23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng

| Gia đình

Bà mẹ đơn thân này là ai mà có tới 24 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Đó là Thẩm Đan (SN 1987) sống ở một ngôi làng tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Ở tuổi 37, là chủ của một công ty về trà, tạo việc làm cho hơn 90 người dân địa phương. 

Chưa dừng lại ở đó, Shen Dan còn là một nhân vật nổi tiếng trên Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam), khi có hơn 24 triệu follower và hơn 330 triệu lượt yêu thích. 

Cô vẫn quay các vlogs làm việc thường ngày, cấy lúa, trồng rau, cày bừa, sửa nhà,... Thế nên, netizen vẫn thường gọi vui là “chủ tịch chân đất nuôi cả làng”.

23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 1.

Thẩm Đan.

23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 2.
23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 3.

Làm chủ tịch, Thẩm Đan vẫn "chân lấm tay bùn như thường".

Thẩm Đan cũng từng được mời tham gia phỏng vấn trên các đài truyền hình, phương tiện truyền thông trong nước, về các chủ đề liên quan đến khởi nghiệp, kinh doanh. Cô trở thành thần tượng của nhiều người khi chia sẻ hành trình từ ly hôn, bị bạn bè phản bội, vỡ nợ đến trở thành một nữ doanh nhân.

“Đó là đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Cuộc sống sẽ luôn có khó khăn, đó là điều hiển nhiên, thế nên vực dậy, tự tạo ra và nắm bắt lấy mọi cơ hội rồi bạn sẽ tiếp tục sống. Sống những ngày tốt đẹp”, một thông điệp mạnh mẽ mà Thẩm Đan từng chia sẻ khiến nhiều người tâm đắc

23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng

Theo tờ 163, Thẩm Đan ở với bà từ nhỏ vì bố mẹ đi làm xa. Năm lên 19 tuổi, cô đi làm thợ mộc ở gần nhà, những ngày rảnh rỗi phụ bà lên núi cắt cỏ, chăn lợn,... Đến năm 21, tuổi cô quyết định rời làng, lên thành phố lập nghiệp. Tại đây, cô gái nông thôn gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với một chàng trai cùng chỗ làm. Song, yêu nhanh cưới vội nên chỉ trong vòng 1 năm về chung nhà, cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến ly hôn.

Lúc này, cô đang mang bầu. Quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi 23, không nơi nương tựa, Thẩm Đan trở về làng. Khi con gái được vài tháng tuổi, Thẩm Đan đã phải đi làm công nhân trong một nhà máy, bồi bàn và mở một quầy hàng rong,... 

 Làm quần quật không có giờ nghỉ ngơi, song số tiền kiếm được vẫn chẳng thể nuôi sống hai mẹ con. Nghĩ đến tương lai của con phải đi học, xây nhà để ở,... Thẩm Đan quyết định khởi nghiệp ở tuổi 25. 

Cô rút toàn bộ tiền tiết kiệm, vay bạn bè, người thân và ngân hàng mở một cửa hàng gốm sứ. Hơn 1 năm đầu công việc làm ăn kinh doanh rất thuận lợi. Cô mở chi nhánh thứ 2, mua nhà, mua xe,... Thế nhưng, đến năm 27 tuổi, tất cả sụp đổ hoàn toàn.

Đứng trước làn sóng khủng hoảng kinh tế, suy thoái và bị bạn bè lừa, Thẩm Đan phá sản, bán công ty, bán xe và nhà vẫn nợ hơn 800 nghìn nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng).

Cú sốc khiến Thẩm Đan kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, cô lâm bệnh nặng. Trong những ngày nằm ở bệnh viện, nhìn lại đời mình, Thẩm Đan tiếp tục đưa ra một quyết định mới đó là trở về quê hương “khởi nghiệp”.

34 tuổi lại làm chủ tịch ở làng, vẫn đi cày như thường

Và thế rồi năm 2018, cô cùng con gái lên xe buýt trở về nhà với “2 bàn tay trắng”. Đó cũng là lần đầu tiên cô dùng mạng xã hội Douyin, đăng một bức ảnh của bản thân. 

Những ngày tiếp theo, đã có lúc Thẩm Đan chạnh lòng, không dám ra ngoài vì ánh mắt phán xét, dò hỏi từ những người xung quanh. Thế nhưng, chỉ một tuần sau, cô đã nhanh chóng vực lại tinh thần, đi ra ngoài làm việc.

“Cuộc sống luôn đầy những thăng trầm, hoa và gai cùng tồn tại. Chiến thắng là cuộc sống, thua cuộc cũng là cuộc sống. Cứ sống tiếp thôi ”, Thẩm Đan tự nhủ. Cô con gái nhỏ cũng là động lực giúp cô vực dậy một cách nhanh chóng.

Cô bắt đầu quay vlogs chia sẻ về cuộc sống thường ngày với cô con gái nhỏ ở vùng quê, lấy tên là “Hoài niệm”, đơn giản chỉ để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Cô không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ thay đổi nhờ công việc này. Cô không bao giờ nói một lời nào trong các vlogs của mình mà chỉ tập trung vào làm việc, nấu ăn, câu cá, lên núi hái măng, trang trí nhà cửa,... Song, cuộc sống thanh bình, mộc mạc này lại thu hút công chúng.

