Á hậu Hoàng My: 'Lần đầu gặp, bạn trai đã muốn cưới tôi'
Phải lòng á hậu Hoàng My ngay lần đầu gặp mặt, bạn trai Việt kiều chinh phục cô bằng tính cách kiên nhẫn và làm người đẹp thay đổi ý định không lập gia đình.
Năm ngoái, Hoàng My vài lần đăng ảnh ôm một người đàn ông nhưng chỉ tiết lộ bóng lưng. Cô chưa từng giấu giếm có bạn trai, nhưng chưa sẵn sàng để lộ dung mạo nửa kia. Trò chuyện với Ngôi Sao, á hậu cho biết bạn trai Việt kiều khiến người từng muốn đi tu như cô thay đổi quan niệm cuộc sống và hôn nhân, cũng là người đồng hành với cô trong hành trình điều trị bệnh lạ.

Hoàng My thỉnh thoảng đăng hình bóng lưng bạn trai khi ôm cô. Ảnh: NVCC
- Chị nói phẫu thuật túi nước trong ổ bụng vì muốn có con. Người chị muốn gắn bó và cùng sinh con là ai?
- Anh ấy hơn tôi hai tuổi, là người vừa gặp đã nói muốn cưới tôi. Thế nên tôi hay bảo: "Anh khôn quá!" (cười). Khoảng một năm trước, khi hai đứa mới gặp nhau được ba ngày, ba mẹ anh ấy đã đến gặp ba mẹ tôi, xin cho hai đứa yêu nhau. Mẹ anh ấy tâm sự với mẹ tôi: "Em không có con gái, còn chị có hai đứa. Chị cho em bớt một đứa", nghe dễ thương lắm.
Tôi và anh ấy đều không có mặt lúc đó. Ba mẹ anh ấy gần lên đến nhà, tôi mới biết. Tôi gọi cho anh ấy, anh ấy cũng cuống quýt. Còn ba mẹ tôi thì quá ngạc nhiên. Ba mẹ hai bên chủ động qua lại với nhau, làm tôi cảm giác mình và anh ấy như tình yêu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" cách đây nửa thế kỷ.
- Tình cảm nồng nhiệt như vậy của anh ấy và gia đình làm chị rung động thế nào?
- Trước anh ấy, nhiều người từng theo đuổi nhưng tôi nói thẳng mình không có hứng thú. Không phải họ có vấn đề, là tôi không còn hứng thú với yêu đương và hẹn hò. Tôi rất yêu cuộc sống độc thân. Tôi nghĩ nếu có ai xen vào nhịp sống quen thuộc này của mình, chắc tôi nổ tung mất. Tôi cũng nghĩ mình đã đi qua đủ cung bậc của tình yêu, không cần trải nghiệm thêm nữa.
Sau lần ba mẹ hai bên gặp nhau, anh ấy trở lại châu Âu. Tôi nhắn: "Anh đừng về Việt Nam nữa. Em không muốn yêu ai, không muốn lập gia đình, không muốn có con. Anh chọn nhầm người rồi". Nhưng thực sự anh ấy rất kiên nhẫn. Từ ngày đầu, anh ấy luôn nhắc đến chuyện xây dựng mái ấm với tôi. Tôi chưa từng gặp ai như vậy. Anh ấy rất yêu thương gia đình. Dù nhiều việc bên ngoài thế nào, tinh thần anh ấy luôn hướng về người thân. Anh ấy còn là người hài hước. Đôi lúc, hai đứa gây gổ, anh ấy luôn hòa giải bằng sự tếu táo.
Người trẻ thường cần thời gian dài để tìm hiểu và đồng hành với nhau. Còn với độ tuổi ngoài 30, tôi nghĩ mình đủ vốn sống để cảm nhận nửa kia có thực sự dành cho mình, sau một năm bên nhau. Tôi cũng không đặt nặng kỳ vọng người kia phải bên mình suốt đời suốt kiếp. Tất nhiên, đó là mục tiêu tôi hướng tới. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu mối quan hệ bất ổn, tôi sẽ lựa chọn rời đi một cách văn minh.
Ba mẹ anh ấy cũng thương tôi lắm. Tôi chưa bao giờ hình dung ba mẹ bạn trai có thể coi mình như con gái như vậy. Lúc tôi nằm viện, mẹ anh ấy nấu cháo cho tôi bồi bổ, mua thêm đồ ngủ cho thay đổi vì thấy tôi mặc mãi ba bộ đồ. Ba mẹ anh ấy cũng hay nấu nhiều món Việt Nam rồi gọi hai đứa qua ăn, hoặc mang qua tới tận nhà vì sợ tôi ở trời Tây nhớ đồ ăn quê nhà. Những lúc anh ấy đi vắng, cô chú còn rủ tôi đi chơi golf, dạo phố.

