Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 18)
Giadinh.net - Mời độc giả theo dõi bài thơ "Bài ca sự sống", "Tạc vào thơ", "Vẫn biết" của các tác giả Trúc Chi, Hà Mai Hạnh và Lê Quang Hận gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Trong phòng mổ người nhẹ nhàng đi ra
Bàn tay người nhẹ nhàng khép cánh cửa
Nhẹ nhàng bàn tay vừa xong ca mổ
Em như chiếc lá non sau bão hồi sinh...
Người đi qua tôi im lặng và rất êm
Chiếc áo choàng gió phất lên màu trắng
Màu trắng vừa làm nên một sự sống
Em như con cá nhỏ vừa qua trận sóng thần
Theo người vào phòng thay áo rửa tay
Nghe nhịp tim người và bàn tay con trẻ
Nhịp tim ru và bàn tay cứu thế
Em như một sơ sinh trong niềm ru diệu kỳ
Em trong phòng đứt quãng chết từng giây
Chờ tin em anh ngắt từng hơi ngoài cửa
Đâu biết người làm nên từng hơi thở
Và ánh lửa người mang từ Mặt trời về
Mặt trời xuống lên trăm hai mươi ngày
Đồng hồ đếm trăm sáu lăm lẻ phút
Trái tim và bàn tay người đâu riêng em hạnh phúc
Còn cho anh và những ai biết yêu đời.
Tạc vào thơ
(Kính tặng Bác sĩ Ph T Tr – Chuyên khoa Tim mạch – Huyết áp Bệnh viện
Thanh Nhàn, TP Hà Nội)
Người thiếu phụ đoan trang kiều mị,
Mát mầu xanh cây lá Viện trường
Trước bệnh án em là bác sĩ
Giữa vườn đời tựa đóa hướng dương!
Ngoài dáng vẻ hiền hòa bình dị,
Ẩn chứa mạch nguồn Chân Thiện Mỹ
Độc hành trang gạt cát bụi đường
Nghĩa vì ngành ngời sáng thiên lương.
Niềm tin từ ấy ấm lòng ta,
Đâu phải quanh đời thắm sắc hoa?
Thánh thiện y nhiên mầu trắng áo,
Một mầu nguyên thủy chẳng phôi pha.
Người bệnh già ngoại trú vô danh
Tri ân nghĩa chắt chiu nhân hậu,
Tạc vào Thơ, chuyển tải tâm thành.
Vẫn biết
Chiều ba mươi, ba vào ca trực
Hôn vội con, hối hả lên đường.
Bỏ sau lưng mái ấm tình thương
Với một năm lắm điều... nhẹ nhõm.
Phút giao thừa, mẹ hé cửa đón xuân
Thắp thay ba nén hương cầu nguyện.
Tiếng ai chúc Tết vẳng bên nhà,
Pha ấm trà, mẹ chẳng muốn nhâm nhi.
Điều con ước lạc vào đêm tối
Vẫn biết ba là của con thôi,
Vẫn biết ba
bác sĩ của mọi người!