Vướng 'lưới tình' của quý bà 50 tuổi, thầy giáo trẻ bấn loạn, rối ren

| Tâm sự

Trước sự mới lạ, cuốn hút của người đàn bà giàu có, tôi đã ngoại tình. Gần đây, bà đề nghị tôi ly hôn vợ, kết hôn và cùng bà sinh con...

Tôi năm nay 36 tuổi, làm thầy giáo dạy thể dục tại một trường cấp 2. Ngoài giờ, tôi còn làm huấn luyện viên thể hình ở một phòng gym. Cuộc sống hôn nhân êm đềm, 1 vợ 2 con.

Vợ tôi làm cô giáo mầm non, tính tình nhu mì, biết vun vén cho gia đình. Hai vợ chồng kết hôn, nhà ngoại hỗ trợ nên mua được căn nhà nho nhỏ.

Chúng tôi hợp nhau cả về tính cách, nuôi dạy con và chuyện chăn gối. Mọi chuyện đang tốt đẹp, hạnh phúc như vậy thì tôi vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng với người phụ nữ 50 tuổi.

Vướng 'lưới tình' của quý bà 50 tuổi, thầy giáo trẻ bấn loạn, rối ren - Ảnh 1.

Bà là khách của phòng gym tôi làm thêm. Ban đầu, tôi giúp bà làm quen với thiết bị tập, hướng dẫn tập cơ bản. Sau 2 tuần, bà đề nghị thuê tôi làm huấn luyện viên riêng (PT) với thu nhập cao.

Dần dần, bà đề nghị tôi đến biệt thự của bà. Bà cải tạo một phòng ngủ lớn thành phòng tập tại gia với đầy đủ thiết bị. Công việc của tôi là đến hỗ trợ, hướng dẫn bà tập và lên thực đơn, chế biến đồ ăn dinh dưỡng.

Trong quá trình đó, bà hay tâm sự với tôi chuyện gia đình, con cái… Theo lời bà kể, chồng cũ của bà sang nước ngoài định cư, đã có vợ mới. Hai con đều được ông bảo lãnh sang.

Ở Việt Nam, bà sống một mình. Nhiều năm sống cô đơn, bà thi thoảng cũng có mối tình với người này, người kia nhưng không đi đến đâu.

Sự từng trải, đằm thắm của bà khiến tôi bắt đầu nảy sinh cảm xúc khác lạ. Tôi như trở thành người khác, không còn quan tâm đến vợ con. Bữa tiệc sinh nhật vợ, tôi bỏ dở giữa chừng vì bà nhắn tin kêu bị ngã trong nhà tắm.

Ngày sinh nhật bà, tôi mua hoa, quà đến cùng ăn tối. Trong hơi men, chúng tôi tìm đến nhau như thể tình yêu đích thực. Chúng tôi cứ thế chìm đắm trong men tình.

Bà không tiếc tiền sắm sửa đồ hiệu, chăm sóc tôi chu đáo. Tôi đáp lại bà là sự mới lạ của tuổi trẻ. Cho đến một ngày, người tình lớn tuổi đề nghị chúng tôi làm thụ tinh ống nghiệm, cho bà một đứa con. Bà ngọt nhạt kêu tôi bỏ vợ, kết hôn với mình, xây dựng cuộc sống mới.

Lời đề nghị đột ngột này làm tôi tỉnh giấc mộng. Thời gian ở bên bà, tôi xác định chỉ là cuộc vui, là sự chia sẻ tình cảm ngoài chồng, ngoài vợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ tổ ấm của mình, rời xa người vợ hiền cùng những đứa con ngoan.

Tôi vội buông tay bà và thẳng thắn nói quan điểm của mình. Chẳng ngờ, người tình lớn tuổi bật cho tôi xem những thước phim riêng tư của hai người. Bà không nói ra, tôi cũng hiểu, nếu tôi không đồng ý, những thước phim đó sẽ đến tay vợ con tôi vào một ngày không xa.

Trước sự “đe dọa” của người tình, tôi phải tìm cách “hoãn binh”. Trở về nhà, nhìn vợ con đang đợi bên mâm cơm, các con ríu rít hỏi han bố, lòng tôi bỗng thấy chua xót. Mai này, nếu sự việc bại lộ, tôi đã tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình, đẩy các con vào cảnh gia đình tan vỡ.

Vợ tôi không làm gì có lỗi, đồng hành cùng tôi từ những ngày còn trẻ, chưa có gì trong tay. Nhà vợ lại luôn dốc lòng cưu mang, hỗ trợ. Giờ mọi thứ ổn định, tôi lại tự tay phá nát tình cảm của họ dành cho mình.

Chuỗi ngày dài, người tình càng thúc giục nhiều hơn. Tôi về với vợ con, bà nổi cơn ghen khủng khiếp, buông những lời lẽ cay nghiệt. Chỉ khi tôi ở bên cạnh, ôm ấp, vỗ về bà mới nguôi ngoai và dịu dàng với tôi trở lại.

Bà cho tôi hạn trong 2 tháng để xử lý chuyện ly hôn, vì bà có tuổi cần đăng ký kết hôn và làm thủ tục thụ tinh ống nghiệm sớm. Lúc này, tôi tâm trí thực sự rối ren…

Độc giả giấu tên

Hoang mang không biết bố của con mình là aiHoang mang không biết bố của con mình là ai

GĐXH - Vào thời điểm thụ thai, cô nảy sinh quan hệ với chồng và sếp nên không rõ là con ai.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.