Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 31)
GiadinhNet - Mời độc giả cùng theo dõi hai bài thơ "Chuyện anh lính biên phòng" của tác giả Đỗ Thành Đồng và "Lời ru tay em" của tác giả Hải Kỳ gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Chuyện anh lính biên phòng
Tặng vợ chồng Thanh
Anh lính biên phòng đi công tác
Tranh thủ một đêm ghé thăm nhà
Lòng thấy rạo rực, tim muốn hát...
Được gặp vợ con thỏa cách xa!
Cánh cửa vỡ òa con rối rít...
Ba về...! Đứa bá cổ, ôm chân...
Đêm nằm giữa các con, thao thức
Xui quá! Nhằm khi vợ trực đêm!
Anh cứ trách mình mà thương vợ!
Lấy chồng bộ đội... tối nằm không
Rồi lại thương mình... vợ bác sĩ!
Chờ sáng chia tay, một nụ hôn.
Anh về đơn vị bạn bè đùa...
“Bài vở” một đêm trả hết chưa?
Này nhé, vợ mình là bác sĩ!
Chẳng như “bà xã” các ông mô!(Đỗ Thành Đồng)
Tháng 11/2009***
Lời ru tay em
Kính tặng những “lương y như từ mẫu”Lời ru trong vòng tay
Lời ru nôi của mẹ
Từ những ngày thơ bé
Ta thấm vào ca dao
Lời ru em đẹp sao
Tay hát lời im lặng
Giữa mùa xuân gặt nắng
Đêm hái đầy trăng sao
Lời ru lên hồng hào
Rạng rỡ khuôn mặt người
Bàn tay em – nỗi nhớ
Gửi những gì cho nhau
Lời mùa xuân xôn xao
Lá xanh và hoa thắm
Lời ru màu áo trắng
Trên tay em ngọt ngào.(Hải Kỳ)