Trong một dịp cô vô tình quay video đóng gói lá trà thủ công trong một lần khiến cô tăng vọt lượng người hâm mộ từ 8.000 lên 80.000 người chỉ sau một đêm. Cư dân mạng muốn biết thêm nhiều về các khía cạnh trong cuộc sống của cô nên mong muốn Thẩm Đan quay những vlogs dài hơn, đặc biệt là về những sản phẩm nông nghiệp nơi cô đang sống như: nấm, măng, trà,...

Cô gái nông thôn này còn khiến nhiều người trầm trồ bởi việc gì cũng làm được, từ nấu ăn, trồng cây, thêu thùa, chăn nuôi gia súc, hái lá trà… Ngay cả lái xe tải, máy cày,.. cũng rất thuần thục.

Thẩm Đan cho mọi người thấy cuộc sống nông thôn đích thực, bộ phim đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý.

Vào năm 2020, số lượng người hâm mộ tăng nhanh chóng và nhanh chóng vượt quá 10 triệu. Thẩm Đan còn đùa vui khiêm tốn rằng bản thân chỉ vô tình nổi tiếng chỉ bằng cách ghi lại cuộc sống của chính mình không thêm thắt hay diễn xuất.

Lúc này, có rất nhiều công ty tìm đến, mời Thẩm Đan hợp tác bán hàng, quảng cáo sản phẩm. Song, cô từ chối tất cả, với lý do: “Tôi sẽ tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hay không, nhưng kiếm tiền nhanh chóng có thể đòi hỏi phải bán một số thứ hoặc làm những việc trái với ý muốn của tôi. Tôi sợ nếu sản phẩm có vấn đề, tôi sẽ khiến những người hâm mộ mình thất vọng”.

Thẩm Đan chọn trở thành một doanh nhân. Theo đó, cô bắt đầu mở một công ty thương mại điện tử. Cô bán các đặc sản địa phương, công việc thuận lợi, giúp bà con mở rộng kinh doanh. Trong quá trình này, Thẩm Đan cũng lựa chọn vô cùng kỹ càng. Cô phát hiện một số đặc sản địa phương khó vận chuyển, một số không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nên chị quyết định tập trung vào trà.

Năm 2021, ở tuổi 34, cô thành lập Công ty TNHH Trà Danxin Keqian, tạo việc làm cho hơn 90 người dân địa phương. Các sản phẩm trà của cô liên tục cháy hàng, trở thành địa điểm uy tín của nhiều người. Thậm chí, ngay cả khi có người sàng trả cho cô hàng trăm nghìn nhân dân tệ để nhờ cô làm một video ngắn quảng bá cho thương hiệu trà của họ, Thẩm Đan vẫn từ chối với lý do: Tôi không biết nên không thể giới thiệu mù quáng.

Cô tin rằng người hâm mộ đã là một phần quan trọng giúp cô có được ngày hôm nay nên không muốn phụ sự tin tưởng. “Hơn nữa, tôi tin rằng thế giới không thiếu người thông minh, tài giỏi nhưng để luôn chân thật mới là điều khó. Chỉ có sự thật mới có thể trường tồn ”, Thẩm Đan chia sẻ.

23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 4.
23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 5.
23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 6.
23 tuổi ly hôn làm mẹ đơn thân, 27 tuổi phá sản, gánh nợ 3 tỷ đồng: Hiện tại trở thành chủ tịch "nuôi sống" cả ngôi làng- Ảnh 7.

Với sức ảnh hưởng của mình, cô trở thành hình mẫu nữ chủ tịch nông thôn được nhiều người thần tượng. Song, cô vẫn tiếp tục quay các vlogs về cuộc sống đời thường. Chủ tịch này vẫn đi nhỏ cỏ lúa, gánh củi, biết lái máy cày, xây nhà,...

Trong tương lai, Thẩm Đan cho biết bà hy vọng có thể trở thành đại diện cho những người trẻ trở về quê hương khởi nghiệp, chung tay xây dựng những ngôi làng tươi đẹp.

"2 ngày làm vợ, tôi chọn ly hôn": Cô gái 17 tuổi lên tiếng về cuộc hôn nhân không có tình yêu'2 ngày làm vợ, tôi chọn ly hôn': Cô gái 17 tuổi lên tiếng về cuộc hôn nhân không có tình yêu

GĐXH - Không scandal, không bi kịch, cô gái 17 tuổi quyết định ly hôn chỉ sau hai ngày cưới. Điều gì khiến một thiếu nữ tuổi teen dám rũ bỏ mọi áp lực gia đình để chọn một khởi đầu khác?

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ

Cha mẹ trả lời thế nào khi con xin tiền? Câu trả lời có thể ảnh hưởng đến thói quen tiền bạc và tương lai của trẻ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng chuyện con xin vài chục nghìn hay vài trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, chính những lần trẻ đưa tay xin tiền và cách người lớn phản ứng lại là "lớp học tài chính" đầu tiên của cuộc đời. Một câu quát mắng, một lần nuông chiều vô điều kiện hay một cách ứng xử khéo léo đều có thể để lại dấu ấn theo con đến tận khi trưởng thành.

Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, cuộc sống rồi sẽ viên mãn. Nhưng thời gian trôi qua, những điều từng khiến ta miệt mài theo đuổi lại dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuổi già không lấy đi khát vọng của con người, mà giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng để giữ và điều gì có thể mỉm cười buông xuống.

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.