Vụ thiếu phụ lao cả người và xe xuống sông Cà Lồ (Vĩnh Phúc): Nạn nhân không mang thai

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nhậu với nhóm bạn, chị Nguyễn Thị Y (SN 1990, trú tại thôn Đông Mướp, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã lên xe máy chạy một mạch đến khu vực sông Cà Lồ (ở địa phương) rồi cả người lẫn xe lao xuống sông. Cái chết của chị Y đã gây ra nỗi đau khó bù đắp cho những người còn sống.

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

 

Đêm định mệnh

Rạng sáng ngày 2/11, chị Nguyễn Thị Y cùng một số người bạn uống rượu tại quán chân gà nướng của gia đình thuộc địa bàn thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên). Khi đã ngà ngà say, chị Y mượn xe máy một người bạn rồi bất ngờ rồ ga phóng đi với tốc độ cao. Thấy chị Y có biểu hiện bất bình thường, một người bạn trong quán đã lấy xe đuổi theo. Tới đoạn cầu Tam Canh, bất ngờ chiếc xe máy chị Y điều khiển chồm lên vỉa hè rồi lao thẳng xuống sông Cà Lồ chảy xiết.

Sự việc xảy ra quá nhanh, người bạn đuổi theo phía sau hốt hoảng tri hô mọi người xung quanh tới ứng cứu. Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn do trời tối, trong khi dòng nước lại chảy xiết. Sáng ngày 2/11, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda do nạn nhân điều khiển đã được tìm thấy ngay ở dưới chân cầu Tam Canh. Trong khi đó, thi thể nạn nhân tới tận 5h sáng ngày 3/11 mới được lực lượng chức năng tìm thấy cách cầu khoảng 500m.

Trao đổi với phóng viên, Công an huyện Bình Xuyên cho biết, khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân Y không hề mang thai như một số thông tin trước đó. Trên người chị Y cũng không có vết trầy xước, không có dấu hiệu hình sự, các tài sản trên người nạn nhân như nhẫn, dây chuyền vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Một số thông tin cho rằng, chị Y tự tử là do mâu thuẫn vợ chồng. Tuy nhiên, gia đình nhà chồng của chị Y lại cho rằng, thiếu phụ này say rượu nên không làm chủ được tay lái và ngã xuống sông. “Vợ chồng sống với nhau có xích mích là chuyện bình thường. Đây không phải là nguyên nhân khiến chị Y nghĩ quẩn rồi tự tử”, gia đình chồng nạn nhân Y phản bác. Tuy nhiên, chú ruột của nạn nhân Y kể, vài tháng trước, chị Y cũng đã từng một lần cắt tay tự tử vì mâu thuẫn với chồng. Chính vì vậy, cái chết của chị Y là có chủ ý chứ không thể là vụ tai nạn đơn thuần(?!).

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm?

 

 

Nạn nhân Nguyễn Thị Y.
Nạn nhân Nguyễn Thị Y.

 

Tìm hiểu về gia cảnh nhà chồng chị Y chúng tôi được biết, bà Trần Thị Tình (SN 1947, mẹ chồng nạn nhân Y) vốn sinh được một người con gái tên Đường Thị H. Khi cô con gái mới được vài tuổi, chồng bà đã hy sinh trong kháng chiến. Nén nỗi đau thương, bà Tình ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Hiện người con gái của bà đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài hơn chục năm nay.

Năm 1989, bà Tình nhận thêm một đứa bé về làm con nuôi. Người này chính là Đường Công Khanh (SN 1989, chồng nạn nhân). Được biết, anh Khanh đã có hai đời vợ. Với người vợ đầu, anh Khanh có chung một cậu con trai năm nay gần 3 tuổi. Do mâu thuẫn nên vợ chồng anh Khanh đã ly hôn. Một thời gian ngắn sau, anh Khanh quen biết với chị Nguyễn Thị Y qua sự giới thiệu của bạn bè. Hai bên nảy sinh tình cảm rồi kết hôn năm 2013. Hiện hai vợ chồng vẫn chưa có con chung.

Anh Khanh mở tiệm cầm đồ, chị Y thì chung vốn với bạn bè mở quán chân gà nướng tại thị trấn Hương Canh. Bình thường, anh Khanh sẽ phụ vợ bán hàng, nhưng hôm xảy ra vụ việc, anh Khanh ốm nên nằm ở nhà. Khoảng 23h ngày 1/11, anh Khanh gọi điện nhắn chị Y mang ít cánh gà về ăn đêm. Vài phút sau, anh Khanh nhận được hung tin vợ mình lao xe xuống sông Cà Lồ.

Một số người bạn của nạn nhân cho biết, thời gian gần đây trên trang Facebook của chị Y liên tục chia sẻ những trạng thái cảm xúc về sự trục trặc trong chuyện tình cảm. Khi bạn bè gặng hỏi, chị Y chỉ nói cảm thấy buồn, muốn chấm hết mà không nói rõ lý do. Một số người thân nạn nhân cho biết, anh Khanh khá chiều vợ, hai bên tuy có xảy ra cãi vã nhưng không nghiêm trọng tới mức khiến chị Y quyên sinh.

Trao đổi với chúng tôi, anh Khanh cho rằng, cuộc sống vợ chồng có lúc này, lúc khác nhưng chưa bao giờ mâu thuẫn tới mức không nhìn mặt nhau. Sáng hôm xảy ra vụ việc, cả hai vợ chồng còn làm hơn 400 cái oản để đi giao hàng cho khách, nào ngờ sự việc lại ập tới quá bất ngờ.

Cái chết của cô con dâu khiến cho bà Tình gần như suy sụp. Những tiếng khóc ai oán vọng ra từ ngôi nhà của nạn nhân khiến những người chứng kiến đều cảm thấy quặn lòng. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

 Xuân Thắng

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thời sự -

GĐXH - Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số thí sinh cho rằng đề Toán thi lại khó hơn lần 1; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục...

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.