Người dân phải chụp ảnh với… hoa héo
GiadinhNet – Dù không khí Tết Nguyên đán chưa thực sự kết thúc nhưng ở nhiều điểm trang trí đường hoa ở Đà Nẵng, hoa đã héo úa từ lâu. Du khách và người dân phải chụp ảnh với… hoa héo.
Tết Bính Thân 2016, TP Đà Nẵng đã đầu tư trang trí đường hoa tại 14 vị trí với tổng kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng. Các vị trí được trang trí đường hoa chủ yếu là những nơi thu hút nhiều khách du lịch và người dân tới tham quan, thưởng lãm gồm: Quảng trường phía Tây, phía Đông cầu Rồng, vỉa hè hai bên phía Đông cầu Sông Hàn, vỉa hè hai bên phía Đông cầu Rồng, trước sảnh 42 Bạch Đằng…
Đường hoa đã được trang trí xong trước Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu vui chơi Tết của du khách và người dân.
Tuy nhiên, hơn 2 ngày nay, nhiều du khách và người dân không vui vì hoa không được chăm sóc nên héo và hư hỏng rất nhanh.
“Mọi năm gia đình chúng tôi tới Đà Nẵng du lịch dịp Tết thấy đường hoa đẹp và tươi lâu lắm. Nhưng năm nay chưa hết Mồng mà hoa đã héo úa hết, chụp ảnh kỷ niệm mà nhìn hoa héo cũng không vui…”, chị Hoàng Thị Giang (du khách đến từ Hà Nội) cho biết.
Theo ghi nhận vào chiều 15/2 (tức Mồng 8 Tết), nhiều hoa héo, úa tàn ở các điểm phía Quảng trường phía Tây và Đông cầu Rồng, nhìn rất phản cảm.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi lại vào chiều 15/2:
...tuy nhiên, Tết chưa hết Mồng mà nhiều cụm hoa đã héo úa...Nhiều cây chết thảm
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội