Bé sơ sinh không có chân bị ném xuống đường từ một chiếc xe gây phẫn nộ

| Bốn phương

Các công tố viên cho biết, bé trai sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn, bị ném xuống đường vì sinh ra em đã không có chân.

Cảnh sát Mexico đang truy lùng ráo riết kẻ đã nhẫn tâm giết chết một em bé sinh ra với dị tật bẩm sinh bằng cách nhẫn tâm ném em từ một chiếc xe đang di chuyển trên đường. Sự việc xảy ra vào lúc 23h đêm, ngày 29/4 vừa qua.

Người dân địa phương ở ngôi làng nhỏ La Posta, gần La Antigua, ở Mexico ban đầu nghĩ rằng một người dân ở đây đã ném rác từ cửa xe ô tô. Sau đó họ đến gần và hốt hoảng phát hiện một bé trai sơ sinh đã chết. Bé trai được khoảng một tuần tuổi, vẫn còn nguyên dây rốn và em không có chân. Theo cảnh sát, đứa bé đã chết trước khi bị ném xuống đường. Những người dân chứng kiến sự việc không thể cung cấp thông tin cho cảnh sát về chiếc xe mà họ nhìn thấy vì lúc đó trời đã tối.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.


Địa điểm xảy ra sự việc trên

Địa điểm xảy ra sự việc trên


Bé sơ sinh đã tử vong, vẫn còn nguyên dây rốn và không có chân.

Bé sơ sinh đã tử vong, vẫn còn nguyên dây rốn và không có chân.


Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.