‘Bà hoả’ rình rập tại khu chợ lớn nhất Nghệ An
GĐXH - Nắng nóng khiến nỗi lo cháy nổ tại chợ Vinh, khu chợ mua bán tấp nập nhất tỉnh Nghệ An thường trực. Ở đây, tình trạng cơi nới lều bạt, lợp tôn, hệ thống điện chằng chịt, hàng quán gây nhếch nhác… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Chợ Vinh là một trong những trung tâm thương mại lớn của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.
Chợ Vinh được đưa vào hoạt động từ năm 2008, tầng 1 rộng hơn 8.000 m² với gần 700 gian hàng kinh doanh các mặt hàng như vải, tạp hóa, văn phòng phẩm… ; tầng 2 hơn 7.500 m² với 676 gian hàng chủ yếu kinh doanh hàng may mặc; tầng 3 rộng 1.200 m², được chia thành khu vực văn phòng làm việc của ban quản lý chợ, văn phòng đại diện và các hoạt động kinh doanh của siêu thị cùng dịch vụ ăn uống, giải khát.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, chợ Vinh không đạt được kỳ vọng. Tình trạng nhếch nhác, lãng phí và nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn vẫn đang tồn tại tại khu chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Chợ Vinh là một trong những trung tâm thương mại lớn của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.
Ghi nhận của PV, phía trước đình chính chợ Vinh, nơi tiếp giáp với đường Lê Hồng Sơn, ngang tầm mắt là dãy hàng quán nhếch nhác với các lều bạt và ô dù màu xanh, đỏ. Xe máy và bàn ghế được đặt chắn cả lối đi.
Tại tầng hầm, xuyên qua khu vực các gian hàng ngũ kim (sắt, nhôm, kim khí, điện máy…) là một bãi đậu xe. Đáng chú ý, cuối lối lên xuống phía sau cửa hầm đình chính, bên cạnh cầu thang máy, một biển báo lối thoát hiểm vẫn còn sáng đèn nhưng cửa lên xuống đã bị bịt kín bằng tôn. Khu vực bịt tôn này đã trở thành nhà kho chứa hàng hóa của người dân. Một số kho còn treo biển "chuyên sỉ lẻ bách hóa tổng hợp - đồ điện tử - đồ điện - bàn ghế - hàng gia dụng…". Bên ngoài, tại hai lối lên xuống bị bịt tôn, có hai quầy hàng kinh doanh ăn uống, được căng bạt che nắng và tận dụng một phần mái che hốc cầu thang lên xuống.
Vòng sang hai bên hông của đình chính, ngay các bậc tam cấp của lối thoát phía Tây và phía Đông, nhiều ki-ốt bằng tôn cũng được cơi nới, lắp ghép cho các tiểu thương buôn bán.

Một số ki-ốt được cơi nới ngay bậc tam cấp lên xuống ở hành lang phía tây đình chính.
Bà Nguyễn Thị H., một tiểu thương kinh doanh hàng tạp hoá tại tầng 1 cho biết, Ban Quản lý chợ Vinh để cho nhiều hộ tiểu thương tự ý dựng lều bạt, kinh doanh ngay lối vào đình chính là điều không thể chấp nhận được.
"Phải làm rõ việc bố trí các ki-ốt, quầy hàng gây nhếch nhác như vậy đã được cơ quan chức năng cho phép hay chưa, có đúng theo quy hoạch từ khi xây dựng hay không", bà H. nói.
Trước thực trạng này, đại diện Ban Quản lý chợ Vinh cũng thừa nhận tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các ki-ốt và quầy hàng ở phía trước và phía sau sân đình chính không có trong quy hoạch và số hộ kinh doanh dạng này có khoảng 30 hộ.
Tuy nhiên, đây là tồn tại từ trước, khi các hộ kinh doanh từ các phường Hồng Sơn, Vinh Tân không có địa điểm buôn bán và không đủ điều kiện mua quầy, ki-ốt nên đã được bố trí làm nơi mưu sinh. Việc dẹp bỏ các điểm bán hàng này là không khó, nhưng vì lý do an sinh xã hội và không có nơi khác để bố trí, nên các ki-ốt này vẫn tồn tại.



Khu vực lối lên xuống tầng hầm ở phía sau đình chính đã bị bịt tôn kín mít và trở thành kho tập kết hàng hóa.
Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng ban Quản lý chợ Vinh, thừa nhận hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Vinh đang tồn tại một số bất cập như: phương tiện và hàng hóa tập kết che lối đi lại, quầy hàng sắp xếp không đúng cự ly, và một số bà con tiểu thương chưa có kỹ năng sử dụng bình chữa cháy. Ông Đắc cho biết, sắp tới Ban Quản lý sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý các vấn đề này. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho bà con tiểu thương.
Mới đây, rất nhiều đơn thư của các hộ dân kinh doanh tại khu vực đình chính chợ Vinh, phản ánh tình trạng cơi nới, dựng tôn tại các lối đi lên xuống tầng hầm đình chính chợ Vinh để làm kho chứa hàng, làm mất chức năng thoát nạn, thoát hiểm, làm tăng nguy cơ cháy, nổ và ô nhiễm môi trường khu vực tầng hầm. Bên cạnh đó, ngay khu vực sân trước đình chính có nhiều hộ kinh doanh sai quy hoạch, căng phông, bạt bày bán hàng hóa, gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và cản trở đường đi lại khi người dân có nhu cầu đến tham quan, mua sắm tại chợ Vinh.
Không chỉ chợ Vinh (Nghệ An), hiện có trên 371 chợ lớn nhỏ, trong đó khoảng trên 20 chợ có quy mô lớn như chợ chợ Ga, chợ Quang Trung, chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng… Có một nghịch lý là trong khi cơ quan chức năng luôn lo lắng trước nguy cơ cháy nổ thì ban quản lý, các hộ kinh doanh trong chợ là chủ nhân của tài sản, hàng hóa trị giá hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng lại lơ là, chủ quan.
Nhiều năm trước, nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Vinh khiến hàng trăm ki-ốt hàng hóa thành đống tro tàn. Nhiều tiểu thương không giấu được những giọt nước mắt trước hàng trăm triệu đồng bay theo khói lửa.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.
Những con giáp vừa đẹp vừa giàu
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, những con giáp dưới đây còn có trí tuệ, bản lĩnh và khả năng kiếm tiền đáng ngưỡng mộ.
Những năm sinh được dự đoán dễ thành đại gia, tài lộc vượng từ trung vận
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những năm sinh được xem là sở hữu "lá số vàng", càng trưởng thành càng dễ thành công.
Tin sáng 26/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi trên 40 độ; Công an TPHCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, bắt giữ hàng chục đối tượng
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 26/5, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt.
Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước
Đời sống - 1 ngày trướcHôm nay 25/5, Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13h tại điểm đo Láng lên tới 39.7 độ. Trước đó, ngày 23/5, Hà Nội cũng nóng nhất cả nước.
Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng gay gắt ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 40 độ.
Hưng Yên: Chính quyền xã Minh Thọ phản hồi vụ xe tải ngày đêm phủ bụi dân cư?
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến phản ánh hàng loạt xe tải ben chở đất, cát hoạt động rầm rộ gây bụi mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc qua xã Minh Thọ (Hưng Yên), Chủ tịch UBND xã Minh Thọ cho biết địa phương “cũng xót ruột”, đồng thời sẽ kiểm tra, làm việc với các chủ bến bãi vật liệu xây dựng ngay trong thời gian tới.
Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt
Đời sốngGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
