Bộ ảnh "Ước mơ luôn xanh" - món quà Vu Lan dành tặng đấng sinh thành
GiadinhNet - Món quà nào ý nghĩa nhất dành tặng đấng sinh thành nhân dịp Lễ Vu Lan? Khi đặt ra cho mình câu hỏi này, thay vì nghĩ đến những món quà vật chất, có những người con đã chọn món quà đặc biệt hơn để đền đáp công ơn cha mẹ: Đó là một hành trình giúp cha mẹ tăng cường về cả thể chất lẫn tinh thần, để thực hiện ước mơ từng dang dở.
Khi có con đồng hành trong hành trình thực hiện ước mơ
Trung tuần tháng 8, nhiều người dân đến đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. HCM không thể không dừng lại để ngắm một bộ ảnh hết sức thú vị. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng quốc tế Maika Elan và nhiếp ảnh gia Tâm Bùi thực hiện với sự hỗ trợ của Abbott, được hoàn thành trong 2 tháng.
Điều đặc biệt là đúng như tên gọi “Ước mơ luôn xanh”, bộ ảnh là câu chuyện về hành trình thực hiện ước mơ tràn đầy cảm hứng của các bậc cha mẹ tuổi ngoài 50, như một món quà Vu Lan đầy yêu thương mà những đứa con dành tặng đấng sinh thành lớn tuổi.
Dừng lại trước mỗi bức ảnh, ngắm từng ước mơ xanh ngời dù ở tuổi sau 50 như đang say sưa lướt tay trên phím đàn piano, đang gò người trên chiếc xe đạp thể thao lao về phía trước, hay đang duyên dáng trong một điệu múa ba lê…, người xem không chỉ ngưỡng mộ sự nỗ lực phi thường mà còn xúc động hơn khi nhận ra: Thấp thoáng đằng sau mỗi bức ảnh đều có hình bóng và sự động viên âm thầm của những người con.
Sự động viên ấy có thể bắt đầu từ những điều giản dị như cách Ngọc Huyền (26 tuổi) chăm sóc bố mình bằng từng ly sữa, từng bữa ăn đầy đủ và cân đối dinh dưỡng hàng ngày để giúp ba khoẻ hơn, thực hiện ước mơ rong ruổi trên “con ngựa sắt” đi khắp đất nước - chú Nguyễn Trần An Hưng (50 tuổi).
Ở góc ảnh khác, sự động viên ấy còn thể hiện cảm động hơn, qua cách Ngọc Thảo (30 tuổi) đồng hành, động viên ước mơ khiêu vũ của mẹ là cô Nguyệt Ánh (56 tuổi). Ngắm bức ảnh cô Nguyệt Ánh tươi tắn, rạng ngời với những động tác khiêu vũ ở tuổi 56, không khỏi xúc động khi biết được sự đồng hành lặng lẽ đằng sau của Ngọc Thảo: “Khi cha tôi qua đời, mẹ gần như thu mình vào một thế giới riêng mà không ai có thể vào được. Thời điểm đó, tôi đã động viên mẹ đi khiêu vũ để gặp gỡ mọi người, vì khiêu vũ cũng là ước mơ của mẹ suốt thời trẻ. Tôi đưa đón mẹ đến các buổi học khiêu vũ, và đôi khi tham gia cùng mẹ…”
Với bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô Hứa Thanh Giang (58 tuổi) hạnh phúc khi lướt tay trên những phím đàn piano, người xem lại biết thêm câu chuyện đằng sau, rằng cô con gái Đỗ Mỹ Ninh (33 tuổi) chính là người đã kề sát bên mẹ tìm lại với ước mơ tuổi thanh xuân. Ở tuổi 58, khi trí nhớ kém đi, đôi bàn tay bớt linh hoạt, người mẹ vẫn đủ tự tin theo đuổi ước mơ của mình vì có con gái làm “bạn học”, cùng mẹ tập đàn, cùng mẹ thực hiện trọn vẹn đến cùng ước mơ dang dở ngày nào…
Món quà đẹp nhất mùa Vu Lan: Gắn kết cùng mẹ cha để giúp ước mơ thành hiện thực
Một trong những bức ảnh để lại nhiều xúc động nhất cho người xem trong bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh” là khoảnh khắc ghi lại hai mẹ con đang cùng nhau tập múa ba lê. Rất nhiều người hình dung múa ba lê là ước mơ gần như chỉ dành cho tuổi trẻ khi đòi hỏi quá nhiều sự kiên trì, dẻo dai, thể lực... Nhưng cô con gái Hải Anh (27 tuổi), vốn là một biên đạo múa từng giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, không nghĩ thế. Xuất hiện bên cạnh Hải Anh trong bức hình là người phụ nữ với khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc khi được trở về với ước mơ hồi còn trẻ: Đó là “bạn múa” tuổi 63, cô Hồ Uyên Thơm - mẹ ruột của chị!
