Xương tìm thấy trên phà Sewol không phải xương người

| Bốn phương

Những mảnh xương dài 4-18 cm được tìm thấy trên phà Sewol là xương của động vật, các quan chức Hàn Quốc khẳng định.

Cơ quan Pháp lý Quốc gia đã tiến hành khám nghiệm và xác nhận những mảnh xương tìm thấy trên phà Sewol là xương của động vật, Bộ Đại dương và Thủy sản cho biết.

Phà Sewol chìm ngoài khơi đảo Jindo vào ngày 16-4-2014 khiến 304 người thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là học sinh. Trong số đó, thi hài của 9 nạn nhân, bao gồm 4 học sinh, 2 giáo viên và một gia đình, chưa được tìm thấy và gia đình của họ hiện vẫn nỗ lực tìm kiếm.


Phà Sewol được trục vớt vào tuần trước sau gần 3 năm nằm dưới đáy đại dương. Ảnh: AP

Phà Sewol được trục vớt vào tuần trước sau gần 3 năm nằm dưới đáy đại dương. Ảnh: AP

Phà Sewol được trục vớt tuần trước sau gần 3 năm nằm dưới đáy đại dương. Vào ngày 28/3, giới chức trách Hàn Quốc cho biết trong quá trình trục vớt đã phát hiện xương từ một phòng dành cho hành khách bên trong phà Sewol.

Tại buổi họp báo sau đó, ông Lee Cheol-jo từ Bộ Đại dương và Thủy sản khẳng định phải tiến hành khám nghiệm để xác định số xương trên là của một hay nhiều người. Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra vào đêm 28-3, bộ này xác nhận số xương trên không phải là xương người.


​Người nhà nạn nhân tổ chức buổi lễ tưởng niệm vào sáng 28-3. Ảnh: AP

Người nhà nạn nhân tổ chức buổi lễ tưởng niệm vào sáng 28-3. Ảnh: AP


​Ảnh: AP

Ảnh: AP

Vào sáng 28/3, gia đình của các nạn nhân đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm gần địa điểm trục vớt phà Sewol. “Phà đã được trục vớt nhưng thi hài của 9 nạn nhân bên trong nó vẫn chưa được tìm thấy. Xin đừng quên rằng vẫn còn người bên trong con phà rỉ sét, mục nát đó…Xin hãy cố hết sức để đưa họ về nhà” - bà Lee Geum-hee, mẹ của một nạn nhân, nghẹn ngào chia sẻ.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.