Biệt phủ trăm tỷ của đại gia vàng Đà Nẵng đã tháo dỡ hơn 80%
GiadinhNet - Việc tháo dỡ biệt phủ xây không phép gây xôn xao dư luận thời gian qua của ông Ngô Văn Quang (tại đồi Chim Chim, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến nay đã được hơn 80%.
Ngày 15/4 là thời hạn cuối cùng để ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng Quảng Nam) tháo dỡ biệt phủ xây không phép tại đồi Chim Chim (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo UBMTTQ TP. Đà Nẵng, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cùng với UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Nam đã có mặt tại khuôn viên biệt phủ để kiểm tra việc tháo dỡ.
Theo ghi nhận, có gần 100 công nhân đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục còn lại. Những ngôi nhà xây đã được đập bỏ, còn những ngôi nhà làm bằng gỗ cũng được các thợ mộc cẩn trọng tháo dỡ.
Hiện nay, việc tháo dỡ đã hoàn thành hơn 80%.
Theo ông Mai Văn Điệp (người nhà gia đình ông Quang) thì toàn bộ giá trị công trình xây không phép này có trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Hiện nay đã tháo dỡ phần giá trị trên 100 tỷ đồng, phần còn lại hiện đang khẩn trương tháo dỡ.
“Trong 10 công trình thì đã tháo dỡ xong 5, còn 3 nhà đã dỡ hết phần ngói, trùm bạt để bảo quản tài sản, 2 nhà thì gia đình đang dùng để chứa tài sản, đồ đoàn trong quá trình di dời. Khi nào chuyển xong tài sản thì sẽ đập bỏ hai ngôi nhà này…Dự kiến vài ngày nữa sẽ hoàn thành tất cả việc tháo dỡ công trình vi phạm, cải tạo lại cảnh quan sạch sẽ”, ông Điệp nói.
Tại buổi làm việc với gia đình ông Quang, ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho rằng việc gia đình ông Quang tự nguyện chấp hành tháo dỡ nghiêm chỉnh. Các lực lượng địa phương thời gian qua cũng đã giám sát chặt chẽ việc tháo dỡ.
Nhưng việc tháo dỡ hơi chậm vì do thời tiết và giai đoạn Tết Nguyên đán, thợ và công nhân nghỉ hết nên gần Tết không có thợ để tháo dỡ. Đến nay, công trình vi phạm đã tháo dỡ hơn 80%.
“Những công trình có giá trị lớn gia đình ông Quang đã tháo dỡ hết rồi. Thực tình họ muốn chấp hành tháo dỡ đúng thời hạn quy định nhưng do nhiều yếu tố khách quan, phải tìm nơi mới cho phù hợp để bỏ tài sản, làm lại nên cũng chia sẽ với gia đình ông Quang”, ông Hưng cho biết.
Trong lúc đó, bà Lê Thị Thái Dương, Phó chủ tịch UBMTTQ VN TP. Đà Nẵng cho rằng gia đình ông Quang đã chấp hành tốt việc tháo dỡ nhưng vẫn còn chậm.
Theo bà Dương, việc chậm tháo dỡ có yếu tố khách quan là do công trình đồ sợ, tinh xảo, tháo dỡ cần thợ giỏi để tận dụng tài sản nên về phía gia đình ông Quang, quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc chưa lường hết được.
Đối với những phần tháo dỡ còn lại gia đình và quận, phường cần có kế hoạch cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ tháo dỡ.
Một số ý kiến cho rằng, đây là một công trình quá đặc thù, ở Đà Nẵng chưa có công trình nào tương tự. Nên việc tháo dỡ chậm là điều đã được dự báo trước. Vì thế, chính quyền địa phương chia sẻ với gia đình ông Quang và sẽ tạo điều kiện cho gia đình ông Quang vừa tháo dỡ, vừa đảm bảo tài sản.
Theo ông Võ Nguyên Chương, Phó phòng Nội chính Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng thì công trình có giá trị tài sản lớn, và người dân tự nguyện tháo dỡ chứ không phá bỏ nên có chậm 1-2 ngày thì cũng thông cảm cho gia đình.
“Chúng ta thực hiện theo quy định nhưng hành xử cũng cần có văn hóa, nhân văn chứ không nên quá vội vàng để rồi người ôm hậu quả cuối cùng là người dân. Cần tạo điều kiện nới thêm thời gian để gia đình tận dụng được ít tài sản còn lại, với tinh thần tránh tổn thất tài sản người dân càng nhiều càng tốt”, ông Chương nói.
Một số hình ảnh gia đình ông Quang thuê công nhân tháo dỡ biệt phủ trong ngày 15/4:
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội