Xoay như chong chóng

| Xã hội

GiadinhNet - Năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến thi tốt nghiệp THPT chỉ với 4 môn cho... gọn và nhẹ. Trong đó, có 2 môn bắt buộc là Toán và Văn, 2 môn còn lại thì học trò tự chọn. Thời hạn để góp ý cho chủ trương này sẽ đóng lại vào ngày 20/1 tới, sau đó sẽ có quyết định chính thức.

Sự cải tiến, đổi mới này của Bộ GD&ĐT ngay lập tức nhận được phản ứng khá mạnh từ dư luận, đến mức nhiều người sốc bởi môn Ngoại ngữ đã không còn trong danh sách thi bắt buộc nữa. Người ta phản đối bởi lẽ, trong thời buổi hội nhập này, ngoại ngữ (không riêng gì một ngoại ngữ cụ thể nào-NV) đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Sự tiến bộ của loài người, cơ bản dựa vào giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, đàm phán, thỏa thuận… Và cho đến nay ngôn ngữ, cụ thể là ngoại ngữ là công cụ quan trọng bậc nhất để làm những việc đó.

Thực tế, trình độ ngoại ngữ của dân ta vẫn còn thấp so với mặt bằng chung ngay trong khu vực. Điều này làm chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội, học trò mất cơ hội học tập, doanh nghiệp mất cơ hội hợp tác làm ăn… Ngoại ngữ kém, dù trình độ nghiệp vụ có giỏi mấy thì cũng chỉ bơi ở ao làng, làm sao mà bơi ra ngoài biển lớn?

Hiện thực là thế, chúng ta đang phải đẩy mạnh việc dạy và học ngoại ngữ. Cả hai việc này, Chính phủ cũng đã có mục tiêu để hướng tới. Thế nhưng mục tiêu ấy có đạt được hay không nếu ngành giáo dục coi Ngoại ngữ là môn thừa, môn phụ?

Bộ GD&ĐT thì biện minh rằng chỉ tạm thời bỏ môn Ngoại ngữ ra ngoài diện bắt buộc thi để hoàn thiện việc dạy và học môn này, hoặc bỏ thi môn Ngoại ngữ ở bậc THPT và bắt buộc phải thi ở bậc đại học.
 
Tuy nhiên cả hai cái lý này rất ngụy biện. Bởi vì, nếu ngành giáo dục không bắt buộc thi thì đa số học trò, thậm chí cả nhà trường sẽ lơ là, bỏ rơi môn Ngoại ngữ. Thêm nữa, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, có mấy chục phần trăm học sinh đi thi đại học để được thi Ngoại ngữ? Số còn lại sẽ chấp nhận “mù” ngoại ngữ?
 
Chính ngành giáo dục thừa nhận, một năm ngành này chỉ có hai mùa, là mùa thi và mùa... chuẩn bị thi. Vậy nhưng chính sách cứ như chong chóng, xoay vòng tít mù, chẳng biết đằng nào mà lần, rối cho cả Bộ GD&ĐT, chứ nói gì đến cả chục triệu học trò.
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

Sông Hồng

hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Thời sự -

GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.