Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé trai tử vong vì trò tung hứng của người mẹ

Thứ tư, 08:00 03/08/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Chính vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết khi chơi trò chơi tung hứng với con mà người mẹ này đã mất con mãi mãi.

Cái chết thương tâm của trẻ khi chơi trò tung hứng cùng cha mẹ

Tung hứng được coi là một trò chơi yêu thích của rất nhiều trẻ nhỏ. Nó vừa có cảm giác mạnh, vừa có cảm giác an toàn vì người ở dưới đón mình cũng chính là người bé tin tưởng nhất. Tuy nhiên, trò chơi vốn dĩ vui vẻ và đầy tiếng cười ấy thực ra lại chứa đựng rất nhiều rủi ro, thậm chí còn có thể dẫn đến chết người. Trên thực tế, đã có trường hợp trẻ tử vong vì trò tung hứng này.


Đa số trẻ em đều nghiện chơi trò tung hứng. (Ảnh minh họa)

Đa số trẻ em đều "nghiện" chơi trò tung hứng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể là vụ việc mới đây nhất, một người phụ nữ Trung Quốc đã khóc hết nước mắt khi tự mình gây ra cái chết thương tâm của cậu con trai từ trò chơi tung hứng mà cậu bé vô cùng yêu thích.

Sự việc xảy ra khi người mẹ cùng con trai chơi trò tung hứng cùng nhau. Cậu bé rất thích trò chơi tung hứng nên cứ nằng nặc đòi mẹ chơi cùng mình. Bởi chỉ có một cậu con trai nên người mẹ hết sức chiều chuộng cậu bé. Hai mẹ con vui vẻ chơi trò tung hứng được vài lần thì người mẹ bắt đầu thấy mỏi tay và muốn ngừng lại, nhưng cậu con trai lại không chịu. Vì vậy, người mẹ chiều con lại gồng mình chơi tiếp và ném cậu bé lên không trung. Tuy nhiên, bởi con trai đã khá nặng, nên người mẹ đang mệt mỏi không thể đỡ nổi được con, khiến cho cậu bé rơi thẳng xuống nền đất.

Thấy con trai nằm bất động trên sàn nhà, người mẹ hốt hoảng gọi chồng đưa con đến bệnh viện. Thế nhưng cậu bé đã tử vong trước khi được đưa vào phòng cấp cứu.


Cậu bé đáng thương đã thiệt mạng vì trò tung hứng của người mẹ.

Cậu bé đáng thương đã thiệt mạng vì trò tung hứng của người mẹ.


Hình ảnh Bố cậu bé ra sức lay gọi cậu con trai đang nằm yên bất động.

Hình ảnh Bố cậu bé ra sức lay gọi cậu con trai đang nằm yên bất động.

Tại bệnh viện, bố của cậu bé vừa ra sức lay con trai vừa kêu gào tên con mình thảm thiết với hy vọng con có thể tỉnh lại, còn người mẹ thì đau đớn, khóc ngất đi khi nghe tin từ các bác sĩ.

Trước đó, tại Trung Quốc đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc người lớn đem con ra chơi trò tung hứng, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất được ghi nhận mới chỉ 1 tuổi.


Hình ảnh người mẹ thẫn thờ trước thông báo tử của các bác sĩ.

Hình ảnh người mẹ thẫn thờ trước thông báo tử của các bác sĩ.


Tuy nhiên, tất cả đều đã quá muộn màng...

Tuy nhiên, tất cả đều đã quá muộn màng...

Bài học cảnh tỉnh cho mọi cha mẹ có con nhỏ

Từ lâu, các chuyên gia đã cảnh báo sự nguy hiểm của trò chơi tung hứng, thậm chí họ coi đây không khác gì một tình huống bạo hành con trẻ vì:

Trò tung hứng không những gây tổn thương cổ của bé, đặc biệt bé dưới 6 tháng tuổi (khi cổ vẫn chưa đủ cứng cáp để có thể hỗ trợ đầu một cách hiệu quả) mà còn gây nên hội chứng rung lắc trẻ, hay còn gọi là tổn thương não lạm dụng. Tình trạng này thường gặp nhất ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là dưới 8 tháng, khi trọng lượng đầu của bé chiếm đến ¼ trọng lượng cơ thể nhưng não bộ lại chưa đủ phát triển so với kích thước đầu này, và vẫn nằm trôi nổi trong dịch não tủy.

Sự rung lắc mạnh, dù ở bất kỳ hình thức nào - như khi chơi đùa, tung bé lên cao, khi đưa võng hoặc nôi quá mạnh, khi bế thốc bé dậy hoặc nhấc bổng bé lên để bế, khi người lớn mất kiểm soát, bực tức vì bé khóc mà rung lắc bé… đều có thể khiến bộ não ấy bị va đập vào hộp sọ, sưng phù, xuất huyết. Hậu quả “nhẹ” nhất của tổn thương này là bé chậm phát triển, giảm khả năng tiếp thu và nghe nói; còn nặng hơn, bé có thể bị mù, điếc, co giật, liệt thần kinh, ngừng thở… và tử vong.

Vì vậy, để không xảy ra tình trạng đáng tiếc trên các bậc cha mẹ, phụ huynh cần ghi nhớ và dặn dò thật kỹ những người xung quanh không bao giờ rung lắc con, không ôm giữ con khi bản thân không bình tĩnh, nếu bé còn nhỏ thì luôn cần lưu ý đảm bảo cổ và đầu của bé ở vị trí ổn định, và không bao giờ tát, đánh vào vùng đầu của bé.

Ngoài ra, nếu bạn thấy những dấu hiệu sau đây của trẻ như:

- Bé lờ đờ, không tỉnh táo, ngủ mê mệt, trương lực cơ giảm;

- Bé thay đổi hành vi;

- Bé trở nên khó ăn, khó nuốt, dễ nôn không có lý do;

- Bé khó thở, ngừng thở, co giật;

- Bé có dấu hiệu bị chấn thương (da xanh tái, cổ sưng và cứng…)

thì bạn hãy gọi cấp cứu lập tức đưa bé đến bệnh viện. Bạn không nên tự tiện can thiệp, bế bé lên hay tìm cách cho bé ăn. Mặt khác, trong trường hợp trẻ bị nôn ói, để tránh nguy cơ bé sặc, nghẹn... bạn chỉ nên nhẹ nhàng xoay đầu bé sang 1 bên.

Phạm Hậu (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 9 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 17 giờ trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Thấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Top