Xúc động câu chuyện tình yêu của cặp đôi U80: Xa nhau là “em nhớ anh không ngủ được”
Như Quỳnh cho biết, ngoại ông tên Đỗ Đức Dung (SN 1938), ngoại bà là Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1943). Cả hai hiện đang sống tại Hưng Hà, Thái Bình.
Sáng nay (2/5), mạng xã hội lan truyền một câu chuyện tình yêu "nghiện nhau" của cặp đôi "ông – bà" hơn 80 tuổi gây xôn xao. Theo đó, Như Quỳnh (Hoàng Mai, Hà Nội) – cháu ngoại của ông bà chia sẻ trên mạng xã hội:
"Em chẳng biết hai ngoại nhà em có nghiện nhau không? Chỉ thấy rằng hơn 80 tuổi rồi mà vẫn một câu anh hai câu em, ngọt hơn mía. Hai ngoại bảo lấy nhau gần 60 năm, chưa ai to tiếng với ai câu nào.
Ngoại bà đi chơi đến tối gọi cho ngoại ông bảo: "Em nhớ anh không ngủ được" có chết không chứ. Rồi ngoại bà ốm, ngoại ông bê bô tận giường bảo:
- Em cứ đi vào đây anh dọn.
- Thôi em đi vào nhà vệ sinh được mà.
- Anh nói có nghe không?
- Vâng, thế anh vất vả rồi. Thương anh.
Ôi giời ạ! Các con các cháu bảo hai cụ có chắt rồi mà không ngượng mồm sao thì cụ quay ra bảo: Cha bố chúng mày không được như bọn tao nên ghen à? Còn lâu mới được như bọn tao nhớ!
Ảnh dưới là kỉ niệm ngày cưới của ông bà. Ông bảo con cháu đi mua hoa và bánh để ông tặng bà đấy ạ!".
Bức hình được ghi lại trong dịp kỉ niệm 55 năm ngày cưới của ông bà ngoại Như Quỳnh.
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của Như Quỳnh đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của ông bà, đồng thời chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe.
Nickname Nguyễn Châu bày tỏ: "Chúc cho ông bà luôn mạnh khoẻ để sống hạnh phúc với nhau lâu hơn nữa . Ngưỡng mộ ông bà quá".
"Thật ngưỡng mộ tình yêu và cuộc sống của ông bà. Mình hi vọng sau này về già, vợ chồng mình nồng thắm bằng một nửa ông bà thôi", thành viên Tú Ngọc bình luận.
"Tình yêu thời "ông – bà" xưa xửa xừa xưa thật chân thành và keo sơn đến tận bây giờ. Nó khác hẳn thứ tình yêu chóng vánh, được dăm ba ngày của giới trẻ hiện nay. Mình nghĩ rằng các bạn nên nhìn vào tình yêu của ông bà để học tập nhé", bạn Trần Nam nói.
Cô nàng là người chuẩn bị hoa và bánh theo sự "chỉ đạo" của ông ngoại.
Như Quỳnh cho biết, ngoại ông tên Đỗ Đức Dung (SN 1938), ngoại bà là Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1943). Cả hai hiện đang sống tại Hưng Hà, Thái Bình.
Ông bà ngoại của Như Quỳnh quen nhau khi bà đang học sư phạm ngoài Quảng Ninh, còn ông đang làm kế toán. "Dù là thời xưa nhưng ông bà mình yêu nhau 3 năm mới cưới. Mình nghe bà kể ông ga lăng và yêu chiều bà lắm. Ngày ấy, ông thường tặng bà những món quà đắt tiền hoặc thi thoảng gửi tiền cho bà trang trải cuộc sống lúc là sinh viên.
Ông Dung và bà Vân chưa bao giờ xa nhau.
Bây giờ, ông bà mình đã nghỉ hưu và không xa nhau bao giờ, trừ trường hợp một trong hai lên thành phố khám bệnh. Thậm chí những lúc ốm đau, hai ông bà tự chăm sóc lẫn nhau", cô gái trẻ tâm sự.
Quỳnh cũng cho biết, ông bà cô có 2 người con: một trai một gái và đều làm kinh doanh, du lịch.
Như Quỳnh cùng ông bà ngoại.
Nhắc đến bức hình kỷ niệm ngày cưới, Như Quỳnh hào hứng: "Nhân dịp lên Hà Nội thăm cháu gái, ông bà có nhắc đến 55 năm ngày cưới – đám cưới vàng. Sau đó ông bảo mình đi mua hoa và bánh để tặng bà. Mình liền nghe lời ông chuẩn bị mọi thứ làm điều bất ngờ dành tặng bà. Lúc ấy bà xúc động lắm!
Thực sự, trên đời này không ai hoàn hảo bằng ông và cũng không ai tuyệt vời bằng bà. Họ sinh ra là dành cho nhau".
Theo Khai Tâm
Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn
Bước qua tuổi 60: 4 câu tuyệt đối đừng nói trước mặt người quen, nói ra là hối hận!
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Bước vào tuổi 60, thứ chúng ta tích lũy được không chỉ là trí tuệ mà còn là sự nhạy cảm trong cách đối nhân xử thế.
Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặt
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.
Chia tay xong vẫn lén xem Facebook người cũ: 5 cung hoàng đạo khó dứt tình nhất
Chuyện vợ chồng - 20 giờ trướcGĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất khó quên quá khứ. Dù không còn bên nhau, họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của người cũ.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiết
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.
Bí quyết sống thọ của người thông thái: Buông bỏ 8 điều này, hậu vận tự khắc bình yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Để sống thọ, sống khỏe, các chuyên gia tâm lý và sức khỏe khuyên bạn nên ghi nhớ bí quyết "8 không" – một chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa hậu vận an yên.
Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu cao
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm làm việc vất vả, nhiều người tin rằng nghỉ hưu sẽ là giai đoạn an nhàn nhất. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hưu trí đôi khi không giống với những gì ta tưởng tượng.
Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.
Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đám cưới của một cặp đôi bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đầy kịch tính của người yêu cũ chú rể.
Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng nổi tiếng vì quá đa cảm, thường xuyên giấu những suy tư trong lòng.
Khi con dâu, con rể thiếu tôn trọng: Đừng vội trở mặt hay lấy lòng, hãy làm ngay 3 việc này để bảo vệ chính mình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Thực tế tại nhiều gia đình, mối quan hệ giữa người già và con dâu, con rể thường chỉ dừng lại ở sự khách sáo của những người xa lạ. Điều này không hẳn là xấu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu cho nhau.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiết
Gia đìnhGĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.