Xúc động lời cha gọi con "Dậy đi về với bố"!

| Xã hội

GiadinhNet - Đó là câu nói của một người bố với cậu con trai 21 tuổi, vừa qua đời tại bệnh viện vì tai nạn giao thông.

 
Xúc động lời cha gọi con "Dậy đi về với bố"! 1
Một ca cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh minh họa)
 
Lời thoại ngắn ngủi, được nhắc lại qua một đoạn hội thoại giữa người anh - được xác định là sinh viên y khoa thực tập tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội- với em trai mình, cũng trạc tuổi cậu bé vắn số trên.
 
Khi thốt lên câu gọi con, người cha đã được thông báo là con ông đã mất. Tiếng gọi đầy đau thương ấy rơi vào vô vọng, ông cũng chẳng khóc nổi nữa.

Bản thân câu chuyện đầy cảm động, dù thật tiếc là thực tế cũng có nhiều câu chuyện tương tự, khi mà tai nạn giao thông hàng ngày cướp đi sinh mạng của bao người. Nhưng đâu chỉ có thế, thông qua câu chuyện này, người anh đã dặn dò em mình, bằng những ngôn từ giản dị, ý tứ chân thành khiến nhiều người rơi nước mắt.

Từ thực tế đầy nước mắt mà mình chứng kiến, người anh nhắc em mình rằng, ra đường dù bất kỳ lúc nào cũng phải đội mũ bảo hiểm và phải đội mũ thật cẩn thận. Đừng có đi xe máy với tốc độ trên 30km/h, dù có vội đến mấy...

Mở rộng hơn vấn đề, có người thấy người anh trong hội thoại hơi có vẻ “ông cụ non” khi nhiều lời nói với em là triết lý sống, mấy khi người trẻ nghĩ đến. Nhưng, nếu đặt vào hoàn cảnh cậu sinh viên trường y, mới đi thực tập có 1 tháng mà phải chứng kiến đến 5 cuộc chia ly thì sẽ thấu hiểu hơn.

Cậu sinh viên dặn em thêm rằng cuộc sống thật mong manh, phải biết quý trọng, và vì thế mà sống cho thật tốt, để sau này không phải ân hận. Mà việc sống cho tốt, lại rất đơn giản, phải biết quý trọng bản thân, nhất là sức khỏe và gia đình luôn là nơi yên ấm nhất, lúc buồn lúc vui, chỉ có “người trong nhà” là chia sẻ được với mình. Và để rồi, phải luôn tự nhủ mình đã làm gì xứng đáng với gia đình mình chưa?

Đọc cả đoạn hội thoại, chỉ thấy lời người anh, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được thái độ của người em khi ấy. Nghe mà không nói được lời nào, cũng là phản ứng chung của tất thảy mọi người trước câu chuyện.

Đọc đi đọc lại đoạn hội thoại ấy, ngẫm ra thì thấy việc làm nhỏ nhoi có khi còn hơn cả điều vĩ đại. Sự quan tâm đến nhau, bắt nguồn từ những thứ giản dị, chân thành như kể ra điều mình suy nghĩ, có được từ trải nghiệm của chính mình, là thế.
 
Sông Hồng
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

lanvu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Đời sống -

GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.