Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 17)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục theo dõi bài thơ "Với con", "Không về với mẹ" của hai tác giả Tuyết Nhung và Đào Hanh gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Con thi đỗ Trường Y
Lòng mẹ như hoa nở
Sáu năm trời vất vả
Ngày học, tối trực đêm!
Nước da màu cốm kem
Bông lúa non của mẹ!
Đồng sâu lúa bén rễ
Mẹ trải màu lúa xanh...
Đến nay lúa trĩu cành
Con đã thành Bác sĩ!
Mẹ vẫn cày, vẫn cấy
Để nuôi hạt thóc vàng
Con đi sớm, về muộn
Mẹ vẫn cứ vội vàng!
Mong con như từ mẫu
Hết lòng thương bệnh nhân...
Hãy dịu dàng ân cần
Để tiếng thơm lòng mẹ!
Mong “hậu phương”
mạnh khỏe
Để tiếp sức cho đời
Lòng mẹ được thảnh thơi
Trên cánh đồng bát ngát!
Mẹ muốn nghe con hát:
Bài ca về ngành Y!
Bệnh nhân lúc lâm nguy
Đang nhìn con chờ đợi?
Hãy nghe lời mẹ nói:
Cứu bệnh nhân! nghe con!
Ngày 10/07/2009
Xin chị đừng cưa chân em nhé
Mẹ đang chờ em chị ơi!
Lửa đạn bom tắt lâu rồi
Người thương binh đã về với Mẹ
Chiến trường xưa
Còn lại
Nấm mồ
Cỏ hoa
Cồn cát mênh mông trải dài trắng xóa
Người Bác sĩ không về với Mẹ.