Yêu thương con trai quá độ, bà mẹ giết hại con dâu và đứa cháu chưa kịp chào đời, lúc trút hơi thở cuối vẫn không thừa nhận tội ác
Elizabeth Ann "Ma" Duncan, 58 tuổi, đã phải lĩnh án tử hình cho hành vi chủ mưu sát hại cô con dâu đang mang thai vào năm 1958.
Elizabeth sinh năm 1904 ở khu phức hợp Jocasta Complex (Mỹ). Bà từng kết hôn trên dưới 20 lần, cuộc đời rất trôi dạt. Elizabeth thường luôn trong tình trạng nợ nần chồng chất và thường cặp kè với nhiều người đàn ông để xin tiền trong những lúc túng thiếu. Thậm chí, người phụ nữ này còn từng phải ngồi tù 30 ngày vì điều hành một nhà thổ.
Vào năm 1948, sau cái chết của người con gái Patty Ann do xuất huyết não, Elizabeth chuyển đến Santa Barbara, California để sống cùng con trai Frank Duncan, đồng thời cũng là một luật sư thành đạt.
Hai mẹ con thường xuyên cãi vã nhau về cuộc đời và lối sống của bà Elizabeth. Cho đến một ngày, Frank không chịu nổi và quyết định đuổi mẹ ra khỏi nhà, việc này đã dẫn đến vụ tự tử bất thành của Elizabeth. Sau khi nốc hết một lọ thuốc ngủ, bà lập tức được chuyển đến bệnh viện Santa Barbara. Tại đây, Frank gặp Olga Kupczyk - nữ y tá chăm sóc cho mẹ mình trong quá trình hồi sức. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau và tiến đến hôn nhân.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu Elizabeth không liên tục can thiệp đến cuộc hôn nhân của Frank và Olga. Khi biết được cuộc hôn nhân của con trai mình, Elizabeth tỏ ra điên cuồng và cực kì ganh ghét với Olga. Dường như bà không muốn ai chen vào cuộc đời và sự nghiệp của con trai bà, hoặc đúng hơn là chen vào tình cảm giữa hai mẹ con.
Để xoa dịu mọi chuyện, Frank hàng ngày phải di chuyển qua lại giữa căn hộ của vợ và mẹ. Anh đến thăm vợ vào mỗi buổi tối nhưng luôn về nhà để ngủ với mẹ.
Trong thời kì mang thai, Olga luôn phải nhận những lời đe dọa từ mẹ chồng mỗi khi Frank không có ở nhà. Elizabeth luôn đến căn hộ của Olga để buông những lời đe dọa tới cô. Việc này đã khiến Olga phải chuyển nhà liên tục để tránh sự quấy rầy từ mẹ chồng. Olga đem kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nhưng anh chỉ nói rằng cô chỉ đang hoang tưởng. Thậm chí, Elizabeth từng mua một khẩu sáng và đe dọa sẽ giết Olga trước mặt Frank nhưng anh chỉ bước đến và tước đi khẩu súng của bà. Olga chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc lóc trải lòng với bố mẹ và bạn bè.

Thời gian trôi qua, ác cảm dành cho con dâu ngày một lớn dần, Elizabeth quyết định nảy ra một ý tưởng hết sức điên cuồng. Bà trả tiền một người nhân viên phục vụ để tạt acid vào mặt của Olga và đẩy cô xuống khỏi vách đá với giá 1.500 USD. Người phục vụ đã đem chuyện này kể lại cho Frank, nhưng khi anh tra hỏi mẹ về việc này thì bà lập tức phủ nhận.
Sau những lần bày mưu tính kế, thông qua một người bạn, Elizabeth đã thuê được hai người đàn ông là Luis Moya and Augustine Baldonado để sát hại Olga với mức giá là 3.000 USD. Elizabeth đem cầm hết gia tài trang sức, thu về số tiền 175 USD, trộm từ Frank 200 USD rồi mang tất cả trả trước cho bọn sát thủ.
Vào ngày 18/11/1958, Moya và Baldonado lái xe đến căn hộ của Olga, trong tay là khẩu súng. Hai tên sát thủ đã lừa được nạn nhân ra khỏi căn hộ bằng cách nói dối rằng chồng cô đang nằm ở phía sau của xe trong tình trạng say xỉn. Olga vội vã ra đón chồng trong khi vẫn còn đang mặc áo choàng tắm và mang dép bông. Tại đây, hai tên côn đồ bắt đầu sát hại Olga, cô đã chống trả lại hai tên này hết sức quyết liệt và thậm chí còn làm gãy cả khẩu súng của bọn chúng.

