Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 nụ hôn đáng nhớ trên màn bạc

Thứ sáu, 13:38 26/06/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Để có được những nụ hôn thật sự lãng mạn và tự nhiên trong các bộ phim quả là không dễ chút nào. Nhiều bộ phim được khán giả nhớ đến không chỉ bởi nội dung hay diễn viên tham gia mà bởi những nụ hôn lãng mạn của hai nhân vật chính. Những nụ hôn thường xuất hiện nhiều trong phim Hollywood nhưng người ta nhớ tới những nụ hôn trong phim cổ điển hơn là những bộ phim gần đây.

Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió)

Cuốn theo chiều gió được xem là bộ phim được yêu thích nhất mọi thời đại. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Vivien Leigh, Clark Gable... Bộ phim bắt đầu với bối cảnh tại một đồn điền ở vùng cao nguyên Georgia, ngay trước khi nội chiến Hoa Kỳ diễn ra. Scalett O’Hara đã đấu tranh để có được người mình yêu thương trong suốt nhiều năm trước và sau chiến tranh. Chiến tranh nổ ra, cô phải tìm cho mình và gia đình nơi trú ẩn, họ quay trở lại mảnh đất đầy yêu thương đồn điền Tara. Ở đó, cô đã kết hôn với một người rất yêu cô, đại úy Rhett Butler. Cô chọn Rhett không phải vì tình yêu chính vì vậy họ luôn có những trận cãi vã.
 

Trong phim có rất nhiều cảnh ôm và hôn giữa hai nhân vật chính là Scalett O’Hara và Rhett Butler. Tuy nhiên, những nụ hôn đó đều xuất phát từ Rhett vì anh rất yêu Scalett và luôn mong muốn có được cô. Nhiều lần Scalett từ chối Rhett, song anh chàng láu cá này đã dùng nhiều cách để có được cô. Cho đến khi người chồng đầu tiên của Scalett qua đời, họ trở nên gần gũi với nhau hơn và trao nhau những nụ hôn tuyệt vời.
 
Roman holiday (Kỳ nghỉ ở Roma)

Roman holiday là bộ phim hài lãng mạn. Phim kể về chuyện tình lãng mạn giữa một cô công chúa với chàng phóng viên. Huyền thoại Audrey Hepburn vào vai cô công chúa và nam diễn viên Gregory Peck vào vai chàng phóng viên người Mỹ. Họ tình cờ gặp nhau khi cô công chúa bỏ trốn ra ngoài chơi và rồi đã nảy sinh tình cảm. Nhưng cuối cùng nàng công chúa vẫn phải quay về với thế giới của mình và đôi tình nhân này phải chia tay nhau trong thương nhớ.
 
Nàng công chúa Ann và chàng phóng viên Gregory tình cờ gặp nhau và rồi yêu nhau. Trong những ngày ở bên nhau họ đã trao cho nhau tình yêu và những nụ hôn ngọt ngào nhất. Nụ hôn chào tạm biệt cho lần gặp cuối cùng đầy xúc động và thương nhớ.

To Catch A Thief (Bắt trộm)
 
To Catch A thief  là một bộ phim thú vị, nói về một vụ trộm nữ trang lớn xảy ra ở Riviera. Diễn viên chính là John Robie - tên trộm đã “nghỉ hưu” hay còn gọi là “tên trộm mèo”. Anh bị cảnh sát nghi ngờ là có liên quan đến một vụ trộm và anh bắt buộc phải bỏ trốn. Để chứng minh mình vô tội, Robie đã lập ra kế hoạch bắt tên trộm đích thực với sự giúp đỡ của một người quen của bạn anh, Hughson. Với kế hoạch tìm kiếm những người có trang sức quý giá, mục tiêu đầu tiên của anh là tiếp cận với Jessie Stevens và con gái bà, Francie. Cũng chính vì thế mà nảy sinh chuyện tình cảm giữa Robie và Francie.

Những nụ hôn đầu tiên xuất hiện trong phim có thể không phải xuất phát từ tình yêu thật sự giữa hai người. Song từ những nụ hôn đó mà tình cảm của họ ngày càng nồng thắm hơn và mãnh liệt hơn, để rồi dẫn đến một tình yêu chân thành.

Love Story (Chuyện tình)

Love Story là một trong những bộ phim tình cảm lãng mạn và xúc động nhất. Hai diễn viên chính trong phim là nam diễn viên Ryan O’Neal (vai Oliver) và nữ diễn viên Ali Macgraw (vai Jenny). Bộ phim nói về một chàng sinh viên quý tộc đem lòng yêu một cô nữ sinh nghèo. Họ bất chấp tất cả để có thể đến được với nhau, họ vẫn làm đám cưới mặc dù bị gia đình chàng trai phản đối. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì người vợ lâm bệnh nặng và qua đời. Bộ phim có một kết cục buồn, khiến người xem mãi tiếc nuối cho tình yêu đẹp của hai nhân vật chính.

