Xót lòng bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm ở Ấn Độ

| Bốn phương

GiadinhNet - Bé gái 2 tuổi, con của một nhân viên gác cổng đã bị bắt cóc và hiếp dâm tập thể ở thành phố Indore, thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Xót lòng bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm ở Ấn Độ 1
Biểu tình phản đối nạn hiếp dâm ở Ấn Độ

Vụ việc được phát hiện khi một đội cảnh sát tuần tra tìm thấy đứa trẻ đang khóc gần một đền thờ ở khu vực Chhatripura (Indore) vào lúc 1 giờ 30 phút sáng 30/8.

Các cuộc điều tra cho thấy đứa trẻ là con của một nhân viên gác cổng và bị bắt cóc khi đang ngủ cùng bố mẹ trong lều ở khu vực Rajendra Nagar, cách 4 km so với nơi bé được tìm thấy.

Đứa bé bị nhiều thương tích ở vùng kín và đang được chữa trị tại bệnh viện.

Theo ông Kamlesh Sharma, nhân viên của đồn cảnh sát Rajendra Nagar, có thể bé gái này đã bị nhiều người hiếp dâm chứ không phải một người như phán đoán ban đầu.

Vụ việc đã được khởi tố và các nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội bắt cóc và hiếp dâm. Quá trình điều tra đang được tiếp tục.

Tình trạng hiếp dâm tại Ấn Độ đang ngày một gia tăng và thật sự chưa thể kiểm soát. Trẻ em, phụ nữ Ấn Độ, thậm chí cả du khách nước ngoài cũng trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công bạo lực này. 

Theo thống kê, tại Ấn Độ, cứ 22 phút lại có một vụ hiếp dâm.

Theo số liệu do Văn phòng hồ sơ Tội phạm quốc gia Ấn Độ (NCRB) công bố trên tờ The Times of India ngày 1/7/2014 thì mỗi ngày có đến 93 phụ nữ ở nước này bị hiếp dâm. Cơ quan trên cũng cho biết số vụ hiếp dâm tăng dần mỗi năm ở Ấn Độ, từ 24.923 vụ năm 2012 đến 33.707 vụ năm 2013.

Tỉ lệ hiếp dâm ở thủ đô New Delhi là cao nhất nước. Bởi vậy, thủ đô này còn có tên gọi khác là “thủ đô hiếp dâm”. Thống kê tháng 6/2013 cho thấy, thủ đô New Delhi xảy ra 806 vụ cưỡng hiếp, bình quân hơn 4 vụ/ngày. Năm 2012, con số này là 706 vụ. Theo kết quả khảo sát của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc trên CNN năm 2012 chỉ ra rằng, 95% trong số 2.001 phụ nữ tham gia khảo sát ở New Delhi cảm thấy bất an tại các nơi công cộng.

Lan Dương tổng hợp

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.