Vừa đi vừa mải dùng điện thoại, người phụ nữ bế con nhỏ rơi thẳng xuống cống, cả xóm hồi hộp theo dõi cảnh giải cứu

| Chuyện đó đây

Khoảnh khắc thót tim cho thấy một người phụ nữ, ôm đứa con 9 tháng tuổi, bị phân tâm bởi chiếc điện thoại di động dẫn đến rơi thẳng xuống miệng cống không có nắp.

Bé gái 4 tuổi bị rách vùng kín sau khi nhập học được 2 ngày, gia đình hoang mang trước chi tiết bất thường từ đoạn phim giám sátBé gái 4 tuổi bị rách vùng kín sau khi nhập học được 2 ngày, gia đình hoang mang trước chi tiết bất thường từ đoạn phim giám sát

Ngay trong ngày nhận được trình báo, trường mẫu giáo đã yêu cầu cảnh sát và phụ huynh cùng phối hợp xử lý vụ việc, đồng thời trường cũng đã chi trả cho khoản tiền viện phí của cháu bé.

Mới đây, truyền thông và mạng xã hội ở Ấn Độ lan truyền đoạn video cho thấy một vụ tai nạn hy hữu nhưng cũng được xem là bài học đắt giá cho những người luôn dán mắt vào điện thoại động. Chiếc camera an ninh ở ngay gần đó đã ghi lại rõ nét toàn bộ sự việc.

Theo đó, người phụ nữ (không rõ tên tuổi) bế đứa con 9 tháng tuổi đi bộ trên đường phố ở  thành phố Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ.

Điều đáng nói là dù đang đi trên đường, người phụ nữ không thèm quan sát mà lại chỉ tập trung vào chiếc điện thoại di động. Vì nắp cống đã mất nên người dân ở khu vực gần đó đặt tạm tấm biển quảng cáo ở bên cạnh để cảnh báo người qua đường. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn không hề bận tâm. Cô bước vòng qua tấm biển quảng cáo trong khi đưa điện thoại lên tai để nói chuyện với ai đó.

Bất ngờ, một chân trái của người phụ nữ bước hụt vào miệng cống, cả mẹ cả con lập tức rơi xuống bên dưới. Có thể thấy, cô vẫn ôm chặt đứa con vào lòng.

Vừa đi vừa mải dùng điện thoại, người phụ nữ bế con nhỏ rơi thẳng xuống cống không nắp đậy, thót tim cảnh giải cứu sau đó - Ảnh 2.

Đoạn video sau đó cho thấy những người dân ở 2 bên đường chứng kiến sự việc nên chạy lại giúp đỡ.

Một người đàn ông, được xác định là Lakhwinder, có thể được nhìn thấy đã nhảy xuống miệng cống để đưa hai mẹ con ra ngoài, khi một người đàn ông khác ở trên đưa tay ra kéo. Ai cũng tỏ ra hốt hoảng ngó vào xem. Đứa trẻ được cứu lên trước, người mẹ được đưa lên sau.

Vừa đi vừa mải dùng điện thoại, người phụ nữ bế con nhỏ rơi thẳng xuống cống không nắp đậy, thót tim cảnh giải cứu sau đó - Ảnh 3.

2 mẹ con rơi thẳng xuống cống.

Một người đàn ông đưa đứa trẻ chín tháng tuổi ra một góc để kiểm tra thương tích, một người phụ nữ khác cũng đến an ủi.

Khi vừa được cứu lên khỏi cống nước, người mẹ lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của con với trạng thái hốt hoảng tột độ. Cô ôm chầm lấy người phụ nữ lạ mặt để lấy lại bình tĩnh. May mắn là cả 2 mẹ con đều không bị thương nặng sau cú hụt chân thót tim ấy.

Đoạn phim, được quay vào ngày 8 tháng 10, sau đó cho thấy nhiều người dân sống trong khu phố đứng để thảo luận về cách đậy nắp cống. 3 người đàn ông sau đó nhanh chóng mang đến một tấm biển quảng cáo 4 mặt đặt lên miệng cống.

Theo người dân địa phương, miệng cống vẫn mở nhiều ngày bất chấp việc họ đã trình báo lên các nhà chức trách địa phương để tìm hướng giải quyết.

Nguồn: Daily Mail

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Học online tại Hà Nội

Ý kiến của bạn
Tags:
5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Chuyện đó đây -

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.