Xót xa nhìn tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa được đưa lên bờ
GiadinhNet - "Con tàu như con của tôi. Khi nhìn thấy vết thương trên tàu, lòng tôi quặn thắt. Tôi có hận thù gì mà tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của tôi một cách hung ác như thế. Tôi sẽ kiện đến cùng...". Đó là lời tâm sự chát lòng của chủ tàu cá ĐNa 90152TS Huỳnh Thị Như Hoa (SN 1977, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Tàu của chị Hoa bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa vào chiều 26/5 khi đang đánh bắt hải sản. Chiều 2/6, tàu này được đưa lên bờ.
|
Ngày 2/6, tàu cá ĐNa 90152TS đã được kéo vào hợp tác xã Trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). |
|
Ngay từ sáng sớm, các thợ lặn cùng với công nhân tìm cách kéo tàu này lên đà sửa chữa. |
|
|
|
Công việc kéo dài từ sáng sớm đến đầu giờ chiều ngày 2/6. Công nhân phải dùng máy hút nước từ trong tàu ra và dùng phao để nâng tàu lên và đưa lên đà. |
|
Khoảng 14 giờ, tàu được đưa lên đà. Những “vết thương” trên tàu dần lộ ra, ai nhìn cũng xót xa. |
|
|
|
Vợ chồng chủ tàu cá ĐNa 90152 chị Huỳnh Thị Như Hoa và anh Trần Văn Vốn theo dõi việc kéo tàu lên đà mà trong lòng ruột đau như cắt. |
|
“Cú đâm chí mạng” mà tàu vỏ sắt của Trung Quốc đã đâm vào tàu cá của chị Hoa ở phía sau tàu, khiến con tàu bị lật úp, chìm giữa biển. |
|
|
|
Theo các thợ đóng tàu có kinh nghiệm lâu năm, cú đâm của tàu Trung Quốc có lực rất mạnh nên tàu cá bị lật ngay sau đó. |
|
Phía sau con tàu nhiều thiết bị và đồ đoàn bị hư hỏng nặng. |
|
Tất cả ngư lưới cụ trị giá hơn 1 tỷ đồng đều bị vùi dưới biển, mất sạch. |
|
Lên kiểm tra con tàu, anh Trần Văn Vốn chỉ muốn khóc. Nhưng với bản lĩnh của người đàn ông mấy chục năm đi biển, đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, anh Vốn nuốt nước mắt vào trong, quặn lòng nhìn con tàu tiền tỷ của mình giờ chỉ còn lại khung gỗ. |
|
Phía dưới buồng máy bị bùn vùi lấp. Tất cả máy móc trên tàu hư hỏng hoàn toàn, trở thành đống sắt vụn. |
|
Phần buồng lái cũng xác xơ… |
|
Một bao gạo trên tàu. Sau khi tàu bị đâm chìm, bao gạo đã bị bùn đất vùi lấp. |
|
Phía trên tàu cũng bị hư hỏng nặng. |
|
Chị Huỳnh Thị Như Hoa buồn bã đứng bên con tàu của mình. “Con tàu như con của tôi. Khi nhìn thấy "vết thương" trên tàu, lòng tôi quặn thắt. Tôi có hận thù gì mà tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của tôi một cách hung ác như thế. Tôi sẽ kiện đến cùng...”, chị Hoa nuốt nước mắt, nói. |