13 tuổi bị sa thải vì khủng hoảng kinh tế

| Bốn phương

Giadinh.net - Cậu bé Kane Middleton, 13 tuổi ở thành phố Bedford (Anh) đã trở thành một trong những công nhân nhỏ tuổi nhất thế giới bị mất việc vì khủng hoảng kinh tế.

Kane đã nhận được một bức thư thông báo cho nghỉ việc của công ty đã thuê cậu mà không nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào. Tuy nhiên, công ty này vẫn hứa cho cậu một cơ hội để quay lại làm việc khi cần. Trước đó, cậu học sinh này được trả từ 6 tới 7 bảng Anh mỗi tuần cho công việc giao báo của tạp chí Mid Beds Times & Citizen.
 
Kane Middleton chụp ảnh với mẹ và bức thư cho nghỉ việc mà cậu bé nhận được.

Trong bức thư mà cậu nhận được tuần trước, công ty này bày tỏ họ rất tiếc khi phải sa thải cậu. Do hoàn cảnh, họ không thể làm khác và hiện tại công ty không còn công việc nào phù hợp với cậu nữa. Nội dung bức thư cũng cho thấy quyết định cho Kane nghỉ việc không hề liên quan gì tới “năng lực làm việc” của cậu bé mà là do chiến lược kinh doanh của công ty có thay đổi.

Không được nhận khoản tiền bồi thường thôi việc nhưng Kane sẽ nhận được 6,93 bảng tiền công cho tuần làm việc cuối cùng. Kane cho biết, cậu sẽ dùng số tiền này để mua đồ chơi cho chú chuột Splodge cậu đang nuôi. Cậu bé hơi buồn vì sẽ không có tiền sắm đồ cho Splodge nữa và cảm thấy hơi “kì lạ” khi nhận được thư cho nghỉ việc.          
 
Thảo Chi (Theo Telegraph)
hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.