2 đứa trẻ thơ dại bị dìm chết dưới sông bởi người mẹ trầm cảm, tưởng đáng thương nhưng nguyên nhân khiến người ta muôn phần căm phẫn
Người phụ nữ cố tình lái xe đâm thẳng xuống nước, vì không thể thoát khỏi xe nên cả 2 đứa trẻ đã chết do đuối nước.
Tháng 10 năm 1994, Susan Leigh Smith, một phụ nữ ở Nam Carolina đã trói hai đứa con trai của mình trong xe ô tô rồi lái chiếc xe đâm thẳng xuống hồ John D. Long, và sau đó đổ tất cả tội lỗi cho một người đàn ông da đen.
Cuộc đời của Susan trải đầy những bi kịch, từ những ngày còn là một đứa trẻ. Khi Susan 6 tuổi, cha của cô đã tự sát. Lên 13 tuổi, cô cũng tìm cách tự sát giống cha mình nhưng bất thành.

Hình ảnh Susan Leigh Smith khi còn trẻ.
Sau khi mẹ cô tái hôn, Susan đã bị cha dượng quấy rối tình dục. Cô kết hôn với David Smith năm 19 tuổi và bắt đầu cuộc sống với gia đình nhỏ của riêng mình. Tưởng chừng những sóng gió sẽ kết thúc, thế nhưng vào năm 1994, chính tay Susan đã phá hủy hạnh phúc của chính mình khi ra tay sát hại hai đứa con thơ dại.
Cuộc hôn nhân của David và Susan bắt đầu nảy sinh những rạn nứt khi một trong hai có sự không chung thủy. Tuy là vợ chồng nhưng David không hề biết rằng Susan bị trầm cảm và rối loạn nhân cách phụ thuộc. Anh ta cũng không biết rằng vợ mình đã ngoại tình với một người đàn ông giàu có ở Nam Carolina (Mỹ) nhưng bị bỏ rơi vì người này không muốn có con. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Susan dìm chết con của mình.
Vào một ngày tháng 10 năm 1994, 2 con trai của Susan Smith là Michael (3 tuổi) và Alexander (14 tháng tuổi) cùng mẹ đi ra ngoài bằng xe ô tô. Thế nhưng, khi đến hồ John D. Long ở quận Union, Nam Carolina, Susan đã cố tình lái xe đâm thẳng xuống nước, vì không thể thoát khỏi xe nên cả hai đứa trẻ đã chết do đuối nước.
Sau khi gây án, người phụ nữ máu lạnh này đã dựng chuyện với cảnh sát rằng một người đàn ông da đen đã đột nhập và bắt cóc những đứa trẻ của cô và đưa chúng đi bằng chiếc xe. Nhưng cuối cùng, những lời nói dối của cô đã bị bại lộ và sự thật khủng khiếp về những gì đã xảy ra với các con của Susan dần được vạch trần.
Tuổi thơ đầy bất hạnh đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1971, tại Union, Nam Carolina, Mỹ, Susan Leigh Vaughan là con út trong một gia đình có ba người con, cô là con gái duy nhất. Bi kịch bắt đầu ập đến vào năm 1977 khi cha cô, Harry Ray, tự sát. Susan đã vượt qua nỗi đau đó bằng cách giữ gìn thật kỹ bộ sưu tập tiền xu và đoạn ghi âm giọng nói của cha cô nhưng đến năm 13 tuổi, vì tổn thương quá lớn, cô đã cố gắng tự tử nhưng không thành.
Khoảng thời gian sau đó, mẹ cô, Linda, tái hôn với Beverly C.Russell Jr. Tưởng chừng như vận may của gia đình Susan đã đến khi Russell là một nhà môi giới chứng khoán phát đạt. Thế nhưng đối với Susan, người cha dượng với vẻ ngoài hào nhoáng này lại là một ký ức kinh hoàng. Tại nhà riêng, Russell liên tục thực hiện những hành vi lạm dụng tình dục đối với con gái 15 tuổi của mình.
Susan đã từng nói chuyện này với giáo viên trung học của cô và mẹ cô vào năm 1987 khi cô 16 tuổi. Linda sau đó đã thẳng thắn với chồng mới về vấn đề của Susan, hắn ta đã thề sẽ không bao giờ tái phạm, nhưng "ngựa quen đường cũ", hắn đã tiếp tục ngược đãi Susan nhiều lần về sau.

