Xấu hổ vì con dâu vô ý

| Tâm sự

Nói ra nhiều người sẽ bảo tôi là một người mẹ chồng khó tính, xét lét và hay để ý, nói xấu con dâu, nhưng quả thực tôi thấy con dâu tôi là môt cô gái vô ý.

Đành rằng giới trẻ bây giờ khác nhiều so với chúng tôi ngày xưa, họ mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm nam nữ, nhưng cũng không có nghĩa là không cần phải giữ ý giữ tứ gì trước mặt người lớn.
 
Tôi cưới con dâu về đã được 5 tháng, con dâu tôi năm nay mới 24 tuổi, còn chồng nó năm nay đã 30. Ngày đầu tiên con trai dắt con dâu về ra mắt gia đình, tôi đã cảm thấy con dâu tôi là đứa vô ý. Ai lại ngồi ăn cơm trước mặt bố mẹ bạn trai và các anh chị em, các cháu mà con dâu tôi cứ thi thoảng lại gục đầu vào vai con trai tôi, rồi lại đút cho nhau ăn rồi cười với nhau tình tứ y như chỗ chỉ có hai đứa với nhau vậy. Rất ngứa mắt và khó chịu, nhưng vì nó vẫn chưa là con dâu mình, lại là lần đầu tiên nó về nhà chơi nên tôi và mọi người trong nhà cũng không tiện lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng chúng tôi cũng có góp ý với con trai rằng, trước mặt bố mẹ, anh chị em và các cháu mà có những thái độ thể hiện tình cảm với nhau như thế là không được, như vậy là thiếu tôn trọng những người ngồi cạnh và thể hiện sự thiếu tế nhị. Con trai tôi hứa sẽ góp ý với người yêu và không tái phạm.

Nhưng những lần sau về nhà tôi chơi con dâu tôi vẫn có thái độ như vậy. Quá ngứa mắt, tôi đã gọi cháu ra noi chuyện riêng và bảo, hai đứa yêu nhau, thể hiện tình cảm là điều cần thiết, nhưng nên tế nhị, nơi chỉ có hai người với nhau. Chứ trước mặt người lớn, trẻ con mà cứ thể hiện sự âu yếm ra như thế là không hay, mọi người sẽ rất khó chịu.

Tôi chưa kịp góp ý xong thì con dâu tôi đã cãi cự lại: Ối giời, cháu tưởng chuyện gì. Bác cổ hủ quá, bây giờ chúng cháu khác thời các bác ngày xưa rồi, với lại thể hiện tình cảm với nhau thì có gì là xấu. Bác xem phim không thấy bọn Tây mỗi khi gặp là hôn nhau chùn chụt trước mặt mọi người đấy sao, giờ Việt Nam cũng hội nhập văn hóa với thế giới rồi bác ạ. Bác nên có cái nhìn thoáng hơn.

Nghe con dâu tương lai nói thế mà tôi bực cả mình, tôi và mấy người trong nhà bàn nhau bảo phải nhắc nhở con trai để nó nhắc nhở người yêu nó, nếu thay đổi thì mới cho cưới, chứ không thể cưới môt cô gái có lối sống thoáng như thế về làm vợ được. Trước sự gay gắt của gia đình, chắc con trai tôi cũng nhắc nhở, nên mấy lần sau về không thấy con dâu tôi có thái độ vô ý như thế nữa.

Cứ ngỡ con dâu đã biết ý, nên chúng tôi cũng rậm rịch làm đám cưới cho con trai. Ai ngờ, khi đám cưới vừa tan, bạn bè, người thân hai bên cô dâu, chú rể còn chưa về hết, vậy là con dâu và con trai tôi lại bế nhau trước mặt tất cả mọi người, quay vòng tròn rồn rồi cưới nói khúc khích. Hồn nhiên hôn nhau trước mặt quan khách. Thấy thế, nhiều người trẻ thì vỗ tay, người già thì xấu hổ quay mặt đi, tôi chứng kiến mà vừa bực mình, vừa xấu hổ thay con dâu.

Sau khi mọi người về hết, tôi gọi con trai và con dâu ra nhắc nhở. Nhưng những ngày sau đó cũng vẫn thế, đi đâu, ngồi đâu hai vợ chồng nó cũng phải dính lấy nhau. Mặc cho mọi người ngồi bên cạnh tỏ thái độ khó chịu thì chúng vẫn vui vẻ, vô tư âu yếm nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, và cứ y như đó là không gian riêng của hai đứa vậy. Buồn quá về con dâu vô ý.
 
Theo Nguyễn Thanh Hiền
Báo Đất Việt
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 15 năm, tôi không biết vì sao chị gái mình lại quyết định rời quê, vào Nam sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến ngày chồng tôi qua đời, chị bất ngờ trở về. Và điều chị thú nhận sau đó khiến tôi không biết phải đối diện thế nào với người chị mình từng yêu thương nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.