Chúng tôi tìm đến nhà em Trần Văn Long (mắc bệnh máu trắng) ở bản Sang Hán, thị xã Nghĩa Lộ, khi chị Hà Thị Pẩu (mẹ Long) đang nhóm bếp cơm chiều. Căn nhà tình nghĩa do UBND thị xã tặng, trống huơ trống hoác. Không có tài sản gì đáng giá, ngoài mấy bộ quần áo đã rách bươm treo ở đầu giường. Cái chén để tiếp khách của chị Pẩu đầy những vết sứt ngả màu nâu sậm.
Bữa cơm của mẹ con chị Pẩu chỉ vẻn vẹn 1 bát canh lá sắn, vài con cá suối chị vừa bắt về bồi dưỡng cho con, khiến chúng tôi thấy đắng lòng. Chị Pẩu cho biết: "Những ngày này, tôi vào rừng kiếm củi, hái măng đem ra chợ bán. Ai thuê gì, tôi làm cái nấy, miễn là kiếm được rau cháo nuôi con qua ngày. Giờ Long nó mắc bệnh nặng, tôi đang loay hoay chưa biết bằng cách nào để đưa con đi chữa bệnh.
|
|
|
Bé Long và mẹ trong nhà của mình. |
Năm ngoái, tôi đưa cháu đi khám một lần ở Bệnh viện Nghĩa Lộ. Các bác sĩ kết luận bị bệnh máu trắng rồi viết giấy giới thiệu để tôi đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương khám nhưng tôi chưa có tiền đưa con đi điều trị. Nghe đâu có loại lá thuốc uống vào để thuyên giảm bệnh tình của con, tôi lại khăn gói lặn lội hái về. Long tự đun lá thuốc uống ngon lành. Ngoài thời gian đi học, Long thường vác rổ ra đồng hái rau dại, mò cua, bắt ốc để cải thiện bữa ăn. Những khi con ốm, mệt lả đi, tôi bảo: "Con nghỉ học đi!" nhưng nó quả quyết muốn đi học để sau này làm bác sĩ, chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo như nhà mình".
Ở miền sơn cước này, vận động học sinh đến trường học chữ là một việc rất khó khăn của các giáo viên. Nhưng ý chí, nghị lực và nỗi khát khao tiếp cận tri thức của em Trần Văn Long khiến nhiều người cảm động. Nhiều lần mẹ Long tìm đến trường, xin cô giáo cho con được nghỉ học vì nhà nghèo quá. Bố Long lại qua đời sớm, một mình mẹ Long tay trắng nuôi con nhưng em vẫn cố gắng học thật chăm.
Khi chia tay, PV Báo GĐ&XH đã trao cho chị Hà Thị Pẩu khoản tiền nhỏ, đủ để chị chi phí cho việc đưa bé Long ra Bệnh viện Nghĩa Lộ khám lại và làm thủ tục nhập Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị trong 3 tháng nghỉ hè. Tuy nhiên, em Trần Văn Long rất cần được các nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo GĐ&XH số 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội.
|
Cô Xuân cho biết: "Từ bản Sang Hán đến lớp, tính sơ sơ mỗi ngày Long cũng phải cuốc bộ chừng 5km, nhưng em nhất định không vắng mặt buổi nào, kể cả khi ốm đau. Tôi biết, lúc này Long đang gồng mình lên để chống chọi lại bệnh tật. Cậu bé rất ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nhà trường miễn học phí hoàn toàn cho em". |
Thùy Trang