Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 15)
Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc bài thơ "Quên mình còn đau" của tác giả Đàm Xuân Hoán gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Xếp vào tháng năm thuở ấy
Một thời lửa đạn bom rơi
Bên tôi một người bác sĩ
Bàn chân để lại chiến trường
Tóc anh đã điểm pha sương
Khập khễnh đến từng giường bệnh
Hình như anh luôn sợ muộn
Động viên người hết buồn phiền
Xếp vào tháng năm thuở ấy
Dáng đi vội vã theo ngày
Tôi hiểu mỗi lần anh bước
Biết bao khó nhọc anh ơi!
Một lần thấy anh khi ngủ
Cuộc sống dẫu là chưa đủ
Cứu người quên mình còn đau...