Vụ tai nạn liên quan đến một đại úy CSGT: Niềm mong mỏi của gia đình nạn nhân

| Pháp luật

GiadinhNet - Chưa khi nào nỗi đau và sự mất mát của gia đình bà Lụa lại lớn đến vậy. Cùng lúc bà mất đi người chồng thì người cháu nội cũng đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Lúc này, bà Lụa và người thân mong sớm có câu trả lời từ các cơ quan pháp luật.

Bà Lụa không cầm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Đức Tùy
Bà Lụa không cầm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Đức Tùy

Vụ tai nạn thương tâm

Mới đây, tại xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa một xe ô tô và xe máy.

Theo nội dung sự việc, vào khoảng 20h40 ngày 4/5, tại km10 400 tỉnh lộ 392 (gần khu vực cây xăng Nhân Quyền, thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền), ô tô BKS 34D - 01036 chạy hướng thị trấn Thanh Miện - Kẻ Sặt đã va chạm với xe mô tô BKS 34B3 - 32587 do ông Vũ Đức Lựu (SN 1962, ở thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền) điều khiển và phía sau chở cháu nội là Vũ Quang Lâm (SN 2015). Hậu quả làm ông Lựu tử vong tại chỗ, cháu Lâm bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi gây tai nạn, người đàn ông trên xe ô tô đã nhanh chóng xuống xe, rời khỏi hiện trường. Người này sau đó được xác định là Đại úy Lê Xuân Thành, cán bộ CSGT thuộc Công an huyện Bình Giang.

Ông Trần Văn Đăng - Trưởng Công an xã Nhân Quyền cho hay, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Ban công an xã xuống nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. “Khi tôi đến hiện trường, ông Lựu đã tử vong, còn cháu Lâm được người dân đưa đi bệnh viện. Lúc đó, nhìn qua gương chiếc ô tô, tôi thấy túi khí trước ghế lái bung ra và cạnh đó có chiếc áo màu xanh của ngành công an. Do tính chất sự việc vượt ngoài thẩm quyền nên chúng tôi đã báo cáo với Công an huyện Bình Giang. Sau đó sự việc được thông tin cho Công an tỉnh Hải Dương cùng các ngành chức năng về giải quyết”, ông Đăng cho biết.

Cũng theo Trưởng Công an xã Nhân Quyền, sau khi Công an huyện và VKSND huyện Bình Giang có mặt, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong quá trình khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của đại diện gia đình nạn nhân và đến khoảng hơn 2h sáng 5/5, cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Lựu cho gia đình.

“Gia đình tôi chỉ muốn sự công bằng”

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Lựu tử vong và cháu Lâm bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Lựu tử vong và cháu Lâm bị thương nặng.

Khi PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình nạn nhân cũng là lúc tang lễ của ông Lựu đã được gia đình và họ tộc lo hoàn tất, nhưng trong căn nhà hoang lạnh vẫn bao trùm không khí tang thương. Đến lúc này, những người thân của nạn nhân vẫn không tin ông Lựu đã mất. Hướng ánh mắt về phía di ảnh của người chồng xấu số, bà Lụa (vợ nạn nhân) nói nghẹn ngào: “Mới 30 phút trước khi xảy ra tai nạn, tôi còn nói chuyện với ông ấy cùng hai người cháu nội qua điện thoại. Thế mà chỉ ít phút sau khi nghe người nhà thông báo sự việc, tôi tưởng sét đánh ngang tai, lúc này hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc nức nở”.

Theo lời kể của bà Lụa, năm 1980, ông Lựu đi bộ đội, đóng quân tại huyện Ba Vì (thuộc tỉnh Hà Tây cũ). Hai năm sau ông bà lấy nhau và lần lượt sinh được 3 người con (2 trai, một gái). Rời quân ngũ, ông cùng vợ làm nông nghiệp, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi các con ăn học khôn lớn. Đến nay, các con của bà đều trưởng thành, riêng con trai út chưa xây dựng gia đình và đang lao động ở bên Đức. Trước khi xảy ra sự việc, bà Lụa có sang bên Đức chơi cùng con trai được 19 ngày.

Bà Lụa kể, khi nhận được tin dữ, cả hai mẹ con mua vé máy bay về nước ngay trong đêm nhưng không kịp, đến 11h ngày 6/5 thì mới về đến nhà và đến 15h30 cùng ngày thì chồng bà được an táng tại nghĩa trang của địa phương. Đến ngày hôm nay mới xong công việc hậu sự của chồng, nên bà vẫn chưa được bình tâm và trấn tĩnh vì nỗi đau quá lớn đột ngột xảy ra.

Theo tìm hiểu của PV, vào khoảng 19h tối ngày xảy ra sự việc, sau khi ăn cơm tối xong, cháu Lâm đòi ông Lựu chở xuống nhà ông ngoại tại xã Thanh Tùng (huyện Thanh Miện, cùng tỉnh Hải Dương) chơi. Tại gia đình thông gia, ông Lựu cùng hai cháu nội có nói chuyện với bà Lụa qua điện thoại, sau đó ngồi chơi một lát hai ông cháu đèo nhau về nhà và khi đến đoạn đường trên cách nhà khoảng hơn 1km thì xảy ra tai nạn.

Người nhà nạn nhân cho hay, trong lễ tang ông Lựu, lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cùng một số người thân của gia đình Đại úy Lê Xuân Thành có đến hỏi thăm, chia buồn, phúng viếng và cũng lên Bệnh viện Việt Đức thăm cháu Lâm. Bà Lụa nói: “Đến thời điểm này, gia đình anh Thành cũng chưa có ý kiến gì với gia đình tôi, còn việc người nhà anh ấy đến hỏi thăm chia buồn thì tôi luôn trân trọng. Tôi biết, chồng tôi mất, cháu tôi đang nằm điều trị bệnh là rất đau đớn và thương xót, nhưng bản thân cũng hiểu, ai gây ra tai nạn thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gia đình tôi chỉ muốn sự công bằng”.

Thiếu tá Bùi Huy Đạt - Phó Trưởng Công an huyện Bình Giang cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện đã báo cáo về Công an tỉnh Hải Dương cho nên sự việc và mọi thông tin liên quan đến Đại uý Lê Xuân Thành do Công an tỉnh trực tiếp giải quyết”.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.