Vướng lùm xùm, vì sao “Điều ước thứ 7” vẫn làm nên chiến thắng?
GiadinhNet - Tại lễ trao giải VTV Awards 2015, nhân vật của “Điều ước thứ 7” - Võ Thị Ngọc Nữ - đã giành cú đúp chiến thắng cho hai hạng mục: Khách mời ấn tượng và Hình ảnh nhân văn ấn tượng. Điều gì đã làm nên chiến thắng với một chương trình không chiêu trò câu khách, không phát sóng giờ Vàng, thậm chí còn vướng lùm xùm về thông tin đời thực của nhân vật?
Mục đích nhân văn
Giữa thời điểm nói đến chương trình truyền hình thực tế là công chúng nghĩ ngay đến phiên bản gốc của nước ngoài thì “Điều ước thứ 7” trở thành của hiếm bởi thuần Việt 100%. Chưa kể, khung giờ phát sóng chương trình vào13h thứ Bảy hàng tuần và phát lại lúc 10h sáng thứ Năm tuần kế tiếp từng khiến khán giả “nhảy dựng” vì khó đón xem. Thế nhưng, với nhiệm vụ thực hiện những ước mơ cụ thể của nhân vật, có thể đánh giá đây là một “đặc sản” của VTV khi tập trung khai thác đời sống nội tâm con người qua từng câu chuyện cá nhân có sức lay động, lan tỏa tới trái tim người xem.
Khi chương trình mới ra mắt, nhà báo Lại Văn Sâm (Trưởng ban VTV3) tiết lộ với báo chí rằng muốn làm chương trình này tới 5 - 10 năm khiến ê-kíp chương trình không khỏi tá hỏa vì vẫn đang phải “ăn đong” từng chương trình, chưa bao giờ có “của để dành”.
Khi còn là Tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ: “Lúc nào chúng tôi cũng trong tình trạng như làm truyền hình trực tiếp, có những tuần sắp đến ngày phát sóng mà vẫn chưa tìm ra “điều ước”. Chưa kể, kiểu chương trình thế này thường có rất nhiều tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đơn cử khi tiếp xúc nhân vật, thấy họ rất “cứng”, gặp tình huống bất ngờ không có phản ứng gì cả thì mình có làm gì bất ngờ cũng vô nghĩa”.
Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cũng cho biết thêm, với ê-kíp thực hiện, nếu những khó khăn trong công việc có thể cố gắng đáp ứng được thì điều khiến mọi người sợ nhất chính là phải để ai đó than vãn rằng “Điều ước thứ 7” cố ý thêu dệt, vẽ vời để lấy nước mắt khán giả.
Xuất phát điểm với mục đích được nhìn nhận là nhân văn, trong sáng nhưng “Điều ước thứ 7” vẫn không tránh khỏi nghi vấn thiếu trung thực trong vệc khai thác đời tư nhân vật. Cụ thể là trường hợp của cặp “vợ chồng hát rong” Như Đào – Nhật Thanh. Giữa lúc khán giả đang xúc động về tình yêu cổ tích của chàng “bạch mã hoàng tử” dành cho cô gái khiếm thị thì sự thật được phơi bày: Chàng đã có một vợ, hai con ở quê nhà. Trước nguy cơ niềm tin khán giả bị sụp đổ, Tổng đạo diễn chương trình “Điều ước thứ 7” đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở với truyền thông nhằm tháo gỡ những thắc mắc xung quanh chuyện đời tư của nhân vật, đồng thời nhận lỗi về nghiệp vụ báo chí và có cách ứng xử nhân văn với hai nhân vật chính. Cách xử lý này phần nào đã xoa dịu những bức xúc trong dư luận và các số phát sóng sau đó của chương trình đã liên tiếp ghi điểm bằng câu chuyện, hình ảnh đầy xúc động.
Đồng hành với số phận nhân vật
Có lẽ, khán giả theo dõi “Điều ước thứ 7” sẽ không quá ngạc nhiên khi cô gái mắc căn bệnh ung thư máu Võ Thị Ngọc Nữ đã mang lại cú đúp giải thưởng cho chương trình. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi chương trình về Ngọc Nữ lên sóng đã khá lâu thì cô gái Đà Nẵng vẫn hàng ngày chống chọi với những đợt truyền hóa chất, những cơn buồn nôn và chấp nhận ở cách ly cả tháng trời trong căn phòng bệnh viện.