Trong bộ phim này, chúng ta được chứng kiến nhiều cảnh hôn thật sự lãng mạn và nóng bỏng giữa một chàng sinh viên con nhà quý tộc và cô nữ sinh nghèo. Họ trao cho nhau tình yêu và những nụ hôn thật ngọt ngào. Trong những nụ hôn đó có những nụ hôn với nhiều niềm vui sướng và đam mê, song cũng lại có nụ hôn đầy đau đớn khi hai người đã ở hai thế giới khác nhau.

Cocktail (Người pha chế rượu)
 
Cocktail là bộ phim được phát hành bởi hãng Touchstone Pictures vào năm 1988, với sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise. Anh đóng vai một người pha chế rượu (Brian Flanagan). Sau bao khó khăn Brian trở thành một người pha chế rượu xuất sắc và được nhiều cô gái yêu mến. Khi làm việc tại một quán bar ở Jamaica, anh đã yêu một cô gái tên là Jordan Mooney. Brian đã mắc phải một số sai lầm nên Jordan đã rời bỏ anh. Khi người bạn thân của anh, Doug Coughlin tự sát, anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai đã quay lại mong Jordan tha thứ. Lúc này Jordan đang mang bầu đứa con của anh, họ đã quay lại với nhau khi bị gia đình Jordan phản đối kịch liệt.

Anh chàng pha chế rượu Brian cùng cô nàng Jordan đã trao nhau những nụ hôn đầy lãng mạn và nồng nàn. Cảnh hôn đáng nhớ nhất của họ là lúc hai người cùng đi bơi, ở đó họ đã trao nhau những nụ hôn tuyệt vời và mãnh liệt. 
 
Legends Of The Fall (Huyền Thoại Mùa Thu)
Bộ phim lấy bổi cảnh của giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, chủ yếu xoay quanh các nhân vật trong gia đình Ludlow ở Montana. Ludlow có ba người con trai, cả ba anh em đều thích một cô gái xinh đẹp, Susannah, người mà cậu em út cưới về làm vợ. Khi người con út bỏ mạng nơi chiến trận, Susannah đem lòng yêu người anh thứ hai. Nhưng người anh thứ hai muốn lao vào cuộc sống phiêu du nên đã không đón nhận tình cảm của Susannah. Cuối cùng Susannah cưới người anh cả mặc dù cô không có chút tình cảm nào với anh ta.

Bộ phim đưa đến cho chúng ta những sự tò mò về chuyện tình tay ba giữa người anh thứ hai nhà Ludlow đầy mạnh mẽ và cậu em út điển trai với cô gái xinh đẹp Susannah. Sự bất ngờ trong phim là cảnh ân ái và những nụ hôn giữa Tristan (người anh thứ hai) với cô em dâu Susannah (vợ của cậu em út).

Shakespeare In Love (Shakespeare đang yêu)
 
Bộ phim là một câu chuyện tình lãng mạn giữa Shakespeare (nhà soạn kịch trẻ tuổi) và Viola (con gái của một thương gia giàu có). Viola luôn mong muốn trở thành một diễn viên, nhưng thời đó phụ nữ không được phép biểu diễn trên sân khấu. Vì thế cô đã phải cải trang thành một người đàn ông để có thể thực hiện ước mơ của mình. Khi Shakespear phát hiện ra Viola là một cô gái, họ đã có tình cảm với nhau và cố gắng giữ bí mật để Viola được tiếp tục diễn. Tình yêu của họ lại bị ngăn cấm do cha của Viola không muốn cô lấy một người nghèo như Shakespear. Ông đã sắp đặt cho cô kết hôn với huân tước Wessex.

Những nụ hôn trong phim thể hiện tình yêu nồng nàn của Shakespear và Viola. Với tình yêu mãnh liệt của Viola đã tạo nguồn cảm hứng cho Shakespeare soạn được nhiều vở kịch lãng mạn.
 
Never Been Kissed (Chưa từng được hôn)
 
Đây là một bộ phim hài tình cảm. Drew Barrymore trong vai Josie Geller, một phóng viên cho tờ báo Chicago Sun-times. Một lần, cô được giao nhiệm vụ viết một bài báo về cuộc sống của học sinh trung học thời bấy giờ, vì thế cô phải hoá trang để đột nhập vào ngôi trường mà cô đã học. Ở đây cô đã gặp anh chàng giáo viên dạy văn rất lãng mạn, Sam Coulson. Sam tưởng rằng Josie chỉ mới 17 tuổi, vì thế anh đã vượt quá giới hạn của một người thầy. Và rồi có nhiều tình tiết thú vị đã diễn ra.
 
 
Sau những cảnh quay hài hước trong phim là những cảnh đầy lãng mạn giữa cô phóng viên và thầy giáo dạy văn. Cuối bộ phim là hình ảnh rất tuyệt vời khi họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên cùng với nó là những câu nói đầy ngọt ngào.

