Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ánh Tuyết: Trào lộng nhìn đời

Chủ nhật, 07:41 03/05/2009 | Giải trí

Tôi nhìn thấy nước mắt Ánh Tuyết rớt thánh thót trong đêm nhạc Trịnh tại Hà Nội, khi chị hát "Đường xa vạn dặm", trong khán phòng vắng đến lạnh người. Mà chị khóc vì bài hát buồn, chứ không phải vì ế khách mà khóc.

Ca sĩ Ánh Tuyết buồn vì bị tung tin phá sản

Phòng trà ATB hai năm qua lỗ trên dưới 2 tỷ bạc, chị cũng có khóc vì nó đâu, vẫn lấy lời lãi của công ty xây dựng bù qua, lấy chỗ cho anh em nghệ sỹ mưu sinh và lấy chỗ đêm đêm lên sân khấu hát ru mình.

Kinh doanh văn nghệ amateur bậc nhất là Ánh Tuyết. Mà trào lộng bậc nhất khi kể về chuyện thất bại công việc, bè bạn lừa tiền cũng là Ánh Tuyết. Chị nói khủng hoảng thì vẫn cứ hát, nếu còn có ngày mai thì đời mình sẽ có tên…
 

Ca sĩ Ánh Tuyết

Ánh Tuyết thánh thót hát Văn Cao, ai cũng biết. Phòng trà ATB cũng là một trong những phòng trà rất "bảo thủ", dù thời thế thay đổi vẫn chỉ chung tình với nhạc tiền chiến và đêm nào Ánh Tuyết cũng là giọng hát hàng đầu. Phòng trà này cũng được tiếng là "thách thức" khán giả, khi dựng toàn những trường ca, như "Hội trùng dương", "Dã tràng ca", dựng những đêm tác giả dài và đầy… kịch tính.

Khán giả phòng trà giờ khác xưa nhiều lắm. Không còn không khí đắm chìm, cái sự giải trí giờ được đặt lên hàng đầu, đi nghe nhạc cho vui, chứ không phải đi để thấm thía, để đau đời. Thế nên, những gì ATB "trưng trổ", khiến người xem phải soi tâm trạng mình, xem hôm nay vui hay buồn, có đủ ham muốn nghe những bài dài kỳ công như thế hay không.

Đó chính là cái chuyện ATB bây giờ không đông khách như vài năm trước. Nhưng nó lại là cái tạo nên phong cách. Không hoà lẫn và rất có bản sắc. Kinh doanh lỗ lã, một phần còn vì địa điểm trên đường ra sân bay, con đường đó người ta chạy qua thì nhiều, nhưng dừng lại thì hơi khó, và ai cũng thích đến các khu trung tâm để giải trí, chứ leo ra quận xa thì phải đặc biệt lắm rồi.

Mấy tháng trước, đọc báo thấy Ánh Tuyết nói kinh doanh lỗ lã, có thể phá sản. Rồi ATB giải thể, Ánh Tuyết đang trốn nợ tùm lum. Hú vía! Ánh Tuyết nói, nợ 5 tỷ với người kinh doanh là chuyện bình thường. Mình làm phòng trà lỗ mỗi năm một tỷ, cái đó có. Nhưng cái nọ bù cái kia, lấy cái này nuôi cái kia. Không phá sản được.

Vì Ánh Tuyết không phải người dại khờ. Nhỏ xíu tôi đã gánh cơm đi bán cùng mẹ, tôi học được cái căn cơ chi li của người kiếm tiền bạc khó khăn. Tất cả những đồng tiền làm ra tôi đều đầu tư vào bất động sản. Nên giờ bất động sản đóng băng, mà đất của tôi toàn những miếng đất lớn, bán ngay rất khó, tôi mắc kẹt chút thôi. Thị trường ấm lên thì đời lại xuân sắc chán!

Lâu lâu, thiên hạ lại xì một chuyện, ấy là chị giàu vì chị lấy chồng Tây, tiền của chồng bỏ vào kinh doanh phòng trà, làm cho nó sang với chị với em. Ánh Tuyết cười rinh rích, bắt đầu kể "sự tích lão chồng Tây": "Tôi và anh ấy quen nhau cũng lâu rồi, 6 năm thì phải, nhưng chẳng nghĩ gì đâu. Khi đó tôi cũng đã 35, nghĩ mình già chát, cũng qua đủ xe xua ăn diện rồi, mà đi tìm một tình yêu khác rồi dắt díu đám cưới cũng phát mệt, hơn thế người ta có thông cảm được với mình không? Lúc đó mới quay sang anh chàng kỹ sư người Pháp này, tặc lưỡi, mọi sự là tuỳ duyên. Cưới thôi. Anh ấy làm việc bao năm tích cóp được 5.000 USD. Đấy, món tài sản duy nhất anh ấy có từ khi ấy đến giờ".
 