“Ngày xưa khi tôi còn bé, mẹ là người dẫn tôi đến lớp múa, khuyến khích tôi. Giờ thì đến phiên tôi làm điều ngược lại! Khi biết múa ba lê là ước mơ của mẹ từ thời trẻ bị dở dang, tôi đã không ngừng động viên mẹ thực hiện lại ước mơ. Khó lắm chứ! Nhưng tôi bên mẹ, tập cùng mẹ từng động tác, chăm sóc sức khỏe cho mẹ từng chút một để mẹ có được sự dẻo dai. Đồng hành cùng mẹ thực hiện ước mơ giống như cách gắn kết tình cảm giữa mẹ con, khiến tôi thấy mình gần gũi mẹ hơn bao giờ hết…”
Tâm sự của Hải Anh có lẽ cũng chính là tâm sự của những nhân vật từ đời thực trong bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh”. Quả thực, khó có món quà Vu Lan nào ý nghĩa và kỳ diệu hơn khi con cái lắng nghe và biết được cha mẹ từng ước mong điều gì. Nhiều người lớn tuổi thường lãng quên ước mơ, vì nghĩ mình đã không còn đủ sức khỏe, không còn đủ sự dẻo dai, minh mẫn… để thực hiện những ước mơ. Thế nhưng, rào cản sức khỏe này thật ra hoàn toàn có thể vượt qua khi cha mẹ có được sự động viên và chăm sóc từ con cái.
Lắng nghe để biết ước mơ của cha mẹ, động viên cha mẹ thực hiện ước mơ hiệu quả và thiết thực (như từng chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng hay từng lời khen ngợi, từng nụ cười…), đó là cách con cái gắn kết cùng cha mẹ, để tạo nên niềm hạnh phúc trọn vẹn cho cha mẹ mùa Vu Lan Báo Hiếu này.
Hiện đang được triển lãm trực tuyến trên website uocmo.ensure.com.vn, bộ ảnh “Ước mơ luôn xanh” là món quà truyền cảm hứng, một bước tiếp theo của Abbott và nhãn hàng Ensure Gold trong hành trình đồng hành cùng những người lớn tuổi thực hiện ước mơ.
Từ năm 2016, khi khởi xướng chiến dịch “Bạn có biết ước mơ của cha mẹ?”, hàng triệu người con trưởng thành đã được truyền cảm hứng từ những câu chuyện có thật, để nhận ra rằng ước mơ không có tuổi và bắt đầu thực hiện các hành động cụ thể để đồng hành cùng cha mẹ trên bước đường thực hiện ước mơ.
Với bộ ảnh đặc biệt dành tặng mùa Vu Lan 2017, một lần nữa, Abbott lại đang lan tỏa niềm cảm hứng đến những người ở tuổi trên 50 mạnh dạn theo đuổi ước mơ còn dang dở và khuyến khích những người con trưởng thành sẻ chia, đồng hành cùng cha mẹ.
Gia Hân
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 39 phút trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 6 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 7 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 19 giờ trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 23 giờ trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ khi cha mẹ hy sinh cho con cái thì tuổi già sẽ được an nhàn. Nhưng câu chuyện của bà Lâm lại là minh chứng cho một sự thật khác.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.