Xót xa bé trai bị bỏ rơi cùng mảnh giấy ghi nội dung khiến ai đọc cũng đau lòng
GĐXH - Một bé trai nặng 3,5 kg vừa được người dân ở Thừa Thiên Huế phát hiện bị bỏ rơi cùng mảnh giấy ghi: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không có điều kiện để nuôi bé. Ai nhặt được nuôi giúp, xin cảm ơn".
Chiều 8/5, bà Huỳnh Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) xác nhận, một người dân trên địa bàn vừa phát hiện bé trai bị bỏ rơi.
Theo đó, khoảng 4h ngày 8/5, người dân phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi tại đường vào Nhà máy gạch Tuynel Lộc An thuộc thôn Nam Trạch, xã Lộc An nên trình báo chính quyền địa phương.
UBND xã Lộc An sau đó đã thành lập đoàn đến kiểm tra, lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi tại nơi phát hiện để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế.

Bé trai bị bỏ rơi cùng mảnh giấy. Ảnh ANTT xã Lộc An
Theo đặc điểm nhận dạng, bé trai nặng 3,5kg. Trên người mặc áo sơ sinh màu trắng quấn ngoài khăn màu hồng. Cháu bé có 1 cái bớt đen mặt ngoài khuỷu tay phải.
Ngoài ra, cạnh cháu bé có một mảnh giấy ghi: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không có điều kiện để nuôi bé. Ai nhặt được nuôi giúp, xin cảm ơn".
Hiện nay tình hình sức khỏe của trẻ bình thường và được một cặp ở chồng ở trên địa bàn nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.
Lãnh đạo UBND xã Lộc An cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé đến tại UBND xã để làm thủ tục nhận lại con. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận thì UBND xã sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Cần nhập viện khẩn cấp nếu bạn mắc những dấu hiệu hậu Covid sau
