Ăn hàu chiên thấy vị y hệt món bố làm, chàng trai tìm được người thân sau 13 năm nhờ câu nói của chủ quán
Với sự giúp đỡ của cảnh sát, hai cha con chia lìa 13 năm đã ôm nhau bật khóc. Biết bao cay đắng, bất bình và nhung nhớ, giờ đây đã tìm thấy đáp án.
Năm 2016, một vị khách kỳ lạ đến quán ăn ở Văn Sơn (Châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc), ăn một miếng hàu rồi bật khóc. Điều này đã thu hút sự chú ý của ông chủ. Phải chăng tay nghề của ông quá xuất sắc khiến chàng trai không thể cầm lòng mà khóc lên?

"Ông chủ, món hàu chiên của ông thực sự rất ngon". Chàng trai mới 20 tuổi bật khóc, tay cầm đũa đang gắp miếng hàu cũng hơi run, anh nhìn ông chủ với đôi mắt đẫm lệ và hỏi.
Ông chủ rất vui khi khách thích món ăn của mình, mặc dù trong lòng khó hiểu vì sao chàng trai lại khóc, nhưng cũng vui vẻ tiếp chuyện: “Đây không phải đặc sản Vân Nam, mà là món trứ danh ở xứ Mậu Danh, Quảng Đông…”.
Nói được nửa chừng, ông chủ dừng lại, đột nhiên hỏi: "Cậu trai trẻ, giọng nói của cậu giống như người Quảng Đông. Cậu chưa từng ăn món này à?".

Chàng trai nghe xong lại rơi nước mắt: "Đã từng ăn, nhưng không biết nó ở Mậu Danh, Quảng Đông. Chỉ là món này khiến cháu nhớ đến bố mà thôi. Trước đây bố cũng làm món này cho cháu ăn, mùi vị y hệt”.
Chàng trai tên là Diệp Phong Cường, 20 tuổi, lẽ ra phải lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ như một đứa trẻ bình thường, nhưng khi 7 tuổi, hành động xấu xa của bọn bắt cóc đã đột ngột xé nát sự yên bình trong cuộc sống của anh.
Quê hương của Diệp Phong Cường là trấn Điện Thành, quận Điện Bạch, thành phố Mậu Danh, Quảng Đông, nơi có nhiều cảnh sắc tươi đẹp và ẩm thực đường phố phong phú.
Nhưng anh không có nhiều cơ hội ra ngoài đi chơi, vì mẹ khờ ở nhà chỉ như đứa trẻ 5 tuổi lúc nào cũng cần được chăm sóc. Chính điều này đã bị những kẻ buôn người với mục đích xấu xa lợi dụng.

Diệp Phong Cường
Những kẻ buôn người tự xưng là họ hàng của mẹ anh, lừa hai mẹ con lên hai chiếc ô tô đi về hai hướng khác nhau. Khi Diệp Phong Cường nhận ra mình đang đi càng ngày càng xa và bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng thì đã quá muộn.
Tuy nhiên, Diệp Phong Cường cũng mang đến không ít rắc rối cho những kẻ buôn người, bởi vì lúc này anh đã đủ lớn để có thể nhớ mọi thứ, quấy khóc đòi về nhà nên không ai muốn mua anh.
Cuối cùng, tại một ngôi làng miền núi vô danh, một gia đình đã có con gái nhưng vẫn muốn có con trai. Để “bán quách đi món hàng ế” này, bọn buôn người đã quyết định giảm 80% giá tiền ban đầu và thành công giao dịch.
Mặc dù gia đình người mua biết rằng Diệp Phong Cường đã có tính tự lập nhưng họ cảm thấy rằng chỉ cần đối xử tốt, cậu vẫn có thể thích nghi với cuộc sống ở gia đình mới.
Bố nuôi mua cho Diệp Phong Cường rất nhiều đồ chơi mới nhưng anh không thèm, mẹ nuôi đã thử món ngon nhưng cậu không động đũa, thậm chí còn làm vỡ hết đồ chơi, bát đĩa. Anh chỉ muốn trở về nhà ở Quảng Đông mà thôi.

