Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 6)
Giadinh.net - Mời độc giả theo dõi hai bài thơ của tác giả Trần Quang Hiển gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ vì hạnh phúc cuộc sống.
Có mũi kim đau nhói lòng ta
Mao mạch rung lên như là ma túy
Có mũi kim buốt sâu suy nghĩ
Không hình hài, cái chết lửng lơ...
Có mũi kim truyền sự sống vô bờ
Giành giật từ tay thần chết
Cả linh hồn thể xác tình yêu
Mũi kim tiêm nói đủ bao điều
Cứu người! Kháng sinh tiêu tan tật bệnh
Vi khuẩn vô vàn cơ thể lênh đênh
Nhiều chứng nan y vô định rập rình
Tay thầy thuốc bàn tay hữu hiệu
Mũi tiêm cho đời sự sống sinh sôi
Màu trắng có tự bao giờ
Mà sao tha thiết “chi sơ” hỡi người?
Màu trắng có tự bao đời
Nâng niu tiếng khóc thành người thế gian?
Lòng thương từ mẫu vô vàn
Bàn tay bà đỡ chứa chan ân tình
Dáng bờ lu trắng xinh xinh
Ân cần người của nhà mình đấy thôi
Viên thuốc đắng giữ cho đời
Tiêu tan mầm bệnh nụ cười thánh nhân
Người ở xa kẻ ở gần
Dù là quan chức nông dân tá điền
Gửi tình cho thuốc từng viên
Thanh tao áo trắng mẹ hiền chăm con
Áo bờ lu trắng vẹn tròn “chi sơ”.