Xúc động dòng tin nhắn của nhân viên xét nghiệm COVID-19 gửi lãnh đạo CDC Thừa Thiên – Huế

| Y tế

GiadinhNet - "Bác ơi, cứ cường độ làm PCR như thế này, em sợ mấy em không chịu nổi bác à. Mỗi ngày làm việc 12 giờ, nghỉ được 6 tiếng, liên tục mấy ngày nay rồi bác à" - đó là chia sẻ của một nhân viên y tế phụ trách xét nghiệm với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngày 13/5, đoạn tin nhắn kèm theo hình ảnh một nữ nhân viên xét nghiệm ngồi bệt trong phòng vì kiệt sức sau nhiều ngày làm việc liên tục được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội. 

Hình ảnh về nữ nhân viên y tế cùng những dòng tin nhắn vội với lãnh đạo đơn vị đã thu hút nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận động viên.

Xúc động dòng tin nhắn của nhân viên y tế phụ trách xét nghiệm gửi lãnh đạo CDC Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Nữ nhân viên ngồi bệt ghé tạm lưng vào tường do kiệt sức. Ảnh: Facebook

Theo đó, nội dung đoạn tin nhắn trong bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội là của một nhân viên y tế phụ trách xét nghiệm tên Hà với một lãnh đạo CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế. Người ngồi bệt trong bức ảnh là chị Dương Thị Kiều Trang, nhân viên y tế của CDC tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cụ thể, đoạn tin nhắn có nội dung: "Bác ơi, cứ cường độ làm PCR như thế này, em sợ mấy em không chịu nổi bác à. Mỗi ngày làm việc 12 giờ, nghỉ được 6 tiếng, liên tục mấy ngày nay rồi bác à".

Trước sự việc này, lãnh đạo CDC tỉnh Thừa Thiên –Huế chỉ biết động viên, an ủi những nhân viên y tế đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch.

"Hà ơi, bác biết hết. Anh em CDC gần như kiệt sức cả rồi. Bác cầu mong mọi người không ai gục ngã hết. Cố gắng vượt qua giai đoạn này, tất cả vì cộng đồng", lãnh đạo CDC an ủi nhân viên.

Xúc động dòng tin nhắn của nhân viên y tế phụ trách xét nghiệm gửi lãnh đạo CDC Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2.

Đoạn tin nhắn của nữ nhân viên y tế và lãnh đạo CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chiều 13/5, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên –Huế xác nhận, nội dung đoạn tin nhắn trên là chia sẻ giữa ông và một nhân viên của đơn vị.

"Thật sự với tình hình dịch bệnh cũng như cường độ làm việc của các nhân viên thuộc CDC như hiện nay, chúng tôi chỉ biết cố gắng động viên nhau để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cùng chung tay với cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh" - ông Đức chia sẻ.

Được biết, cùng ngày Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đề nghị Đại học Y Dược Huế hỗ trợ nhân lực cho CDC tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hoàng Dũng - Sơn Nguyễn

Hoàng Dũng - Sơn Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.