Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19: Muốn gửi tới các thầy thuốc những cái ôm từ xa

| Y tế

GiadinhNet - Vui mừng khi được chữa khỏi bệnh, một bệnh nhân bày tỏ muốn ôm chầm lấy các bác sĩ để cảm ơn nhưng vì nhận thức được bản thân vẫn còn phải giữ khoảng cách nên chỉ có thể gửi gắm tới các thầy thuốc lời cảm ơn và những cái ôm từ xa.

Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19: Muốn gửi tới các thầy thuốc những cái ôm từ xa - Ảnh 1.

Chiều 24/2, tại Bệnh viện Dã chiến 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, TP Hải Dương đã công bố 13 bệnh nhân khỏi bệnh. Cụ thể các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là: BN 1872, BN 1898, BN 1871, BN 1961, BN 1907, BN 1945, BN 2151, BN 2159, BN 2189, BN 2042, BN 2044, BN 2078, BN 2399.

Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19: Muốn gửi tới các thầy thuốc những cái ôm từ xa - Ảnh 2.

Đoàn công tác chống dịch COVID-19 Bộ Y tế cùng các y, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến 2 trao giấy công nhận điều trị khỏi bệnh và chia vui cùng các bệnh nhân. Ảnh: Trung Sơn


Th.S.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 Bộ Y tế tại Hải Dương cùng các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến 2 đã đến trao giấy công nhận điều trị khỏi bệnh và chia vui cùng các bệnh nhân.

Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19: Muốn gửi tới các thầy thuốc những cái ôm từ xa - Ảnh 3.

Th.S.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Trưởng Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 Bộ Y tế tại Hải Dương chia vui cùng các bệnh nhân. Ảnh: Trung Sơn


Bà V.T.C (57 tuổi), một trong 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vui mừng cho biết: "Sau khi ra viện tôi sẽ tự cách ly tại nhà, ở nhà chỉ có hai vợ chồng, bây giờ về mỗi người ở một tầng, hôm nay được công bố điều trị khỏi bệnh tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn những y, bác sĩ đã điều trị cho tôi và các bệnh nhân khác. Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, công tác tốt để cứu giúp được nhiều người bệnh hơn nữa".

Bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19: Muốn gửi tới các thầy thuốc những cái ôm từ xa - Ảnh 4.

Bà V.T.C muốn gửi tới các thầy thuốc cái ôm từ xa để cảm ơn. Ảnh: Trung Sơn


Chia sẻ về cảm xúc sau khi được công bố khỏi bệnh, bà C xúc động: "Tôi rất vui mừng, nếu như trong một hoàn cảnh khác có lẽ tôi đã ôm chầm lấy các thầy thuốc để gửi lời cảm ơn, nhưng vì nhận thức được bản thân vẫn còn phải tiếp tục cách ly 14 ngày nữa, tôi chỉ có thể gửi tới đội ngũ cán bộ y tế lời cảm ơn thật nhiều và những cái ôm từ xa".

Tính đến sáng ngày 24/2, Bệnh viện Dã chiến 2 hiện đang thu dung, điều trị cho 298 bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 61 người.

Kim Dung - Trung Sơn (từ tâm dịch)

Kim Dung - Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.