Vừa mở hộp quà ra, chồng đã tát tôi ngay trong ngày cưới
Chồng tôi hào hứng mở hộp quà mặc cho tôi ngăn cản. Để rồi ngay sau đó anh trở mặt với tôi ngay ngày cưới.
Trước khi đến với chồng, tôi đã từng yêu khờ dại một người đàn ông khác. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, là cấp trên của tôi trong cơ quan. Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi vượt giới hạn. Tôi không hề hối hận khi trao đời con gái cho anh ta. Nhưng anh ta không còn tôn trọng tôi nữa.
Những lần cãi vã xuất hiện thường xuyên hơn. Có lần anh ta còn bỏ tôi giữa Đà Nẵng một mình trong lần đi phượt chung chỉ vì tôi muốn mua một cặp áo đôi mà theo anh ta là quá trẻ con. Kết quả tôi phải tự xoay sở để về. Nhưng tôi vẫn tha thứ vì nghĩ rằng tôi chẳng còn gì tốt đẹp nữa. Tôi luôn sợ bị bỏ rơi và luôn dằn vặt bản thân khi không còn trong trắng.
Cứ thế tôi kéo dài đau khổ của chính mình. Đỉnh điểm sức chịu đựng là khi tôi tận mắt thấy anh ta ôm eo một cô gái khác ngang nhiên đi vào cơ quan. Mọi người đồn ầm lên. Tôi đau đớn xấu hổ đến mức phải xin chuyển việc làm. Cùng cực hơn khi đó tôi còn đang mang thai con anh ta được hai tháng. Cú sốc quá lớn đã làm tôi không thể giữ được con nữa.

Tôi bị lừa dối và sốc đến mức không thể giữ được con. (Ảnh minh họa)
Phải mất 4 năm sau tôi mới nguôi ngoai đi nỗi đau vì tình đầu. Suốt thời gian ấy tôi từ chối tất cả những người theo đuổi mình. Và chỉ có H là kiên trì yêu tôi. Chúng tôi gặp nhau vào 3 năm trước trong đám cưới một người bạn. Anh xin số điện thoại rồi liên tục nhắn tin. Anh theo đuổi tôi bất chấp việc bị tôi xúc phạm.
Chính bố mẹ tôi cũng nói H là người khó tìm. Chỉ cần nghe tin tôi bệnh thì dù đang làm gì H cũng chạy đến bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi buồn H sẽ chở tôi đi chơi khắp nơi. Tôi khóc anh dỗ dành, dỗ không được thì mắt cũng đỏ hoe như muốn khóc theo. Không biết từ bao giờ anh dần đi vào trái tim tôi như một thói quen.
Tôi đã quyết định kể hết chuyện trước kia cho anh nghe. Nếu anh chấp nhận được thì cưới không thì thôi. Khi thấy tôi rớm nước mắt kể về đứa con chưa kịp chào đời, H đã ôm tôi vào lòng. Anh hứa sẽ bù đắp tất cả những đau khổ cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe anh nói thế.
Thế mà ngay trong ngày cưới, chỉ vì món quà của người cũ mà anh lại trở mặt với tôi.
Khi đang rạng rỡ hạnh phúc cắt bánh kem thì MC bảo có người gửi quà mừng cho vợ chồng tôi. Nghe thấy vậy chồng tôi hào hứng mở.

Chỉ vì món quà của người cũ mà anh nhẫn tâm đánh tôi ngay trên hôn đường. (Ảnh minh họa)
Vừa nhìn thấy món quà anh đã tái mặt rồi chuyển sang giận dữ. Tôi đã bị anh tát ngay trên hôn trường. Anh và họ nhà trai tức tối kéo nhau về. Tôi chết điếng người khi thấy bộ đồ lót của tôi kèm theo những hình ảnh nhạy cảm được chụp cách đây 2 tuần văng tung tóe trên sàn.
Khách khứa dự tiệc cũng lần lượt bỏ về. Tôi đau đớn, tủi nhục giấu mình trong phòng thay váy đợi mọi người về hết mới dám đi ra.
Thật ra tôi đã gặp người cũ lần cuối trước khi lấy chồng. Chính anh ta hẹn gặp tôi để xin lỗi về tất cả. Anh ta còn mua tặng tôi bộ đồ lót mới. Rồi không hiểu suy nghĩ gì tôi đã qua đêm với anh ta sau vài lời năn nỉ. Thật không ngờ anh ta lại nhẫn tâm dàn cảnh để đạp tan hạnh phúc của tôi lần nữa.
Giờ thì bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông bà cũng chẳng dám nhìn mặt ai vì quá xấu hổ. Tôi hối hận quá. Phải làm sao để chồng tôi tha thứ cho tôi đây. Dù sao chúng tôi cũng đã đăng kí kết hôn. Anh chưa nộp đơn chắc vẫn còn yêu tôi đúng không mọi người?
Theo Trí thức trẻ
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 16 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...