Thế nhưng, sự thật lại khiến người ta ngỡ ngàng. Năm 1989, Susan thừa nhận với bác sĩ tâm lý của mình rằng những hành vi tình dục của cha dượng đối với cô đều có sự đồng thuận từ hai phía. Lý giải điều này, Susan cho biết cô cảm thấy không thoải mái khi mẹ của cô luôn nhận được tất cả sự chú ý của nam giới.
Lần thứ 2 Susan tự tử nhưng bất thành đó là vào cuối năm 1988, khi cô đang làm việc bán thời gian tại một siêu thị của Winn-Dixie. Ở đây Susan đã gặp và quen với một đồng nghiệp lớn tuổi đã có gia đình, tuy nhiên sau khi người này đột nhiên cắt đứt quan hệ, Susan bị choáng ngợp nên nuốt một viên aspirin quá liều để tự kết liễu cuộc sống của mình. Sau lần tự tử này, các bác sĩ chẩn đoán cô bị "rối loạn điều chỉnh" và cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi của cô là do quá căng thẳng.
Tưởng chừng cuộc sống sẽ xuống dốc, thế nhưng Susan đã quen được một người đàn ông tử tế có tên là David Smith, anh cũng là một nhân viên tại siêu thị Winn-Dixie. Họ kết hôn chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò. Cả hai đã thuận lợi sinh ra hai cậu nhóc kháu khỉnh là Michael và Alexander.
Thế nhưng, Susan lại tiếp tục lún sâu vào những bi kịch. Cuộc hôn nhân của David và Susan không hề hạnh phúc. Sau khi kết hôn, hai người bắt đầu có những cuộc tranh cãi không hồi kết và xuất hiện những sự lừa dối lẫn nhau.
Vụ án mạng kinh hoàng bởi người mẹ trầm cảm
Mối tình ngoài hôn nhân căng thẳng nhất của Susan Smith là với một nhân viên mới quen tại Conso Products. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn nhẫn của cô đối với hai đứa con trai của mình. Cô bắt đầu ngủ với con trai của sếp mình, Người đàn ông mà Susan có mối quan hệ ngoài luồng này có tên là Tom Findlay, cũng chính là con trai của sếp nơi cô làm việc. Susan bắt đầu quan hệ với Tom vào năm 1993, cả hai đã nhiều lần ngủ với nhau. Thế nhưng, vào tháng 10, Tom đã quyết định kết thúc quan hệ với người tình. Trong bức thư viết cho Susan, anh ta nói rằng bản thân chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ với người đã có con.


Hình ảnh 2 đứa trẻ bị mẹ dìm chết dưới sông.
Tiếp đó, Tom được biết rằng trong khoảng thời gian hai người quen biết, Susan đã tiếp tục quan hệ tình dục với cha dượng của cô. Tom sau đó đã có những lời lẽ xúc phạm đến Susan và yêu cầu cô tránh xa anh. Ba giờ sau khi giữa hai người xảy ra cãi vã, Susan đã nghĩ rằng nếu Tom không muốn liên quan đến những đứa trẻ, cô ấy sẽ từ bỏ chúng và mà bà mẹ này từ bỏ những đứa con của mình thật khiến người ta ghê sợ.
Người mẹ tàn nhẫn chỉ vì nhân tình đã đưa hai bé trai tội nghiệp vào chiếc Mazda Protege 1990 của mình. Khi đến gần hồ John D. Long, cô đã cho xe lao thẳng xuống nước, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường và để lại hai đứa con chết đuối.



Sau khi gây án, Susan đã báo cảnh sát, cô khai rằng chiếc xe ô tô của mình đã bị đánh cắp và các con cô ấy hiện đang bị mất tích, thậm chí cô ả còn dựng chuyện về một người đàn ông da đen đã đột nhập vào nhà và bắt cóc các con trai của cô ấy đi. Trong chín ngày sau đó, Susan đã lên truyền hình, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ tìm lại những đứa trẻ.
Nhưng vào ngày 03 tháng 11 năm 1994, nghi ngờ về câu chuyện đầy kẽ hở của Susan, cảnh sát đã tiến hành điều tra, kẻ gây án cuối cùng đã phải thú nhận về những gì mà mình đã làm. Phiên tòa xét xử vụ án đã được tổ chức ngay sau đó.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa của Susan, David Bruck, đưa ra lập luận rằng hành vi của cô bắt nguồn từ bệnh tâm thần khởi phát khi cha cô tự sát, khi bị lạm dụng tình dục và nhiều lần bị từ chối tình cảm. Tuy nhiên, phía công tố viên, Thomas Pope, đã có những quan điểm hoàn toàn khác, ông chứng minh Susan là một kẻ giết người, động cơ giết người của cô là muốn giành lại tình cảm của nhân tình, Tom.
Những lập luận từ phía luật sư của Susan không đủ thuyết phục. Do đó, trong phiên tòa ngày 22 tháng 7 năm 1995, bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận Susan có đủ hành vi để cấu thành tội giết người. Với tội danh này, Susan Smith bị kết án tù chung thân.
Susan bị giam tại Viện nghiên cứu Leath Correctional, một nhà tù của Cục cải huấn Nam Carolina dành cho phụ nữ ở Hạt Greenwood chưa hợp nhất, bang South Carolina, gần Greenwood. Tuy nhiên, tại đây, Susan tiếp tục có những hành vi thiếu đạo đức khi bị bắt quả tang hút cần sa và ngủ với một sĩ quan cải huấn.
Nguồn: ATI

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?
Chuyện đó đây - 20 phút trướcGiả thuyết Silurian, ra đời từ một bài báo khoa học năm 2018, không nhằm khẳng định một nền văn minh đã mất, mà đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Liệu dấu vết của một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong hồ sơ địa chất suốt hàng triệu năm hay không?

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn
Chuyện đó đây - 13 giờ trướcNgôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 3 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.