Bị chế nhạo vì khoe rất thoải mái khi chồng vẫn qua lại với vợ cũ, cô gái có pha phản đòn cực hay
Mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ mới của một người đàn ông luôn khó có thể hòa hợp. Tuy nhiên với cô nàng Eigo trong câu chuyện dưới đây lại rất khác.
Lựa chọn sẽ chung sống hòa thuận với con riêng và duy trì mối quan hệ tích cực với vợ cũ của chồng, người phụ nữ dưới đây đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
Willa Eigo là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội đến từ Mỹ. Mới đây, khi nhìn thấy một cụm từ "người vợ vani" đang thịnh hành trên mạng xã hội cô đã làm một video để nói về vấn đề này. "Người vợ vani" là cụm từ lóng, ám chỉ vợ sau của một người đàn ông và mối quan hệ của cô ấy cùng vợ trước lại không hề tốt đẹp.
Eigo nghĩ rằng mọi người đang lợi dụng xu hướng để cho rằng vợ cũ là những nhân vật khó chịu trong xã hội hay nói cách khác họ bị ám chỉ sẽ gây ra nhiều rắc rối. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ như vậy về vợ cũ của chồng mình.
Trong đoạn clip do chính tay Eigo đăng tải, cô cho biết mình rất tự hào khi chồng vẫn giữ liên lạc và thân thiết với vợ cũ. Cô chưa từng ghen tuông hay tỏ ra khó chịu về điều này. Trái lại, cô cảm thấy thoải mái, chưa từng nghi ngờ khi chồng cô qua lại với vợ cũ. Đến bản thân cô cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với người phụ nữ đó, hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau.


Eigo thoải mái và tự hào vì chồng vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ.
Điều này đã làm nổi lên không ít tranh cãi. Một số người cho rằng, tốt nhất là nên tránh xa những mối quan hệ hỗn loạn như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân của cô. Số khác cho rằng cô đang cố "thảo mai" vì sợ cô cùng chồng sẽ cãi vã.
Chia sẻ về lý do, cô thẳng thắn cho biết nó liên quan đến những đứa con riêng của chồng mình.
"Trẻ con thường bị ảnh hưởng bởi hành vi và cách ứng xử của người lớn. Nó sẽ học theo những thứ đấy rất nhanh, vì vậy giữ mối quan hệ tích cực sẽ tốt hơn rất nhiều mà, đúng không?", cô cho biết.
Vị Tiktoker cũng bày tỏ quan điểm rằng không phải cứ mẹ kế là phải vạch ra một ranh giới rõ ràng. Cô thoải mái để anh ấy qua lại với vợ cũ với điều kiện anh ta phải kiểm soát tốt mối quan hệ.
Nhiều phụ huynh cũng đồng tình với ý kiến cô đưa ra. Cuộc hôn nhân kết thúc thì cả hai vẫn nên hòa thuận bởi ít nhất ở giữa còn trẻ con. Nếu như cô vợ sau nào cũng nghĩ được như Eigo thì tốt đẹp quá.
Bên cạnh đó cũng có không ít người phản đối quan điểm của Eigo. Họ cho rằng chúng ta không thể biết được liệu có điều gì xảy ra giữa chồng mình và vợ cũ. Đến lúc đó thì hối hận cũng muộn rồi.
"Bản thân thôi đã là quá đủ khi ở cạnh chồng mình. Tôi là duy nhất hoặc không có gì hết. Sự xuất hiện của một người nào khác, hay kể cả là người cũ đều không cần thiết", một người dùng chia sẻ.


Một người khác còn cho rằng nếu cho phép điều đó xảy ra tức là người vợ hiện tại không coi trọng và đề cao giá trị của bản thân mình. Nếu như có điều gì giữa người chồng và vợ cũ xảy ra, nó dễ dàng phá hủy mối quan hệ mà cả hai cố gắng xây đắp.
Đáp lại, Eigo phủ nhận những bình luận tiêu cực và quyết định vẫn sẽ làm những thứ mình cho là đúng. Cô đanh thép phản pháo: "Tại sao thân phận của người vợ sau ly hôn lại bị phớt lờ và chà đạp. Nếu có thể hòa thuận, đồng hành cùng nhau trong việc nuôi dạy con trẻ mới là điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình cho là đúng".
Có thể thấy, lựa chọn xử sự như thế nào đều tùy vào tính cách và suy nghĩ của mỗi người trong từng tình huống. Điều quan trọng là họ cảm thấy thoải mái và luôn sẵn lòng với quyết định đó để có thể duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.


Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcChàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcLần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcSau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcVừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcKhông sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcKhông chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcCô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcHành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcChàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội
Chuyện vợ chồngBị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.