Xót thương “cậu bé da rắn” 41 ngày phải "lột da" một lần
GiadinhNet - Kể từ khi sinh ra đến giờ không kể ngày hay đêm, Ari phải liên tục ngâm mình trong nước và bôi kem dưỡng ẩm 3 giờ/lần để tránh da bị khô thêm. Nếu không kịp cung cấp độ ẩm, cơ thể của Ari sẽ co lại và trở nên đông cứng. Khi đó, cậu bé sẽ giống như một bức tượng sáp và không thể cử động được.

Nếu không kịp cung cấp độ ẩm, cơ thể của Ari sẽ co lại và trở nên đông cứng
Ari, cậu bé “người rắn” ở Indonesia cứ 41 ngày phải “lột da” một lần do mắc căn bệnh Erythroderma – một căn bệnh viêm da hiếm gặp khiến da toàn thân bị tróc vảy và bong như da rắn. Thậm chí, các vết nhăn sẽ hình thành bên trong khoang miệng của cậu bé và làm em khô hết máu. Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện địa phương để chữa trị nhưng các bác sĩ tại đây lại không có đủ điều kiện để chữa bệnh cho cậu bé.
Những người dân trong ngôi làng nghèo khó, lạc hậu và mê tín của Ari tin rằng, cậu sinh ra trong hình dạng “quái quỷ” như vậy do mẹ cậu đã vô tình giết chết một con thằn lằn trong quá trình mang thai. Chính vì vậy, tất cả mọi người trong làng đều tránh xa cậu vì lo sợ lây nhiễm và sự trừng phạt khắc nghiệt của thần thánh.

Nhiếp ảnh gia Nurcholis Anhari Lubis (35 tuổi) đã chụp lại các bức hình về "cậu bé da rắn" để làm tư liệu cho một dự án nhằm kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế đối với Ari.
Trải qua 4 ngày sống và trò chuyện cùng Ari, ông Lubis cho biết: “Mặc dù Ari rất nhút nhát, nhưng cậu không hề thấy xấu hổ và cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ câu chuyện của mình. Cậu bé sẵn sàng để tôi chụp ảnh mà không thấy mặc cảm”.
Vị nhiếp ảnh gia này chia sẻ với tờ Daily Mail: “Cậu bé sinh ra đã khác thường bởi lớp vảy dày như da rắn trên khắp cơ thể. Từ đầu tới các ngón chân Ari đều bị bong tróc. Mặc dù vậy, Ari vẫn ăn uống như bình thường. Món khoái khẩu của cậu bé là mì tôm và bánh quy”. .

Hiện tại, Ari gặp rất nhiều rắc rối trong học hành và cuộc sống vì tầm nhìn mắt phải của cậu bị suy yếu, trong khi mắt trái phải được giữ ẩm liên tục với thuốc nhỏ mắt.
Ông Lubis cho biết gia đình của Ari đã nói với các bác sĩ tại bệnh viện rằng họ không có đủ tiền để trả viện phí cho Ari. Chính vì vậy, hiện tại Ari vẫn phải chống chọi căn bệnh bằng nước, và kem dưỡng ẩm liên tục hàng giờ.
Hàng ngày, để giữ mạng sống cho Ari, gia đình phải liên tục thay phiên nhau chăm sóc cho cậu bé. Mặc dù Ari đang rất cố gắng để hòa nhập với cuộc sống bình thường, cậu bé vẫn rất khó khăn trong việc kết bạn. Thỉnh thoảng, Ari cũng ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác trong làng nhưng hầu hết mọi người đều lảng tránh bởi ngoại hình khác thường của Ari.
Lan Dương

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe
Bốn phương - 59 phút trướcỞ tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo
Bốn phương - 3 giờ trướcBọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện
Bốn phương - 6 giờ trướcMột doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu
Bốn phương - 7 giờ trướcCảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 9 giờ trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 11 giờ trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.