Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 34)
GiadinhNet - Mời độc giả tiếp tục đón đọc những bài thơ của hai tác giả Đặng Văn Toàn và Nguyễn Ngọc Hưng gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Hai người thầyCó một lương tâm thầy thuốc
Sau tấm áo choàng trắng tinh
Quyện trong tâm hồn thầy giáo
Bay lên cùng nét phấn xinhVừa lo cứu người khỏi bệnh
Trả lại cuộc sống yên lành
Vừa lo dạy người dạy chữ
Đàn em lớp lớp trưởng thànhNắng mới về theo xuân ấm
Sân trường Y khoa sáng nay
Kìa bóng những người thầy thuốc
Bước lên bục giảng làm thầy.(Đặng Văn Toàn)***
Một ngàyBuổi sáng cắt được một cơn đau
Buổi chiều thêm một người ra viện
Buổi tối không chút lòng vướng bận
Bóng áo choàng vây trắng giấc mơ.(Đặng Văn Toàn)***Lời đẹp nhất
Ngày vào viện âm u ảm đạm
Đau hoang mang lo sợ hoang mang
Tiếng người thân chập chờn năm
tháng
Đêm trở mình hun hút hành lang.Ngày ra viện, mở tung cánh cửa
Không quên uống viên thuốc cuối
cùng
Bộ cánh mới nụ cười rạng rỡ
Chúc anh em ở lại mau lành.Rất chân thật là lời cảm ơn
Lời đẹp nhất dành những người
thầy thuốc
Giữa cuộc đời còn bao nhiêu phiền
phức
Có tình người trong sáng tỏa hương
thơm.(Đặng Văn Toàn)***Hương trầm nhân đức
(Tưởng niệm Lương y Hoàng Kế Viêm)Ngắn dài hơn chục mũi kim
Găm như lông nhím nổi chìm khắp
thân
Nơi nong nóng chỗ tê rần
Châm bổ châm tả từ chân đến đầuNhẹ nhàng vê cạn vê sâu
“Có đau không?”, “Chẳng sao
đâu!”... Cụ cười
An tâm tôi thả lỏng người
“Mười thang thuốc bổ” đủ mười
lên môi.Theo dòng năm tháng dạt trôi
Trải qua bao cuộc lở bồi bể dâu
Hoa râm liểm điểm mái đầu
Tôi về thăm cụ - cỏ khâu xanh rồi!Kể chi tóc bạc da mồi
Tay kim còn chuẩn không thôi cứu
người
Suy thành khỏe, héo nên tươi
Mặc ai quên nhớ cụ cười bao dung...Một quỳ ba lạy ân công
Nguyện theo y đạo vun trồng yêu
thương
Sương - danh - khói - lợi vô thường
Chỉ trầm - nhân - đức tỏ hương lâu
dài!(Nguyễn Ngọc Hưng)
23/11/2009