Cha con Diệp Phong Cường đoàn tụ trong nước mắt
Bố mẹ nuôi cảm thấy bất mãn, họ đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với anh, vậy tại sao cậu lại không chấp nhận họ? Nhưng họ quên mất rằng dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Diệp Phong Cường đã bị bắt cóc, lẽ ra anh có cha mẹ yêu thương và gia đình hạnh phúc, nhưng chính cuộc giao dịch này đã khiến anh mất hết tất cả.
Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi có thể làm mình làm mẩy được bao lâu? Sau 3 ngày chống cự, cuối cùng anh cũng bắt đầu ăn uống, điều này khiến bố mẹ nuôi vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng họ không biết rằng, Diệp Phong Cường chưa bao giờ bỏ cuộc.
Thôn nhỏ, chuyện gì cũng có thể lan truyền rất nhanh. Và rồi Diệp Phong Cường đã bị bạn bè cười chê, hàng xóm nói ra nói vào.
Dưới áp lực triền miên này, khi lên 12 tuổi, chưa kịp nói lời từ biệt với bố mẹ nuôi, anh dựa vào trí nhớ về quê hương và tìm người làm giả chứng minh thư để lên tàu đi Quảng Đông.
Hơn 10 năm sau đó, Diệp Phong Cường tự lập, tự nuôi sống bản thân. Anh tham gia các nhóm tìm kiếm gia đình, xuất hiện trên các chương trình tìm kiếm người thân, đăng nhập thông tin trên các trang web, dù đã đi đến nhiều thành phố nhưng anh vẫn không biết đâu là nhà của mình.
Nhưng đúng lúc tuyệt vọng, anh dừng lại ở một quán ăn bên đường ở Vân Nam và bất ngờ tìm ra manh mối quan trọng. Theo lời của chủ tiệm hàu chiên, anh lập tức đến sở cảnh sát thành phố Mậu Danh, và đã liên lạc được với cha ruột, Lê Thắng Hùng.

Lúc này, Diệp Phong Cường mới biết tên thật của anh là "Lê Nhật Sinh". Nhiều năm qua, bố đã gần như tán gia bại sản để tìm anh. Một điều trùng hợp nữa là bố cũng kiếm sống bằng nghề bán món hàu chiên.
Với sự giúp đỡ của cảnh sát, hai cha con chia lìa 13 năm đã ôm nhau bật khóc. Biết bao cay đắng, bất bình và nhung nhớ, giờ đây đã tìm thấy đáp án.
Hiện tại Lê Nhật Sinh đã trở thành một công nhân lành nghề trong nhà máy, thời gian rảnh rỗi lại phụ bố kinh doanh quán ăn. Mong muốn chung của họ là tìm được mẹ của Lê Nhật Sinh để gia đình đoàn tụ trọn vẹn.
Nguồn: 163
NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"
Tiêu điểm - 21 giờ trướcNASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.
Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây là nguyên tố dồi dào trên trái đất và rẻ hơn 20.000 lần so với các kim loại quý như bạch kim và paladi.
Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.
Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được
Tiêu điểm - 3 ngày trướcĐây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.
Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.
Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!
Tiêu điểm - 4 ngày trướcMột đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.
Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.
Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?
Tiêu điểm - 5 ngày trướcBạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng 100 năm bất ngờ "tái xuất" qua một quả trứng nhỏ
Tiêu điểm - 6 ngày trướcPhát hiện hiếm hoi về loài vật từng bị coi là tuyệt chủng 100 năm từng thu hút sự chú ý của giới bảo tồn quốc tế. Được biết, quả trứng có chiều dài khoảng 3 cm, với các đốm hồng nhỏ trên vỏ.
"Bộ não của vũ trụ" lộ diện
Tiêu điểm - 1 tuần trướcĐộ nhạy vượt trội của Kính viễn vọng không gian James Webb đã hé lộ những điều chưa từng biết về "bộ não của vũ trụ" PMR 1.
Lời bào chữa của thần đồng Toán học 11 tuổi giành giải Nhất 40 cuộc thi, 2 lần vô địch thế giới nhưng không thể tốt nghiệp đại học
Tiêu điểmGĐXH - Là một trong những thần đồng Toán học hiếm hoi của Trung Quốc từng 2 lần đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán học quốc tế (IMO), song Phó Vân Hạo lại bị gắn mác thiên tài sa ngã vì suýt không thể tốt nghiệp.