Vụ thảm sát ở Bình Phước: 6 nạn nhân đã yên nghỉ

| Pháp luật

GiadinhNet – 6 nạn nhân vụ thảm sát toàn gia ở Bình Phước đã yên nghỉ sau lễ tang được người thân tổ chức tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương vừa kết thúc hồi 11h trưa nay (11/7).

Tang lễ 6 nạn nhân vụ thảm sát được thân nhân tổ chức tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương từ 7h sáng nay (11/7).

Tang lễ 6 nạn nhân vụ thảm sát được thân nhân tổ chức tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương từ 7h sáng nay (11/7).

Thân nhân họ hàng của 6 nạn nhân gia đình ông Lê Văn Mỹ tổ chức lễ tang từ 7 giờ sáng nay và đến 11 trưa thì hoàn tất.

6 mộ phần mới tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương nằm trong phần đất mà ông Mỹ đã mua hồi năm 2012, mộ phần mẹ ruột của ông Mỹ cũng mới cải táng dời về đây chưa bao lâu.

Hàng ngàn người, dù không thân thích họ hàng với gia đình 6 nạn nhân, cũng tham gia tang lễ bởi tình người với rất nhiều thương cảm. Trong tang lễ cũng có rất nhiều học sinh là bạn học của những nạn nhân trẻ tuổi là con trai, con gái ông Mỹ.

6 nạn nhân vụ thảm sát đầy thương tâm đã yên nghỉ, gia đình bất hạnh này vẫn còn sót lại thành viên duy nhất là con gái út ông Mỹ, nay chỉ mới ngoài 18 tháng tuổi.

Rất đông người dân thương cảm gia đình 6 nạn nhân đã tham gia tang lễ.

Rất đông người dân thương cảm gia đình 6 nạn nhân đã tham gia tang lễ.

Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng đã nhanh chóng phát hiện và câu lưu 2 thanh niên sinh năm 1991 được cho là hung thủ gây ra vụ thảm sát, dư luận vừa "vui mừng" vừa quan ngại.

Riêng những người sống gần hiện trường vụ án, ngay khi hay tin đã tìm và câu lưu nghi phạm, mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì những ngày qua họ cũng “mất ăn mất ngủ” vì sợ hãi.

Sự quan ngại của dư luận ở chỗ, nếu thực sự hai thanh niên sinh năm 1991 này (trong đó chỉ một người trực tiếp ra tay cắt cổ 6 nạn nhân) là hung thủ, thì xã hội hiện nay ngày càng nhiều “kẻ máu lạnh”, tàn độc, phi nhân tính. Dư luận còn lo sợ hơn khi duyên cớ xảy ra vụ thảm sát không hề là vấn đề “nghiêm trọng” mà là chuyện rất “bình thường”, đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống.

Liên quan đến vụ thảm sát, 13h30 hôm nay Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang sẽ trực tiếp chủ trì buổi họp báo tại Bình Phước nhằm chính thức thông tin vụ việc, đồng thời thông báo thêm về tiến trình điều tra mở rộng vụ án.

Nghi can Nguyễn Hải Dương, sinh 1991, kẻ đã thú nhận trực tiếp cứa cổ 6 nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.

Nghi can Nguyễn Hải Dương, sinh 1991, kẻ đã thú nhận trực tiếp cứa cổ 6 nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.

Nghi can Vũ Văn Tiến, sinh năm 1991, kẻ đã thú nhận trực tiếp giúp đỡ Dương giết 6 mạng người.

Nghi can Vũ Văn Tiến, sinh năm 1991, kẻ đã thú nhận trực tiếp "giúp đỡ" Dương giết 6 mạng người. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Lộ đường dây 'mở đường' cho gỗ lậu qua chốt rừng ở Đắk Lắk

Pháp luật -

GĐXH - Từ việc kiểm tra doanh nghiệp, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hơn 195m³ gỗ cùng hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ đường dây “chung chi” hơn 160 triệu đồng để số lâm sản này có thể lọt qua các chốt, trạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.