Mr And Mrs Smith (Ông Bà Smith)

Đây một bộ phim hành động lãng mạn, diễn viên chính là hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Brad Pitt và Angelina Jolie. John (Brad) và Jane (Jolie) chung sống với nhau được khoảng 5 năm, cả hai đều là sát thủ chuyên nghiệp và làm cho những tổ chức bí mật khác nhau. Hai người không biết công việc của nhau, chỉ đến khi cả hai cùng nhận được nhiệm vụ ám sát một người đàn ông và họ đã trở thành đối thủ của nhau. Cả John và Jane đều không hoàn thành nhiệm vụ nên hai người phải nhận nhiệm vụ tiêu diệt đối thủ của mình. Khi phát hiện ra sự thực họ đã phải đấu tranh giữa tình cảm và công việc và cuối cùng họ đã lựa chọn con đường bảo vệ người mình thương yêu.
 
 
Trong phim, hai nhân vật chính đã trao nhau những nụ hôn lãng mạn nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt. Chính vì vậy, bộ phim được đề cử là bộ phim có nụ hôn đẹp nhất tại lễ trao giải MTV 2005.

Ảnh hưởng từ những cảnh lãng mạn trong “Ông bà Smith”, Brad Pitt và Angelina Jolie đã “phim giả tình thật” và sau đó Brad đã nói lời chia tay với người vợ cũ Jennifer Aniston. Hiện nay, Brad và Angelina vẫn được xem là cặp đôi quyền lực nhất Hollywood.

The Reader (Người Đọc)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Michael Berg và Hana. Khi Michael lâm bệnh, anh đã được Hana, một phụ nữ gấp đôi tuổi anh cứu sống. Trong suốt thời gian họ chung sống với nhau ở căn hộ của Hana, Michael thường đọc sách cho Hana nghe. Sau đó Hana đột nhiên biến mất mà không nói lời từ biệt với Michael.


Sau nhiều năm, họ gặp lại nhau, lúc đó Hana là một tội nhân còn Michael là một sinh viên luật. Hana bị kết tội thảm sát hàng loạt và bị kết án tù chung thân. Lúc này, người duy nhất ở bên cạnh cô là Micheal.

Khi xem bộ phim này chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cảnh làm tình giữa một người phụ nữ 36 tuổi và cậu thanh niên 15 tuổi. Đầu tiên là sự chủ động của cô gái và sau đó là sự ham muốn mãnh liệt của cậu thanh niên. Họ đã trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy và  kèm với điều đó là tình yêu mãnh liệt.

Lan Anh (Tổng hợp)

nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - Xuất hiện với hình ảnh giản dị, bình yên, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen và sự đồng cảm từ khán giả.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tin

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Không chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, nữ NSND này còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã.

Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

Nữ NSƯT nổi tiếng trên phim giờ vàng làm mẹ đơn thân, giữ nhan sắc không tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh khiến khán giả sốc visual khi xuất hiện trên phim giờ vàng với nhan sắc không tuổi. Ở đời thực, cô làm mẹ đơn thân kín tiếng và luôn giữ gìn hình ảnh của con trai.

3 “người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt: Danh vọng rực rỡ, tuổi xế chiều lặng lẽ một mình

3 “người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt: Danh vọng rực rỡ, tuổi xế chiều lặng lẽ một mình

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Từng là những biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Việt, Minh Châu, Minh Hằng và Trà Giang không chỉ ghi dấu ấn bằng loạt vai diễn kinh điển mà còn khiến nhiều thế hệ khán giả say mê. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là những lựa chọn đời riêng đầy lặng lẽ, khi cả ba đều bước vào tuổi xế chiều với cuộc sống một mình, bình thản nhưng cũng không ít chiêm nghiệm.

Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi “sinh ra từ vạch đích”

Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi “sinh ra từ vạch đích”

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phát biểu về hành trình nỗ lực của Lọ Lem – con gái MC Quyền Linh – một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Câu chuyện không mới, nhưng mỗi lần được nhắc lại đều chạm đến một vấn đề nhạy cảm: liệu nỗ lực cá nhân có còn ý nghĩa khi xuất phát điểm đã vượt xa số đông?

Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61

Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61

Câu chuyện văn hóa - 22 giờ trước

GĐXH - Tại Venice Art Biennale lần thứ 61 (Italy), Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt gian Triển lãm Quốc gia tại Ca’ Faccanon. Trưng bày mang chủ đề “Vietnam: Art in Global Flow” được giới chuyên môn đánh giá là một đề xuất giàu tính suy tư về khả năng kiến tạo những mô hình chung sống bền vững trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động.

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình: Bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng.

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thành quyết định đổi tuổi thọ của mình cho mẹ, chuẩn bị cho một ngày ra đi.

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Anh Đào tiết lộ phản ứng của bố mẹ chồng khi diễn cảnh tình cảm với Tô Dũng trong 'Không giới hạn'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đào đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng với vai Khánh Linh trong phim "Không giới hạn".

Top