Ca sĩ Ánh Tuyết hát tại phòng trà ATB

Và cuộc chu du của 5.000 USD bắt đầu. Cưới nhau xong, hai vợ chồng chị thuê một gian chung cư giá rẻ để ở vì tiết kiệm tiền.  5.000 USD đó chị cất kỹ trong một chiếc túi nilon, đựng trong một cái tráp gụ và để trong một chiếc hòm gỗ khoá kín. Một chị bạn rất lâu không gặp ghé chơi. Khi ấy chị đang mang bầu, ở nhà cũng buồn, bạn tới thăm tâm sự, mừng mừng tủi tủi.

Hôm sau bạn lại tới, hỏi vay hết, chị đưa rồi về sau ngồi khóc, nó đã không về với chủ nữa. Đến giáp Tết, hai vợ chồng lại dành dụm được 2.000 USD, để đủ tiền mua vé máy bay qua Pháp, lại bạn đến, bạn là diễn viên sân khấu, nghệ sỹ thương nhau rồi đem cho vay nóng. Mất hút. Chị đi tìm, rồi bạn dẫn tới người cho vay nặng lãi để vay. Và cuối cùng, Ánh Tuyết hứng hết món nợ đó, trả cả vốn lẫn lãi với cái giá cắt cổ, còn bạn lặn mất tiêu! Nhưng thôi kệ, Ánh Tuyết cứ tưng tửng thế.

"Nhưng có một lần thì không kệ được, tôi khóc quá chừng khóc. Ấy là khi tôi tin một người bạn, giao 700 triệu cho họ để mua một miếng đất, mà chưa xong giấy tờ anh ta biến mất. Tôi khóc quá chừng" - Ánh Tuyết nói.

Vụ đó về sau cũng được trả lại chút chút, thì một người bạn, cũng là ca sỹ nổi tiếng, tên M. tới mượn. Và bạn dụ chị đi mua đất ở Đồng Nai. Bạn chặn tiền của chủ đất, và chặn tiền của chị. Khi chị phát hiện, mắng bạn ăn ở hai lòng. Chưa kịp nói hết câu, bạn “nhả đạn” liên chi hồ điệp, Ánh Tuyết xây xẩm mặt mày, im lặng khóc. Rồi bạn nói dai quá, chị bật băng ghi âm ghi lại mai mốt nghe chơi. Mà giờ có lúc rảnh chị ngồi nghe, rồi cười một mình.

Nghệ sỹ mà cũng lừa nhau hoài, chẳng giống ai. Mà là bạn thân. "Nhưng tính tôi vậy rồi, hay cả nể và không biết từ chối. Mà chồng tôi thì không quan tâm đến tiền, anh ấy cứ để mặc tôi, cái gia đình này còn hay hết tiền là do tôi, anh ấy chỉ thích làm việc của anh ấy thôi. Nghĩ qua nghĩ lại thì như mình vậy mà hay, chứ phụ thuộc một cha Tây chưa biết sướng đâu suốt ngày bị gièm pha hoài, lên sân khấu hát hò chi cho nổi" - Ánh Tuyết nói, rồi lại cười, cứ như chuyện đâu đâu, kể chuyện chơi cho vui vậy mà thôi.

Trở lại đêm nhạc Trịnh "Gọi tên bốn mùa" tại Hà Nội, báo chí đồng loạt đưa tin như một sự ngậm ngùi. Ánh Tuyết và ATB đã không lặp lại thành công của "Hội trùng dương" trước đó vài năm. Hủy một đêm, diễn hai đêm, khách đến xem vắng lặng. Mùng 4 Tết, đường phố Hà Nội còn vắng, trời thì lạnh như cắt.
 

