Xót xa chuyện "yêu râu xanh" 19 tuổi định xâm hại cụ bà trên đồng vắng
GiadinhNet - Những ngày qua, chuyện bà Bùi Thị C. suýt bị gã trai chỉ đáng tuổi cháu mình hãm hiếp trên cánh đồng đã làm chấn động cả huyện miền núi Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình). Cho đến nay, dù đã may mắn thoát khỏi tay kẻ đồi bại, người đàn bà 64 tuổi vẫn rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, sức khỏe bị suy sụp nghiêm trọng.
![]() |
|
Bà C. vẫn hoảng loạn sau sự việc kinh hoàng. Ảnh: T.G |
Gương mặt khắc khổ, bà C. (SN 1949, trú tại xóm Gại, xã Hữu Lợi (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) chỉ biết ôm mặt khóc khi nghe tin phóng viên đến hỏi thăm. Chuyện không may xảy đến với người đàn bà nghèo ở cái tuổi đã gần đất xa trời khiến bà vừa giận, vừa thấy tủi nhục. Khi chúng tôi hỏi về sự việc đã qua, bà nói nghẹn ngào: “Tôi thật sự quá bất ngờ, từng này tuổi rồi mà vẫn còn bị làm nhục, thật sự không có nỗi ê chề nào hơn nữa. Nó chỉ đáng tuổi cháu nội, cháu ngoại tôi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại dám làm cái trò đồi bại đó ngay giữa cánh đồng làng”.
Nhớ lại sự việc kinh hoàng, bà C cho biết: “Buổi trưa ngày 24/7/2013, khi đang đi mò cua bắt ốc ở ngoài ruộng như mọi ngày, tôi bỗng giật mình bởi tiếng nói ồm ồm của ai đó phía sau lưng mình: “Bà đang làm gì đấy”. Nghe tiếng gọi, tôi vội ngẩng đầu lên thì thấy Hùng (Bùi Văn Hùng, SN 1994 - PV) đứng đó, mặt đỏ phừng phừng có vẻ như đang say rượu. Nhìn bộ dạng đó, tôi bèn trả lời qua loa rồi khuyên nhủ nó về nhà ngủ cho tỉnh rượu. Bất chợt, khi tôi vừa quay đi tiếp tục bắt cua thì từ phía sau, nó choàng tay ôm chặt lấy người tôi và đè xuống bờ ruộng. Quá sợ hãi, tôi chỉ kịp kêu lên: “Mày định làm gì đấy” thì đã bị nó đưa tay bóp chặt miệng và đè xuống bờ mương. Lúc đó, tôi cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng sức người già yếu ớt, tôi không tài nào gỡ nổi cánh tay rắn chắc của nó ra khỏi người. Cũng may, khi nó vừa cởi quần áo định thực hiện hành vi đồi bại, có ông Tý (người cùng làng – PV) đi chăn trâu qua kịp thời đến cứu. Nếu không, chắc tôi còn phải chịu sự nhục nhã, ê chề lớn hơn nữa”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Tý (ở xóm Gại, xã Hữu Lợi) cũng xác nhận: “Lúc đó, tôi đang đi thả trâu ngoài ruộng, thì nhìn thấy hai người đang lăn lộn bên bờ mương. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ chắc là đám thanh niên trong bản chúng nó đùa nhau hay gì đó nên mới lại gần nạt lớn: “Chúng mày làm gì đấy có bỏ nhau ra hay không”. Nhưng nghe tiếng hét, một người bất ngờ đứng dậy lững thững bỏ đi. Lúc đó, tôi còn kịp nhìn rõ nó là thằng Hùng, con ông Toàn bên xóm Đôi. Quay lại xem người còn nằm trên bờ mương, tôi kinh hoàng khi thấy bà C. đang nằm khóc, trên người quần áo đã bị xé nát. Chợt hiểu sự việc nghiêm trọng, tôi liền đưa bà về nhà rồi cùng con cháu đưa bà C. ra công an xã trình báo. Sống ngần này tuổi rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn không tin nổi chuyện thằng Hùng định hiếp dâm người phụ nữ đáng tuổi bà nội, bà ngoại nó”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Bùi Thị C. đang sống cùng với người con trai và một cô con gái út bị tật nguyền bẩm sinh. Điều kiện kinh tế chưa thực sự dư dả nên hàng ngày, bà C. vẫn phải đi mò cua, bắt ốc ngoài ruộng về chăn nuôi. Bình nhật, bà sống hiền lành, chưa bao giờ có điều tiếng nên rất được bà con quý mến. Khi câu chuyện của bà xảy ra, mọi người trong xóm đều bàng hoàng, và không tin nổi vào tai mình nữa, bởi câu chuyện xảy ra quá bất ngờ. Anh Bùi Văn Liêm, một người dân xóm Gại bức xúc: “Mọi người trong xóm không ai nghĩ một bà lão ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy mà lại bị một thanh niên mới lớn cưỡng hiếp. Tội nghiệp bà ấy, đến từng tuổi này rồi mà còn phải chịu đựng sự nhục nhã bởi đứa bằng tuổi cháu mình. Tội của nó phải bị pháp luật xử lý”.
Quay lại sự việc tày trời nói trên, sau khi bị ông Tý phá tan âm mưu cưỡng bức bà C., Bùi Văn Hùng không tỏ ra hoảng sợ. Ông Tý kể: “Nó dường như không biết, hay cố tình không biết những gì nó vừa làm. Sau khi tôi quát, nó bỏ người đang ôm ra rồi đứng dậy đi thẳng về hướng trung tâm xã, đầu cúi gằm xuống đất. Tôi gọi với theo nhưng nó không quay lại”.
