Mẹ khóc ngất khi nghe tin con bị cán chết trên đường về

| Xã hội

Do hoàn cảnh khó khăn, anh Đức ở Đắk Lắk phải sang tỉnh Gia Lai để làm thuê. Cách đây vài ngày, anh Đức về quê thăm mẹ. Sáng 18/4, lúc về lại Gia Lai thì anh Đức bị xe bồn cán chết.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 18/4, trên Quốc lộ 26 (đoạn qua thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, anh Khổng Văn Đức (SN 1983, ngụ huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy mang BKS 81B1-64016 lưu thông hướng huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Chiếc xe máy nát bét dưới gầm xe bồn

Khi đến địa điểm trên, xe máy của anh Đức đã va chạm với chiếc xe tải mang BKS 78C - 041.69, do tài xế Lê Văn Dũng (SN 1968, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển cùng chiều.

Sau khi va chạm, anh Đức đã ngã xuống đường và bị xe bồn mang BKS: 47C-01979 do tài xế Nguyễn Tấn Tùng (ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông ngược chiều cán chết tại chỗ.

Người mẹ đau đớn khi biết tin con tử nạn

Người mẹ đau đớn khi biết tin con tử nạn

Theo người nhà nạn nhân, anh Đức có 2 con nhỏ, do hoàn cảnh khó khăn nên phải sang tỉnh Gia Lai để làm thuê. Cách đây vài ngày, anh Đức về thăm mẹ, sáng nay đang trên đường qua lại Gia Lai thì gặp nạn.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.