Bài dự thi sáng tác thơ "Vì hạnh phúc cuộc sống" (kì 7)
Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những tác phẩm gửi về tham gia cuộc thi sáng tác "Vì hạnh phúc cuộc sống".
Giao thừa vắng em
Anh thay em ru con ngủ nhé!
Dẫu biết con khóc đòi sữa mẹ
Nhưng bệnh nhân đang rất cần em!"
Đêm giao thừa thiêng liêng
Sự sống con người càng vô giá
Thời khắc đầu xuân em xiết bao vất vả
Hạnh phúc vô biên đâu chỉ riêng mình!
Anh càng yêu em hơn, lòng đầy ắp niềm tin
Từ cảm giác thế vai em làm mẹ
Trong bệnh viện em cũng là "từ mẫu"
Bệnh nhân cần em từng phút từng giờ!
Nắng xuân tràn hoa nở sắc xuân yêu!