Theo tiết lộ từ mẹ Ngọc Nữ, để xuất hiện trong chương trình VTV Awards 2015 và nhận giải thưởng, Ngọc nữ và mẹ đã cùng… trốn viện để ra ngoài. “Tôi và con không dám ở ngoài lâu vì nhỡ như có chuyện, cũng đành đợi sát giờ mới tới vì sợ ở nơi công cộng, Nữ sẽ bị nhiễm trùng. Lúc nhận giải xong, hai mẹ con đã nhanh chóng ra về. Sáng hôm sau, chúng tôi đã bị các bác sĩ trách vì ra ngoài mà không xin phép. Nhưng dù sao Nữ cũng đã có mặt để cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho mình”, mẹ của Ngọc Nữ chia sẻ.
Sau khi lên sóng chương trình “Điều ước thứ 7”, mỗi nhân vật lại trở về với số phận của mình. Trong khi cô gái xinh đẹp Ngọc Nữ kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư thì cặp đôi của đám cưới cổ tích và chàng trai Chử Văn Liêm có nụ cười “tỏa nắng” đã qua đời… Dù không thể làm đổi thay số phận nhân vật, nhưng chương trình đã mang đến cho khán giả niềm tin vào những giá trị nhân văn đôi khi tưởng như không còn tồn tại trong cuộc sống đầy những xô bồ, bất trắc.
BTV Diệp Chi - người tham gia sản xuất chương trình cho biết, ngay số phát sóng đầu tiên, khi chứng kiến cái ôm nghẹn ngào của chị Nguyễn Thị Mỹ dành cho người 14 năm trước đã gây ra cái chết cho chồng mình, cả ê-kíp đã không nén nổi xúc động. Theo BTV Diệp Chi, ở “Điều ước thứ 7”, người “tốn” nước mắt nhất chính là các BTV chương trình bởi họ hiểu từng nhân vật, lắng nghe nhiều câu chuyện riêng tư có thể sẽ không lên sóng. “Sau những cảnh quay, cũng chính chúng tôi xử lý hậu kì, đem câu chuyện lên màn ảnh nhỏ kể với khán giả nên khoảng thời gian dài sống cùng nhân vật đã mang đến sự cảm động cũng như niềm hạnh phúc cho chúng tôi”, BTV Diệp Chi nói.
Chiến thắng của Ngọc Nữ và chương trình “Điều ước thứ 7” một lần nữa đã chứng minh, dù cuộc sống có thay đổi đến thế nào đi nữa thì những khoảnh khắc, ước mơ đầy nhân văn, cảm động sẽ thực sự chạm vào trái tim, lòng trắc ẩn của mỗi con người.
Chia sẻ về mục đích và ý nghĩa chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết: “Đây là chương trình thực hiện điều ước tử tế dành cho những con người tử tế. Tôi rất hạnh phúc vì biết rằng có rất nhiều người cổ súy cho những việc tử tế, chuyện tử tế, ủng hộ cho những người đang làm việc tử tế. Như vậy, số lượng người làm việc tử tế trong xã hội tăng lên rất nhiều. Và đây là chiến thắng của sự tử tế và chuyện tử tế”.
Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội
Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcThời thanh xuân, nữ diễn viên tuổi Ngọ này được xem như mỹ nhân 50 năm có một của làng giải trí Hoa ngữ.
NSND Trần Hiếu ở tuổi 90 ra sao?
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Theo MC Hạnh Phúc, thầy của anh - NSND Trần Hiếu ở tuổi 90, sau thời gian điều trị ung thư thì sức khoẻ ổn định hơn, da hồng hào và trí nhớ tốt hơn.
Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.
Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
Hôn nhân đẹp hơn cả phim của trai đẹp 'Tử chiến trên không'
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Không chỉ gây ấn tượng trên phim với hình ảnh đẹp qua "Tử chiến trên không" hay mới đây là "Huyền tình dạ trạch" mà Xuân Phúc còn tạo sự chú ý với cuộc hôn nhân đẹp hơn trên phim.
Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.
Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.
Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu
Giải tríGĐXH - Gia đình Võ Hạ Trâm có truyền thống ba đời ăn chay, đặc biệt bố cô đã xuất gia từ năm 2017. Tết 2026, ông từ chùa về sum họp gia đình, quây quần cùng con cháu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.