Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 21)
Giadinh.net - Mời độc giả theo dõi bài thơ "Xin cảm ơn, vì em là bác sĩ" và "Người nữ bác sĩ ấy" của hai tác giả Nguyễn Đức Lợi và Nguyễn Hữu Văn gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Xin cảm ơn, vì em là bác sĩXin cảm ơn, vì em là bác sĩ
Đem đến cho anh niềm hạnh phúc diệu kỳ
Tà áo trắng đẹp như trong cổ tích
Bàn tay hiền từ tựa giọt sương maiAnh không thể sống nếu em không đến
Khâu lại cho anh vết rách trong tim
Và cả cuộc sống của anh cũng rách
Em làm lành cả một biển yêu thương...Em là em, là chị, là mẹ...
Nâng giấc anh như đứa trẻ đẹn sài
Anh chẳng biết em bao nhiêu lần khóc
Lúc nào khóc vì anh và lúc nào khóc vì em...Người ta bảo em là thần y
Bởi em có một trái tim của Chúa
Anh lại thấy em là cô bé
Giấu khát khao vào trong một que diêm.Là bác sĩ đâu phải chẳng biết đau
Nhưng em biết cất nỗi đau của mình
vào đôi tay biết nói
Em xoa dịu cho trăm ngàn tiếng gọi
Còn bệnh mình, em đành phải bó tay...Cảm ơn em, vì em là bác sĩ
Đem niềm vui chia sẻ đến từng nhà
Nếu có thể, em ơi anh xin nói
Em sống vì người nhưng đừng lãng quên... em.(Nguyễn Đức Lợi)
19/11/2009***Người nữ bác sĩ ấyTôi sốt bốn mươi độ
Rồi bốn mươi độ năm
Người bắt đầu co giật
Giữa đêm đông cuối nămVợ tôi đến bệnh xá
Qua khu rừng hoang vu
Vào lúc hai giờ sáng
Dưới trời mưa âm uNgười nữ bác sĩ ấy
Vội vàng đứng lên ngay
Tìm ống nghe, túi thuốc
Lao đi như tên bayTôi nay vẫn còn sống
Là nhờ có ân nhân
Người thầy thuốc của Đảng
Hết lòng vì nhân dân.(Nguyễn Hữu Văn)