Á hậu Hoàng My kể về câu chuyện yêu xa. Video: Tuấn Việt
- Mối tình này có gì đặc biệt so với những tình yêu chị từng có trong đời?
- Xưa giờ, tôi cứ nghĩ mình chững chạc, điềm đạm, có thể nhịn người khác trong nhiều chuyện. Nhưng sự xuất hiện của anh ấy làm tôi nhận ra mình còn rất trẻ con. Giữa một cô gái 33-34 tuổi với một anh chàng 35-36 tuổi có nhiều cuộc cãi nhau nảy lửa, về quan điểm sống, thói quen. Những va chạm kinh khủng làm tôi muốn chạy đi nhưng khi anh ấy kéo tôi trở lại, chúng tôi càng gần nhau hơn.
Tôi thấy rất tội anh ấy vì anh ấy luôn phải chiều chuộng người khó tính như tôi. Tôi luôn đòi hỏi nhà cửa gọn gàng và sạch sẽ. Trong khi đó, đàn ông thường có sự bừa bộn nhất định. Đến nhà anh ấy, tôi như bật chế độ dọn dẹp và bắt anh ấy học cách sống gọn gàng. Nhưng khi những thứ nhỏ nhặt như vậy được giải quyết, tôi thấy mình và người ấy tin cậy nhau hơn, giống hai người bạn.
Trong quá khứ, tôi từng yêu, từng đổ vỡ. Tôi nghĩ sự đổ vỡ mang tính 50:50, không bao giờ nguyên nhân đến từ một phía. Ngày xưa, tôi có xu hướng gặp chuyện gì không được thì buông bỏ. Dường như đây là người đầu tiên làm tôi mang suy nghĩ nếu mối quan hệ có gì trở ngại, tôi phải cố gắng hơn. Tôi nghĩ đó là tư tưởng quan trọng nhất với một phụ nữ có ý định lập gia đình. Anh ấy đã thay đổi tôi.
- Yêu xa, anh chị làm sao để vượt qua cảm xúc ghen tuông?
- Chúng tôi là hai thể loại ghen khác nhau. Một khi đã ghen, tôi nổi cáu và đưa ra dẫn chứng khiến anh ấy phải bối rối. Còn anh ấy càng ghen càng hay chọc ghẹo, nói bâng quơ. Nhưng chúng tôi có điểm chung là khi người kia ghen, chúng tôi hay ôm bụng cười hà hà. Bản thân tôi thấy anh ấy ghen rất đáng yêu và toàn làm cho tôi mắc cười. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ kiểm soát người kia.
Tôi là người rất nghiêm túc trong tình yêu nên tin anh ấy dành cho mình sự tin tưởng nhất định. Chỉ có lúc mới yêu, anh ấy cứ hỏi: "Tại sao em không công khai chuyện tình yêu? Có phải em còn quen người khác không?". Tôi không muốn dùng chuyện tình cảm PR cho bản thân. Tôi cũng tự hỏi tại sao phải công khai những khoảnh khắc riêng tư của hai người.
Nhưng cân nhắc kỹ lưỡng, tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng dành cho anh ấy và để anh ấy hiểu tôi không còn ai khác. Vậy nên, tôi công khai đã có bạn trai. Tôi mới hé lộ bóng lưng, dáng người của anh ấy. Còn gương mặt, khi nào hai đứa cưới, tôi sẽ công khai (cười).

Bạn trai cùng Hoàng My chu du nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: NVCC
- Thời gian chị điều trị ở Áo, anh ấy đồng hành với chị ra sao về tinh thần lẫn vật chất?
- May mắn là bạn trai tôi có nhiều mối quan hệ ở Áo. Anh ấy đã tìm kiếm các bác sĩ giỏi nhất điều trị cho tôi. Anh ấy giúp tôi trả hết mọi chi phí. Thực ra, số tiền không quá lớn, hơn 150 triệu đồng. Tôi hoàn toàn có khả năng tự chi trả. Nhưng vì anh ấy muốn lo cho tôi nên tôi đồng ý.
Từ trước đến giờ, tôi rất ngại dùng tiền của bạn trai vì mình quá độc lập và tôi ghét cảm giác mang nợ. Lúc chia tay, tôi để lại hết quà tặng. Không cần người ta đòi quà, tôi tự trả (cười). Nhưng với người bạn trai này, tôi nghĩ mình nên mềm dẻo hơn trong quan điểm, ứng xử về tài chính. Anh ấy giúp tôi việc này, tôi sẽ giúp anh ấy việc khác. Tiền bạc không nên là vấn đề quá nặng nề trong tình yêu. Và phụ nữ trong gia đình không cần phải quá sòng phẳng và cứng nhắc về tiền bạc.
