Bé Hương Giang: Phút giận hờn dễ thương
Gia đìnhGiadinhNet - Cô bé Hương Giang có một 'biệt tài': Mỗi khi vui đùa, bố mẹ có thể quên hết buồn lo, còn mỗi khi bé nức nở, lòng bố mẹ như cũng... chùng xuống.
GĐXH - Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan những lời quảng cáo về những bài thuốc, phương pháp có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh đái tháo đường, đánh trúng vào tâm lý lo lắng, sốt ruột của người bệnh. Sự thật về những phương pháp này là gì? Bệnh tiểu đường có chữa dứt điểm được hay không?
GiadinhNet - Cô bé Hương Giang có một 'biệt tài': Mỗi khi vui đùa, bố mẹ có thể quên hết buồn lo, còn mỗi khi bé nức nở, lòng bố mẹ như cũng... chùng xuống.
GiadinhNet - Bộ ảnh này được bố mẹ lưu giữ rất cẩn thận và xem đấy là một gia tài vô giá của gia đình.
GiadinhNet - Còn tận 6 tháng nữa mới đến sinh nhật, nhưng ngày nào Minh An cũng ao ước sẽ được đón một tuổi mới rôm rả.
GiaidinhNet - Nhặt hết những nét đẹp nổi trội của bố mẹ, của chị, Khánh Chi trông xinh tươi như một nàng công chúa.
GiadinhNet - Kỳ nghỉ tới này, gia đình bạn đã lên kế hoạch gì chưa? Còn mình, mình ao ước sẽ được dạo chơi trên biển.
GiadinhNet - Điều đấy thật đơn giản, chỉ có điều bạn chưa muốn làm mà thôi!
GiadinhNet - Chàng "cu tí" Việt kiều này vừa đẹp trai, vừa ngộ nghĩnh, vừa tự tin lại cả có chút phần duyên dáng.
GiadinhNet - Ai nhìn thấy cháu cũng phải trầm trồ hỏi xin bí quyết. Cực đơn giản thôi, bí quyết của cháu là chuyên tâm 'xài' sữa mẹ.
GiadinhNet - Với anh mắt nhìn trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên là những khoảnh khắc "đắt" giá chỉ tìm thấy ở tâm hồn trẻ thơ.
GiadinhNet - Ngày nghỉ, cũng là ngày hội tụ tình yêu thương của người thân trong gia đình bé Minh Trang, trong đó Trang luôn là nhân vật "trung tâm".
GiadinhNet - Một sự thật mà trước đến giờ mình chẳng dám bật mí với ai. Chẳng giấu gì nữa, đó là chuyện cái... ti.
GiadinhNet - Lên 4 tuổi, Vi Như xinh tươi và nhí nhảnh, đặc biệt, bé rất biết cách làm duyên mỗi khi tạo dáng trước ống kính.
GiadinhNet - Vì yêu quý nhau từ "trong trứng", nên chúng con rất gắn bó nhau. Ngày chúng con chào đời, cũng là lúc niềm vui, tiếng cười luôn tràn ngập trong căn nhà hạnh phúc của cả gia đình.
GiadinhNet - Chùm ảnh đẹp của con tuy có hở đôi chút nhưng không hề "sexy". Cái gì cần giấu đi, con đã... tuyệt đối.
GiadinhNet - Ngày nghỉ vừa rồi, mình được mẹ cho đi siêu thị đấy. Đến đấy mình đã bị mê hoặc bởi những món đồ chơi lung linh màu sắc.
GiadinhNet - Tròn 5 tháng tuổi, bố mẹ đưa Khánh Ngọc đi studio chụp ảnh, tác phẩm là một bộ sưu tập ảnh cực kỳ mát mẻ.
GiadinhNet - Những chiếc răng đầu tiên vừa được nhú lên, mẹ con Bảo Châu đã lên ngay kế hoạch để chăm sóc và bảo vệ chúng sao cho đúng cách!
GiadinhNet - Hàng ngày con vẫn miệt mài luyện tập, chuẩn bị cho hành trình tham dự Đồ rê mí, với mục tiêu trở thành tài năng âm nhạc nhí của con.
GiadinhNet - Cháu là cậu bé thích gây ấn tượng, nếu ai gặp cháu lần đầu, lần sau sẽ dễ nhớ bởi cái trán bò liếm ấn tượng, thêm cả cái đỉnh đầu 2 khoáy. Cháu nghịch lắm, nhưng bù lại cả nhà yêu cháu.
GiadinhNet - Chúng cháu là 2 chị em họ, nhưng có cùng chung sở thích, chúng cháu thích xem hoạt hình, thích xem biểu diễn nghệ thuật...
GiadinhNet - Con thích chị Xuân Mai từ khi con được 6 tháng tuổi, ngày đấy mỗi khi muốn con nghe lời, bà ngoại lại phải mở đĩa chị Xuân Mai hát cho con xem.
GiadinhNet - Chào các cô chú! con tên là Huỳnh Bảo Thy, là con của ba Bửu Thăng và mẹ Dạ Hương. Con chính là niềm hạnh phúc, niềm kiêu hãnh của Ba Mẹ đấy ạ.
GiadinhNet - Món ăn yêu thích nhất của cong là chuối và sữa chua. Nhưng ước mơ của con thì bay cao, bay xa lắm.
GiadinhNet - Mới cách đây 1 năm, Thắng đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn lại chùm ảnh chụp từ năm ngoái, Thắng cứ tủm tỉm cười: "Mình nghộ ghê!"
GiadinhNet - Con là một cậu bé vui vẻ, thân thiện, hay cười. Mỗi sáng dậy con thường chào bố mẹ bằng một nụ cười rất tươi. Buổi đêm trước khi đi ngủ con cũng chúc bố mẹ, ông bà ngủ ngon bằng những điệu cười ròn rã.
GiadinhNet - 4 tháng tuổi, Suri đang độ "nở sữa", trông rắn rỏi, đáng yêu vô cùng.
GiadinhNet - "Con muốn được đi dạo, con muốn được ngắm phố ngày Xuân. Đồng ý nhé, bố mẹ ơi!"