Theo anh Bùi Văn N., con trai bà C. thì gia đình anh và gia đình “yêu râu xanh” này vốn có anh em bà con với nhau. Anh N. bức xúc chia sẻ: “Sau khi chuyện không may xảy ra, mẹ tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, cả ngày, bà không nói chuyện một câu chỉ nằm một chỗ, rồi thỉnh thoảng quay qua nhìn em gái tôi khóc ròng. Từ hôm xảy ra vụ án đến giờ, mẹ tôi không đêm nào được ngủ ngon giấc cả, trong giấc ngủ thỉnh thoảng lại giật mình thon thót, rồi la hét. Tôi nghĩ chắc mẹ bị chấn động mạnh về tinh thần nhưng cũng chẳng biết làm sao. Không biết đến khi nào, bà mới phục hồi lại như trước nữa”.
Được biết, đối tượng Hùng là con út trong gia đình có hai anh em trai. Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, từ trước đến nay, Hùng chưa có tiền án, tiền sự gì. Sự việc diễn ra không chỉ bất ngờ với người dân trong xóm, mà ngay cả bố mẹ Hùng khi được công an xã cho biết tình hình vụ án cũng cảm thấy choáng váng. Bà Đinh Thị T. (mẹ Hùng – PV) kể: “Gia đình tôi cũng khó khăn nên Hùng chỉ học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ giúp chúng tôi việc đồng áng. Bình thường, nó rất ngoan ngoãn, không làm mất lòng ai, chỉ phải tính xấu thích tụ tập rượu chè với thanh niên trong xóm. Trước đây cũng có lần, nó uống rượu say và không làm chủ được bản thân nên đã từng bị tại nạn khi điều khiển xe máy. Nhận được tin nó hiếp dâm cụ C., cả gia đình tôi choáng váng, không tin nổi vào tai mình nữa. Thật sự, gia đình tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm vì không dạy bảo được con cái đến nơi đến chốn”.
|
|
|
Ông Bùi Văn Bè, trưởng Công an xã Hữu Lợi tiếp chuyện PV. Ảnh: T.G |
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Bè trưởng công an xã Hữu Lợi cho biết: “Bình thường đối tượng Hùng không có hành động gì gây mất trật tự trong xóm hay trong xã cả, hôm xảy ra vụ án tôi còn không tin là Hùng gây ra nữa. Buổi chiều xảy ra vụ việc, sau khi nhận được tin báo từ gia đình bà C. chúng tôi đã triệu tập Bùi Văn Hùng về trụ sở xã, đồng thời phối hợp với công an xã xác minh lại hiện trường, cũng như lấy lời khai từ các nhân chứng và nạn nhân. Tại đây, Hùng khai nhận sau khi đi đám cưới một người bạn cùng xóm, do rượu chè quá đà nên đã không làm chủ được bản thân. Trên đường đi về nhà, qua cánh đồng thấy bà C. đang bắt cua một mình, hắn nảy sinh ý định cưỡng bức. Rất may sự việc chưa đi quá xa, bởi hành vi hiếp dâm của Hùng đã được ông Tý ngăn chặn kịp thời. Sau khi lấy lời khai, đối tượng đã được Công an xã giao cho Công an huyên Yên Thủy tiếp tục làm rõ và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật”.
Vùng quê miền núi rồi cũng sẽ dần yên bình trở lại sau vụ việc chấn động. Nhưng chuyện sa chân phạm tội của Hùng chắc chắn sẽ là bài học cho các bậc cha mẹ phải quan tâm, sát sao hơn nữa về vấn đề giáo dục con cái. Đồng thời, vụ án cũng thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hiện tượng suy đồi đạo đức trong xã hội.
|
Đủ cơ sở cấu thành tội hiếp dâm
Điều 111 Bộ luật Hình sự về tội hiếp dâm quy định: “Dùng vũ lực là dùng sức mạnh về thể chất như vật ngã, đè, giữ tay, chân, bịt miệng, bóp cổ, đấm đá, trói, giằng xé quần áo... của nạn nhân nhằm làm mất hoặc hạn chế khả năng phòng vệ, tự vệ, chống trả của nạn nhân. Nếu người phạm tội mới thực hiện hành vi dùng bạo lực, đe dọa dùng bạo lực hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, nhưng chưa kịp giao cấu vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội như đã bị ngăn chặn khi phạm tội chưa đạt và họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm”. Với những tình tiết của sự việc thì Bùi Văn Hùng đã đủ cơ sở để cấu thành nên tội hiếp dâm. |
Đỗ Văn
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 1 giờ trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người
Xã hội - 1 ngày trướcSau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.
Bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản trong đêm
Xã hội - 1 ngày trướcLợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của các cơ sở kinh doanh, Đằng Sương Vũ đã nhiều lần đột nhập quán cà phê để lấy trộm tài sản.
Bộ Công an kêu gọi các bị can của tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú
Xã hội - 1 ngày trướcBộ Công an đề nghị Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không trình diện sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can
Xã hội - 1 ngày trướcBộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Vác dao chém hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
Pháp luậtGĐXH - Đi nhậu về thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào, Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vác dao tự chế qua “nói chuyện”.
