Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 20)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục theo dõi hai bài thơ "Cái ngọt day dưa" của tác giả Lê Anh Dũng và "Khoảng trời bình yên" của tác giả Hồ Khải Hoàn gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống"
Cái ngọt day dưaLạc đơn vị
bất ngờ lên cơn sốt
nóng u u
lạnh cong cóng cả người
anh quằn quại
hôn mê
rồi vật vã
cái chết treo lơ lửng giữa rừng khôBỗng ấm lành
dịu mát
gần bên
cô y tá trạm dân y dã chiến:
“Đồng bào Cơ tu vượt bom mìn, địch phục
cõng khiêng anh về mất mấy ngày đường...”Lòng anh thầm dào lên nỗi yêu thương
ơn đồng bào, ơn cô y tá
áo trắng hỡi sục hốc khe, tảng đá
tìm đâu ra dăm lá dang cằn
dăm cá nhỏ suối khe mùa khô hạn
chăm bệnh binh giành giật với tử thầnTay em xanh xao
chân em gầy guộc
rách tươm những vết gai cào...Qua bao chiến hào
anh tìm về đồng bào rừng xưa chốn cũ
đôn đáo tìm em – cô y tá năm nàoEm ở đâu?
đâu rồi bát canh chua ngày ấy!
ký ức thức hoài cái ngọt day dưa...(Lê Anh Dũng)***Khoảng trời bình yên
“Trong một lần trưng cầu dân ý tại nước Pháp, những người được tôn vinh đứng hàng thứ hai sau Tổng thống... đó là các y tá”
Gặp một nhành hoa thắm
tôi nhớ về mùa xuân
gặp giọng nói ân cần
tôi nhớ người áo trắng...Em dịu dàng ngày nắng
em nồng nàn ngày mưa
đôi bàn tay thầm lặng
như mẹ hiền... sớm trưaHỡi nàng tiên áo trắng
giống nòi của chúng ta
có bao điều muốn nói
với tình người bao la...Sáng nay trong bệnh viện
tôi nắm bàn tay em
nơi lòng bàn tay ấy
... là khoảng trời bình yên...(Hồ Khải Hoàn)
BVNT, 1/8/2009