- Chị cân nhắc thế nào về việc sang châu Âu sống cùng nửa kia?
- Đây là chuyện khó khăn nhất với tôi. Tôi đã xây dựng mọi thứ độc lập, từ cuộc sống đến tư duy, tài chính. Giờ tự nhiên tôi gặp một người khiến tôi ít nhiều phụ thuộc. Anh ấy có sự nghiệp ở châu Âu, tôi có sự nghiệp ở Việt Nam. Một trong hai người phải hy sinh thôi và tôi nghĩ người đó là mình.
Nếu chúng tôi có thể vượt qua tất cả thử thách và đủ niềm tinh dành cho nhau, tôi sẽ chuyển sang châu Âu sống cùng anh ấy. Còn hiện tôi vẫn bay đi bay về như sống ở hai thế giới. Tôi ở Việt Nam một tháng, ở Áo một tháng.
- Tình cảm giữa hai người gắn bó và sức khỏe của chị cũng đã tốt hơn. Anh chị đặt kế hoạch kết hôn và sinh con thế nào?
- Đám cưới và có con là những điều chúng tôi muốn nhưng mới chỉ nói với nhau cho vui, chưa bao giờ suy nghĩ thực sự nghiêm túc. Tôi có nói với anh ấy: "Lỡ may mình không có con được thì sao? Anh còn yêu em không? Ba mẹ anh còn thương em không?". Ba mẹ anh ấy thích có cháu, nhất là cháu trai. Tôi thậm chí còn nói với anh ấy: "Đợi em xử lý xong túi nước trong bụng, nếu em sinh được con thì mình lấy nhau. Nếu không, em để anh đi lấy người khác, sinh cho anh nhiều đứa".
Tôi chưa bao giờ tự tin khi nhắc đến chuyện làm mẹ, vì tôi thấy mình chưa đủ trưởng thành và hiểu biết. Tôi cũng không đủ yên tâm về thế giới an toàn dành cho con của mình. Xã hội nhiều vấn đề tiêu cực, tôi sợ con mình sẽ phải gánh chịu những điều đó.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý khi Hòa Minzy công khai bạn trai
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy vừa công khai bạn trai là quân nhân Văn Cương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái hài hước khiến fan chú ý.
NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?
Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trướcGĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.
Con trai Hòa Minzy phản ứng thế nào về bạn trai quân nhân của mẹ?
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Hòa Minzy đã công khai bạn trai quân nhân Văn Cương và tiết lộ mối quan hệ của bé Bo với anh. Khán giả rất tò mò về phản ứng của con trai cô đối với người đàn ông đặc biệt này.
Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Sau khi kịp thời đưa Lam Anh thoát khỏi đám cháy tại nhà máy nhiệt điện, Trung tá Kiên tiếp tục quay trở lại để tìm kiếm và giải cứu Lợi.
Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông mặc trang phục quân nhân xuất hiện bên cạnh Hòa Minzy chính là "nửa kia" của cô.
Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Sĩ Toàn đã bị tụt huyết áp nặng và phải nhờ đến bác sĩ sơ cứu khi đóng phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.
Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'
Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trướcHai nữ nghệ sĩ tài năng cùng tên, một người là “lá ngọc cành vàng” của màn ảnh, người kia là Đại tá, mệnh danh “nữ tướng sân cỏ''.
NSND Minh Châu: 'Trấn Thành rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khán giả'
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - NSND Minh Châu dù đã ở tuổi 70 nhưng bà vẫn tâm huyết với nghề và cũng có nhiều trăn trở với điện ảnh Việt. Trong câu chuyện về thực trạng điện ảnh Việt Nam, nữ nghệ sĩ gạo cội dành lời khen cho đạo diễn Trấn Thành.
NSND Đức Long độc thân ở tuổi U70: 'Không nhà lầu xe hơi, tôi dùng thẻ xe bus dành cho người già'
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - NSND Đức Long chia sẻ về cuộc sống độc thân ở tuổi U70: "Tôi không cô đơn, cũng không buồn... Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả!".
Con gái Ngô Thanh Vân biểu cảm ngộ nghĩnh 'gây sốt' mạng xã hội
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Con gái 6 tháng tuổi nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần khiến fan thích thú với nét biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu khi diện đồ đôi cùng mẹ.
NSND Đức Long độc thân ở tuổi U70: 'Không nhà lầu xe hơi, tôi dùng thẻ xe bus dành cho người già'
Giải tríGĐXH - NSND Đức Long chia sẻ về cuộc sống độc thân ở tuổi U70: "Tôi không cô đơn, cũng không buồn... Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả!".
