Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 5)
Giadinh.net - Cuộc thi thơ “Vì hạnh phúc cuộc sống” đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các tác giả từ mọi miền. Tác giả nhỏ tuổi Nguyễn Hải Như, học sinh lớp 4G, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội vừa gửi đến BTC cuộc thi những sáng tác mới nhất của mình.
Mẹ em!
Mẹ em đi trực về
Trông mẹ thật mệt mỏi
Kề má em, mẹ hỏi:
- Đêm qua, sốt không con?
Thương mẹ, em cười giòn
“Đêm qua con đỡ sốt”
Sờ trán, mẹ hoảng hốt
Gọi điện cho bố em
Sau một ca trực đêm
Mẹ trắng xanh, lo lắng...
Cuối thu trời nắng nóng
Nhiều dịch sốt lây lan
Sốt xuất huyết, phát ban
Cúm A... đang đe dọa!
“Bệnh nhân, đông, đông quá”
Mẹ ôm em vào lòng!
Giọt nước mắt xanh trong
Thấm trán em dịu mát!
Em như thỏa cơn khát
Uống tình yêu mẹ em...
Vì mẹ là bác sĩ
Em vắng mẹ, nhiều đêm!
Em ốm, bà chăm sóc
Để mẹ đỡ lo thêm
Tiếng bước chân gấp, gấp
Bố em đã về liền!
***
Bác sĩ khoa nhi!
Cháu xin lỗi bác sĩ
Cháu không ốm nữa đâu
Từ chân lên đến đầu
Chỗ nào cũng hết ốm!
Cháu xin lỗi bác sĩ
Cháu không ốm nữa đâu
Đừng tiêm cháu, cháu đau
Cho cháu về với mẹ!
- Này cháu yêu! Ngoan nhé!
Ngồi yên, bác khám nào
Đầu cháu vẫn sốt cao
Miệng cháu ho như cuốc
Bác sĩ cho truyền nước
Bác hiền nhưng rất nghiêm
Bác bảo tiêm là tiêm
Khỏi ốm, cho về mẹ!
Khoa nhi sao đông thế?
Có bạn khóc, bạn gào...
Bác sĩ nói: “Nào! Nào”
Tất cả đều im lặng!
Những chỗ ngồi dần vắng
Bố mẹ bế: Vào, ra...
Có bạn được về nhà
Bác sĩ cho đơn thuốc
Bạn ốm nặng bắt buộc
Nhập viện để tiêm, truyền
Xuất viện gặp bác sĩ
Vẫy vẫy, em cười duyên!
(Nguyễn Hải Như)