Bị sư tử cắn chết khi đang tắm

| Bốn phương

Một người đàn ông Zimbabue đã bị đàn sư tử cắn chết khi anh đang tắm tại một trại đánh bắt cá ở phía bắc nước này.

 
Ông Johnny Rodrigues, Chủ tịch lực lượng công tác bảo tồn thiên nhiên tại Zimbabue cho biết, nạn nhân bị đàn sư tử tấn công vào hôm 2/11, khi đang tắm tại một trại đánh bắt cá, gần Công viên quốc gia Mana Pools.
 
Công viên quốc gia Mana Pools nằm trên sông Zambezi, thường thu hút được nhiều người đến đây săn bắt và đánh cá. Đa số họ dựng lên những lán trại tạm bợ và rất dễ bị tấn công bởi động vật hoang dã.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ sư tử tấn công người, ông Rodrigues cho biết thêm.

Trong khoảng hai tháng đầu năm 2010, 8 người đã thiệt mạng vì bị sư tử tấn công. Đàn sư tử chỉ dừng lại khi con đầu đàn của chúng bị giết.

Theo ông Rodrigues, chính sự săn bắt bừa bãi động vật hoang dã đã khiến cho những đàn sư tử trở nên hung hăng hơn.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều các trại đánh bắt cá dọc theo sông Zambezi đã làm cho nguồn thức ăn của động vật ăn thịt khan hiếm hơn.
 
Theo Dân Việt/News 24
hoaianh
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.