Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 16)
Giadinh.net - Mời độc giả theo dõi tác phẩm "Viếng cụ Lê Hữu Trác" của tác giả Đặng Đình Hiền gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống"
Trở về viếng cụ sáng xuân nay
Nắng ấm ngập tràn hoa cỏ cây
Trước mộ khói nhang âm thầm tỏa
Tượng đài hương cúc ngào ngạt bay.
Có phải ngày xưa chuyện thế này:
Cánh diều rơi xuống chốn bồng lai
Núi thiêng Tiên tổ đà xếp đặt
Để chốn vĩnh hằng cụ “ở” đây.
Theo dòng Ngàn Phố mát trong xanh
Về thăm Bàu Thượng chốn đất lành
Tìm lại dấu xưa ngời sử sách
Ngàn năm bia đá mãi còn danh.
Đây rồi vườn cũ trắng hoa cau
Còn in hình bóng bậc thanh cao
Chẳng màng bổng lộc, tham danh vọng
Chữa bệnh cứu người nỗi khát khao.
Đây mái nhà tranh ấm tình quê
Đêm đêm lưu bút dưới đèn khuya
“Y tông tâm lĩnh” - dồn tâm huyết
“Ký sự thượng kinh” - chuyện não nề.
Còn đây núi giả dáng uy nghiêm
Soi bóng mặt hồ ngát hương sen
Môn đồ, bạn hữu gần xa tới
Nán lại bên nhau chuyện tài, hiền...
Tất cả còn đây theo thời gian
Dẫu nắng mưa qua chẳng sờn mòn
Tinh hoa y học người để lại
Báu vật – muôn đời tạc dấu son.
Minh Từ lưu luyến cụ đang nằm
Nén nhang xin gửi người thiên cổ
Giữ lại trong mình một chữ Tâm