BN34 - nữ doanh nhân mắc COVID-19 đã tiếp xúc trực tiếp ít nhất 17 người

| Y tế

GiadinhNet - Ngành Y tế Bình Thuận nhận định số người tiếp xúc gần với 'ca thứ 34' có khả năng vượt xa con số 17 người đã công bố tối qua.


BN34 - nữ doanh nhân mắc COVID-19 đã tiếp xúc trực tiếp ít nhất 17 người - Ảnh 1.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố thông tin người phụ nữ 51 tuổi ở Bình Thuận làm nghề buôn bán, mắc COVID-19 (ca thứ 34 - BN34), UBND tỉnh Bình Thuận đã họp công tác phòng chống dịch. Đây là ca bệnh đầu tiên của tỉnh này.

Từ khi trở về nước (6h sáng 2/3), BN34 này đi thẳng xe riêng về nhà. Bệnh nhân đa phần thời gian ở nhà (trụ sở công ty). Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận cho biết, 17 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (F1). 

Trong đó, 5 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, 12 người (6 người tại Phan Thiết, 4 người Hàm Thuận Bắc và 2 người Hàm Thuận Nam) được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 812 và gửi mẫu xét nghiệm các trường hợp này đến Viện Pasteur Nha Trang.

Tỉnh đang lập danh sách các trường hợp người tiếp xúc với F1 (tức là F2) và F3 (tiếp xúc với F2) để theo dõi, xử lý kịp thời.

BN34 - nữ doanh nhân mắc COVID-19 đã tiếp xúc trực tiếp ít nhất 17 người - Ảnh 3.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi BN34 mắc COVID-19 đang điều trị

Tới sáng 11/3, ngoài các trường hợp F1 được cách ly tập trung, các trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Ngành y tế theo dõi sức khỏe, hướng dẫn cụ thể cách phòng bệnh cho người cách ly. Ngành Y tế Bình Thuận kêu gọi người dân nào có tiếp xúc gần với bệnh nhân, và tiếp xúc với trường hợp F1, thì hãy chủ động tự giác liên hệ với cơ quan y tế để được giúp đỡ phòng bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng.

Sáng 11/3, các đội phản ứng nhanh từ tuyến tỉnh đến huyện tiếp tục điều tra dịch tễ, lấy mẫu với trường hợp có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân mắc COVID-19; phun thuốc sát khuẩn vệ sinh môi trường tại nhà của những người tiếp xúc gần.

Ngành Y tế Bình Thuận cho biết đến thời điểm này, ngành chưa tính toán chuyện khoanh vùng, cách ly khu vực. Điều quan trọng ngay bây giờ là tìm cho được những người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) và F2. Dự báo, số người tiếp xúc gần với bệnh nhân có khả năng vượt xa con số 17 người đã công bố tối qua (10/3).

Nếu như bệnh nhân khai báo không đầy đủ về các trường hợp tiếp xúc gần, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ làm tờ trình cho Sở Y tế đề nghị Công an vào cuộc.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với việc phát tán thông tin “danh sách hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19".

BN34 - nữ doanh nhân mắc COVID-19 đã tiếp xúc trực tiếp ít nhất 17 người - Ảnh 4.

Danh sách “người nhiễm COVID-19” không căn cứ đang lan truyền trên Facebook. Ảnh: Báo Bình Thuận

Hôm qua (10/3), Hội Doanh nhân trẻ cũng phát đi thông báo khẳng định bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 không liên quan đến Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận và danh sách tham gia đoàn đi Mỹ với bệnh nhân thứ 34 là không đúng.

Trên thực tế, đây là danh sách của Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2014-2017.

Trước đó, ngày 22/2, người phụ nữ này bay từ Tân Sơn Nhất (TP HCM) sang New York, đã quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 25/2, đoàn đến Washington D.C.

Đến 29/2, nữ doanh nhân từ sân bay Washington D.C. bay về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar), nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h ngày 2/3. Bà được chở về thẳng nhà bằng ôtô riêng. Đoàn đi cùng với BN34 này gồm 19 người. Trong đó, có 3 người tại Bình Thuận và còn lại ở tỉnh khác.

Ngày 5/3, bà có triệu chứng ho, sốt, khạc đờm, đau rát họng, tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Bốn ngày sau bà nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ngày 10/3, bà nhận kết quả mắc COVID-19. Hiện, bệnh nhân không còn ho, không đau họng, không đau ngực, thân nhiệt 37 độ C, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.