Trong ngày cưới

Các nghệ sỹ ra Hà Nội gặp rét cũng hát trong những cơn cảm sốt. Đêm nào Ánh Tuyết cũng hát nhiều hơn dự định, như để tri ân những người đã đến nghe chị hát. Và nói rằng, chị biết mình chọn sai thời điểm, nhưng không có hề gì, miễn là chị được hát cho những người thực sự yêu mến mà thôi.

Thời điểm đó, hẳn chị cũng rất buồn. Nghe giọng rầu rầu là biết. Kể cả đêm nhạc Trịnh mới rồi ở Nhà hát Hoà Bình, có người nói đi xem thấy lạc lõng, thì hẳn Ánh Tuyết cũng có chút muộn phiền. Nhưng rồi, mọi sự qua rất nhanh. Ánh Tuyết lại vui ngay: "Thực sự ý nghĩ đi diễn xuyên Việt chỉ xuất phát trước khi diễn nửa tháng.

Tôi có hứng thú rồi quyết bắt tay vào làm thôi. Nghĩ bụng, Tết này mà anh em nghỉ cũng buồn, đi xuyên Việt như một hành trình ý nghĩa, mà cũng tăng tinh thần đoàn kết. Anh em nghệ sỹ thì cũng xúm nhau vào làm.

Các ca sỹ cũng bưng bê loa đài, đạo cụ, ít người gọn gàng. Đến khi kiểm lại mọi chuyện, lại thấy tour diễn đó không có lỗ, mà còn lời chút đỉnh, thì thấy là mình quyết nhanh, làm nhanh nhưng cũng không đến nỗi tệ. Chủ trương là gọn gàng, giản dị.

Chưa bao giờ tôi thích khoa trương trên sân khấu, chỉ muốn khán giả lắng nghe mình hát mà thôi. Nhạc Trịnh thì ồn ào làm chi, hát bằng trái tim cơ mà. Thử nghĩ xem, nếu tôi dàn dựng hoành tráng ở Nhà hát Hoà Bình, chắc chắn sẽ tốn bạc tỷ, riêng tiền thuê đạo diễn ít nhất cũng mất 100 triệu rồi, còn nhiều thứ nữa. Trong khi đó doanh thu tối đa một đêm ở Nhà hát này khoảng 400 triệu đồng. Vậy thì làm giản dị là hơn. Cũng là biết cách "khéo co thì ấm" trong thời khủng hoảng thôi mà"…

Cuộc trò chuyện của chúng tôi xung quanh cuộc khủng hoảng, nhưng người đứng giữa "tâm bão" lại làm cho cuộc chuyện trở thành một trận cười vui. Ánh Tuyết nói, khủng hoảng thì tùng tiệm bớt, chứ không thể bỏ ngang. Ngày trước, công ty xây dựng của chị thuê mặt bằng lớn, nay chị rút về chung với phòng trà, để tiện quản lý và cũng giảm được mỗi tháng vài ngàn USD.

Rồi những nhân sự dôi dư cũng được tinh giản bớt. Phòng trà vẫn sáng đèn đều đặn, dù khán giả không được như mong đợi. Chị vẫn tin, trời không phụ lòng người. Cho nên, khủng hoảng như cuộc thử thách lòng mình.

Mình có vững tâm để vượt qua hay hoảng loạn buông xuôi. Đó cũng là cái tâm thế của con người hiện đại. Đối mặt hay trốn chạy, đó là cách lựa chọn của mỗi người. Với Ánh Tuyết thì sự đối mặt lại là điều mang đến những suy nghĩ của sự hy vọng.
 

Với con trai

Có lẽ vì thế mà Ánh Tuyết vẫn luôn đứng được trên sân khấu, hát say mê mà không canh cánh buồn lo về đời sống. Nếu còn có ngày mai, chắc chắn vẫn còn Ánh Tuyết với phòng trà của mình, ổn định dòng nhạc tiền chiến.

Ánh Tuyết, bằng đôi mắt trào lộng nhìn đời, thì luôn tin rằng, sau một đêm tối trời, ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp. Và như cái tên cúng cơm Trần Thị Tiếc của chị, phải đối mặt với mọi cơn khủng hoảng, nhưng chưa bao giờ chị phải nói hai từ hối tiếc…
 
Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nhung Kate chính là mỹ nhân màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm chiếu rạp ấn tượng. Về đời tư, sau hơn một thập kỷ gắn bó với Johnny Trí Nguyễn, cô ở đâu và ra sao?

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 10 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 14 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 16 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Top