Dù vậy, Olga nhưng vẫn không thể cứu được bản thân cô. Hai tên hung thủ đã đánh đập, bóp cổ cô và sau đó vứt xác cô xuống một hố đất nông mà chúng đã đào tại công trường Casitas gần Ojai. Chẳng ai biết được Olga còn sống hay đã chết lúc bị chôn.
Vài tuần sau, hai tên hung thủ này bị bắt nhưng không phải vì tội danh sát hại Olga. Elizabeth lo sợ rằng chúng sẽ khai vụ án mạng ra, bà lập tức tạo một hiện trường giả bằng cách nói với Frank rằng đã bị hai tên này tống tiền do dàn xếp một vụ ly hôn. Nghe vậy, Frank lập tức đến trình báo với cơ quan chính quyền.
Cảnh sát lập tức đặt dấu nghi vấn về sự việc này. Cộng với sự mất tích của Olga đã nhiều tuần nay, sau nhiều lần ép cung, Moya và Baldonado đã khai hết toàn bộ sự việc do Elizabeth chủ mưu. Vụ việc này đã dấy lên một sự kinh hoàng cho cả quận Ventura. Một người mẹ chồng đã chủ mưu sát hại con dâu và cháu ruột chỉ vì nỗi oán hận và ganh ghét. Trong những ngày xét xử Elizabeth, phiên tòa chật kín người đến.

Cứ tưởng rằng Frank sẽ cực kì kinh hãi về người mẹ ruột của mình nhưng ngược lại, anh đã đứng lên bảo vệ bà cùng với luật sư S. Ward Sullivan. Trước mặt tất cả các nhân chứng, Frank chẳng hề tỏ ra bản thân là một người đàn ông vừa mất vợ con, chẳng ai thấy anh buồn rầu. Frank nói rằng mặc dù anh rất yêu vợ nhưng khoảng thời gian gần đây tình cảm hai người diễn ra không tốt, anh đã không liên lạc gì với Olga trong suốt 10 ngày trước thời điểm cô mất tích. Frank còn thừa nhận đã bí mật kết hôn với người khác trong thời gian vụ án tiếp diễn.
Sau cùng, phiên tòa kết thúc bằng bản án tử hình cho Elizabeth và hai tên hung thủ. Tuy vậy, bà mẹ chồng độc ác liên tục phủ nhận về những cáo buộc liên quan và đệ đơn kháng cáo. 3 năm sau, bà Elizabeth cuối cùng cũng bị xử tử hình vào ngày 8/8/1962. Trái lại với những cảm xúc lo sợ, người phụ nữ này bước vào buồng khí gas với phong thái ngẩng cao đầu, đĩnh đạc và ngạo mạn. Trước khi tử hình, bà yêu cầu được gây mê nhưng đã bị các quan chức từ chối.


Dù vợ con bị chính mẹ ruột giết hại nhưng Frank không hề oán giận bà, ngược lại còn tìm mọi cách giúp bà thoát án tử.
Tội danh đã rành rành nhưng đến tận giây phút cuối đời, Elizabeth vẫn nhất quyết không thừa nhận hành vi giết một lúc 2 mạng người của mình. "Frank đâu rồi, tôi vộ tội mà" - bà nói khi đứng trên đoạn đầu đài. Frank đã không có mặt vào ngày hôm đó, anh đang cật lực tìm cách để trì hoãn cho mẹ mình. Moya và Baldonado cũng theo sau Elizabeth bước vào buồng khí gas.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Frank chuyển đến Los Angeles, kết hôn và làm lại cuộc đời mới. Gần đây, có một kênh Youtube tên Browning Genealogy đã đăng một video dài gần 3 tiếng để phỏng vấn anh về cuộc đời cũng như vụ việc đã xảy ra năm xưa. Ngoài ra, không có thông tin gì thêm về Frank.
Theo Helino
Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcCác nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.
Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời
Chuyện đó đây - 23 giờ trướcHài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChỉ một sợi lông chim mà có giá hơn 700 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng. Sợi lông đắt nhất thế giới này quý giá đến mức chủ nhân của nó bị cấm mang nó ra nước ngoài.
Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNgười đàn ông muốn câu được một con cá lớn, nhưng không ngờ lại bắt được một con cá khổng lồ dài hơn 2,2 mét, nặng 130kg.
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Phát hiện cơ chế “bật năng lượng” khiến tế bào ung thư có thể sống sót
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quy định Genomic (CRG) ở Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện có thể mở ra hướng điều trị ung thư mới.
Vương hậu Camilla: Từ “người bị hiểu lầm” thành biểu tượng kiên định của Hoàng gia Anh
Bốn phương - 3 ngày trướcTừng là người phụ nữ chịu nhiều chỉ trích nhất nước Anh, Camilla Parker Bowles giờ đây đã trở thành Vương hậu được lòng công chúng. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là bài học về lòng kiên định và cách một người phụ nữ đi qua định kiến để tìm lại vị thế xứng đáng của mình.
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.
Hệ Mặt trời có hành tinh mới?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcSự hồi sinh của giả thuyết hành tinh thứ 9 đang nóng hơn bao giờ hết.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời
Tiêu điểmGĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.